1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức xúc với Espace

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi minh03092005, 06/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Không biết cố tình hay hữu ý mà tại phòng sảnh tầng một của Espace, nơi có nhiều sinh viên ngồi học bài (thường có kèm laptop), người ta đã bịt ổ cắm điện bằng những que tre thì phải. Không hiểu là do học viên nghịch ngầm hay nhân viên Espace không muốn có nhiều người ở dưới mà làm như vậy? Dù là ai đi chăng nữa thì hành động không có đáng có của người có văn hóa này trong một trung tâm truyền bá văn hóa, văn minh Pháp này thật đáng lên án.
  2. phuongnga2310

    phuongnga2310 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa kịp vui với phát hiện 1 không gian sạch sẽ, thoáng mát để làm việc thì sáng nay cũng phát hiện ra các ổ cắm điện bị bịt kín. Espace sợ tốn tiền điện ?!?
  3. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Chẳng fải sợ tốn điện, mà có lý do gì khác đấy. Ở đấy có một số bạn ăn uống ở khu ngồi học, rồi bỏ lại cốc tách... trên bàn, chắc nhân viên ngta không thích. Nhưng đó có thể không fải là lý do. Dù sao thì mình thấy văn hóa Pháp nó cứ lành lạnh thế nào ấy. Muốn tất cả mọi thứ phải sạch sẽ, ngăn nắp...? OK, đc thôi, mình cũng muốn thế, nhưng không fải là trưng ra đấy để ngồi nhìn. Hôm nọ ông già (hình như có quyền hành gì đó) muốn tivi lúc nào cũng fải bật TV5, cho nó có không gian tiếng Pháp... Ok, đc thôi. Nhưng kiểu bịt nguồn điện một cách hẹp hòi, nhỏ mọn thế này chắc không fải là kiểu của người Pháp. Trước đây Espace có wifi, sau đc một tháng thì dừng, vì lượng truy nhập nhiều quá. Giờ lại cho dùng wifi thoải mái. Mình té lên trên ngồi, hy vọng trên này nguồn điện không bị bịt nữa. Cứ để xem sao.
  4. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Thông tin mới: Chiều nay đã thấy có người dùng đc ổ cắm điện tại tầng một Espace rồi. Ơn giời.
  5. nguyenthehiep1990

    nguyenthehiep1990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hnay mình lên espace đăng ký học tiếng pháp. gặp mấy bà phòng giáo vụ rất kiêu mà ko xinh tý nào. chán chẳng buồn học
    Ko hiểu văn hóa pháp có kiêu như mấy bà phòng giáo vụ ko nhỉ
  6. phuongnga2310

    phuongnga2310 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, mấy bà giáo vụ kia có dạy đâu mà em kêu chán chẳng buồn học
    Em phải gắng học để còn chiêm nghiệm văn hoá Pháp ra sao nữa chứ!
    Ở đâu cũng có "chè tươi", "chè khô" thôi em !
    Em cứ thử áp dụng chiêu nhẹ nhàng, tươi tỉnh và ăn nói đàng hoàng, dõng dạc xem thái độ mấy cô đó thế nào nhé. Nếu cô có cáu gắt trước các câu hỏi "ngô nghê" của em thì lễ phép thưa lại rằng : Thưa các cô, lần đầu tiên cháu đến đây đăng ký học, còn nhiều điều chưa rõ nên có thể cháu đặt hơi nhiều câu hỏi. Còn nếu thái độ đó vẫn được "duy trì" thì em hỏi rõ xem nếu không phải bộ phận giáo vụ chuyên lo giải đáp các thắc mắc của học viên thì phải tìm đến bộ phận nào của cái trung tâm này (ừ thì hỏi nhưng mình thừa biết câu trả lời rồi, đó mà phần việc của họ mà họ không hoàn thành, khiến học viên phải đặt câu hỏi đó thì họ phải tự xem lại mình)

    "Ngọt ngào" nhưng "giết ruồi" đó em. Cách nói và thái độ của mình khi nói cũng quyết định câu trả lời và thái độ trả lời của người đối diện đó em à.
    Giao tiếp nhiều để hiểu ra rằng mình còn phải tiếp tục học giao tiếp!
  7. phivuttv

    phivuttv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    :) văn hoá là văn hoá chứ đâu phải là con người, người ta có lúc này lúc nọ , đôi khi kiêu có lúc khiêm nhường chứ văn hoá không có thay đổi.
    Đừng có sợ văn hoá kiêu , bạn chỉ sợ tự mình không thích thôi. :)
  8. danang12345

    danang12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    hôm trước vào đấy học thấy có 1 chú vứt rác rất bừa bãi, mình nhìn thấy rất khó chịu. Ra nói với chú ta thì chú ta hầm hầm nhìn mình và trả lời giọng lơ lớ. Hoá ra chú ta là người TQ sang VN, chẳng biết là ai mách chú ta chỗ này có địa điểm học. Mình không phản đối người TQ vào học, nhưng mà vào học phải có ý thức chứ cứ như chú ta thì khác gì phá hoại?
  9. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Uh, mình cũng thấy một ông Trung Quốc, có vẻ già rồi, to béo, hơi đen vào TT Pháp ngữ nói chuyện điện thoại oang oang. Thấy hơi lạ.
  10. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Cập nhật: Các ổ cắm sảnh tầng dưới vẫn bị phong toả, không thể cắm xạc được. TT Văn Hoá Pháp, hành xử kiểu văn hoá Việt Nam

Chia sẻ trang này