1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức xúc với chính mình!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Chieutim81, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, đừng cảm ơn tớ, nhờ đọc tâm sự tớ mới biết hoá ra mình toàn viết những lời nhão nhoẹt. Nên mỗi khi thấy cậu nhão nhoẹt tớ thấy như bị dị ứng.
  2. Chieutim81

    Chieutim81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Mới sáng ra đã gặp bao chuyện bực mình!!!
  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Biết nói thế nào với cậu nhỉ. Đôi khi thấy người khác giống mình ở một giai đoạn nào đó thì cũng muốn làm cho người ta sớm hoặc có những hướng đi dễ dàng vượt qua hơn mình trước kia.Thỉnh thoảng cậu nên quen với việc người khác sẽ dội cho cậu vài gáo nước lạnh về sau cậu sẽ cân bằng mọi trạng thái cảm xúc hơn trong mọi hoàn cảnh. Khi ấy cậu sẽ thấy mọi thứ đều bình thường và bình thản đón nhận nó.
    Vì thế, thỉnh thoảng tớ sẽ chọc cho câu vài phát để cậu tức điên lên
  4. Chieutim81

    Chieutim81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Ha ha... Tớ có bực mình vì cậu đâu.. Tớ hiểu mà, cảm ơn cậu!
    Tớ đang trong cái giai đoạn nhão nhoẹt đây.. Ức chế và chán nản, tớ đang phải đấu tranh với chính mình, để tìm cho mình một lối thoát.. Vì thế thỉnh thoảng cậu cứ làm cho tớ điên lên đi, nếu cậu có hứng thú! Hì nhưng mà những gì cậu nói với tớ chưa làm cho tớ điên được, đọc tớ chỉ cười tủm tỉm thôi
  5. Chieutim81

    Chieutim81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, vẫn giữ quyết tâm chui ra khỏi chăn và đi làm sớm. Đến cty, bật máy tính ko chát chít được YM lỗi, ttvn và các trang khác đều bị down...
    Chậc lưỡi thôi thì làm việc vậy, đang hăng say thì... mấy bác cùng khoang đến đi qua đi lại và kích đểu cho vài câu thế là stress... Copy and paste file tài liệu lên server để cập nhật thì cop nhầm file cũ đè lên file mới, mất toi công kì cạch hai ngày liền. Lại hì hụi viết lại.. Không còn từ ngữ nào để diễn tả nổi cái tâm trạng lúc đấy của mình...
    Đôi khi một giọt nước cũng đủ làm tràn cốc nước, mình đang tìm hướng giải quyết, muốn khăn gói quả mướp chuồn nhưng thực sự là chưa chuẩn bị gì cho hướng ra đi này cả.. Sẽ phải ở lại chiến đấu hết cái dự án này đã vậy, chắc phải 1 năm nữa mất.. lăn lộn chinh chiến khắp cả nước cho dự án này dẫu sao cũng sẽ cho mình nhiều kinh nghiệm hơn. Mình sẽ chuẩn bị hành trang, gói gém dần đi là vừa.. Giá có tiền thì cũng cóc thèm đày đoạ cái xác mình thêm nữa, nhưng tiếc là một năm đi làm mà có dành dụm được đồng nào đâu???
    Điều duy nhất để mình chưa đủ tự tin đấy là vốn tiếng Anh củ chuối của mình.. Sẽ phải cố học thôi, mà sao mình không có nổi kiên trì và đam mê với nó nhỉ???
    Bao lần giơ bảng hiệu quyết tâm học thế mà chỉ được vài bữa. Chán!
    Ôi, cái đầu của tôi sẽ nổ tung ra ngay mất!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Được Chieutim81 sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 12/01/2005
  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay không thấy bức xúc gì nữa nhỉ, hay lại chuyển từ bức xúc sang trạng thái khác rồi đấy?
    Tớ bảo này, hôm qua tớ đọc báo biết thầy kém tuổi tụi mình, tớ bắt thầy gọi bằng chị rồi.Thầy bảo thôi đành xưng hô theo kiểu chị và thầy. Ngày 26/1 này có cuộc biểu diễn ở Cung Văn Hoá, chắc là hoành tráng đấy.
    Sáng nay xem chương trình chào buổi sáng, thấy có giới thiệu cuốn sách "DÁM THẤT BẠI" của nhà xuất bản trẻ. Trong đó có nhiều câu triết lý và nhiều câu chuyện từ thực tế cuộc sống hay lắm. Tìm mua đi nhé, chắc là sẽ giúp ích được nhiều cho cậu.
  7. Chieutim81

    Chieutim81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hi hi.. tâm trạng đỡ hơn tí tẹo rồi nên không vào đây nỉ non nữa... mà qua Thảo Luận quán xem các nhà chính trị vĩ đại chiến nhau, ngứa mắt thì chửi um lên vài câu cho đỡ xì trét
    He he.. tớ biết thầy thua tuổi mình từ hôm đầu cơ, nhưng mà tớ sợ thấy ngượng nên nói dối thầy là tớ sinh năm 82 và vẫn gọi thầy bằng anh (ngoan không?)...
    Thanks, tối nay sẽ vèo lên Tràng Tiền xem sách!
    Tớ đang dành những giây phút tĩnh lặng để chiêm nghiệm lại mình!
    Được Chieutim81 sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 14/01/2005
  8. nhohanoidem

    nhohanoidem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đọc những gì mọi người viết ở đây sao giống mình thế... và để rồi lúc nào mình cũng rơi vào trạng thái căng thẳng khi đến công ty. Và khi cảm giác chán nản thì sức ì tăng lên, chẳng thèm làm việc, ngồi làm những việc không đâu... và cuối cùng tiến độ công việc giảm nhanh chóng. Suy nghĩ thật cực đoan, đếch thèm làm nữa cho sếp biết sếp đánh giá mình như thế chưa đúng...
    1 tháng liền, ko làm việc riêng trong giờ làm việc, không online vào bất cứ chỗ nào có thể chat được,đặt ra schedule và làm việc một cách nghiêm túc. Mình biết mình không yêu thích công việc hiện tại nhưng có lẽ cần phải cố gắng làm hết trách nhiệm và sao cho công việc phải good, không hiểu như vậy có phải cầu toàn không nhỉ? Một khi đã chấp nhận thay đổi, chấp nhận làm công việc mới tại sao mình không chấp nhận môi trường làm việc ở đây??? Suy cho cùng mình cũng chỉ là đứa đi làm thuê, vậy thì việc gì phải chống đối sếp??? Nhưng quả thật có những việc sếp sai, mà sai mình ko nói hóa ra mình ba phải, thế nào cũng được, nghĩ trên nghĩ dưới lại thấy mình mâu thuẫn nặng nề... chả hiểu mình thế nào nữa...
    Ôi trời ơi, stress mất thôi nếu cứ suy nghĩ thế này... mình vẫn nhớ anh dặn... làm ở đâu cũng được nhưng nhớ mình vẫn phải là mình, hãy làm sao để mọi người tôn trọng, và phải đấu tranh cho ý kiến của mình... Hic nếu em làm thế chắc căng thẳng chết mất... làm sao bây giờ???
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ừm.....tớ cũng thế....giờ đang bực không thể tưởng nổi....chỉ muốn đập cái máy ra thui... sao mà nó lỗi hoài...lỗi hoài.....muốn tháo tung nó ra để coi nó thiếu cái gì....nhưng mà vào lướt chút cũng hì hì vui.....sao nhờ....lúc nãy nghĩ con gaí sao khổ thế...hịc ...học lắm già người đi....không nhớ nổi cái gì....chả thông minh gì cả....ừm...con gái không có thông minh lắm...biết thế khỏi học.....hic hic lấy chồng....oài....nhưng mè giờ lại thấy sợ.Hì hì mình vẫn là mình
  10. nguyentienng

    nguyentienng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    ngó qua ngó lại DĐ này vãn chỉ co vẻn vẹn 03 trang. mãi chẳng thấy ai có l[ì nào thêm vào cả.
    TB đâu rùi? sinh ra nó rùi bỏ nó lăn lóc thế này sao?
    hay bao nhiêu bức xúc chút hết cả vào đây được rùi thì không còn gì nữa.?

Chia sẻ trang này