1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức xúc với chính mình!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Chieutim81, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chieutim81

    Chieutim81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Năm mới vẫn là nỗi buồn cũ anh ạ. Chỉ có điều nó trầm trọng hơn! Đang cố để thoát khỏi nó, nhưng cần thời gian...
    Chẳng hiểu sao năm nào cũng vậy, cứ đến sinh nhật mình kiểu gì cũng có chuyện buồn Lòng ngổn ngang và méo xệch trước những lời chúc mừng của bạn bè!!!
  2. nguyentienng

    nguyentienng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Vậy àh, nan giải, nan giải quá.
    Nhưng Em này, trầm trọng hơn vậy là thành nỗi buồn mới rồi đó chớ. mà cái mới thì dễ giải quyết hơn cái cũ.
    Giải quyết quách nó đi Em àh, cho nhẹ đầu.
  3. Chieutim81

    Chieutim81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cái hướng đi của mình đã được định hình rõ! Vấn đề là làm thế nào để mình vượt qua những đống rác rưởi trên đường để nhìn về đích và đi đến nhanh nhất?
    Đã cố gắng cho nó là rác rưởi, đã cố gắng không quan tâm đến... thế nhưng lúc tâm trạng đỡ hơn một tí, chúng nó lại cố tình xỉa xói vào, thế là dây thần kinh lại căng ra, căng raa.. chỉ sợ nó đứt phựt một phát thì đời mình coi như đi luôn. Mà có đáng để mình phải thế không nhỉ??? Có đáng để làm hại đến sức khoẻ và nhan sắc của mình thế không nhỉ????
    Không đáng!!!! đúng rồi! thôi, cố lên nào, cố lên!!!! Bình tĩnh! Mình phải biết kiềm chế và làm chủ cảm xúc!
  4. nguyentienng

    nguyentienng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    cái khó nhất vẫn là biết mình đang làm gì, cho cái gì.
    mừng cho Em đã tìm được hướng đi. đó có thể coi là một lối thoát vây.

Chia sẻ trang này