1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức xúc !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nelly, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nelly

    nelly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc !

    Tớ cũng không biết nên để câu chuyện vào chuyên mục gì hết : Hà Nội hay du học .... nên sau một hồi cộng trừ nhân chia thì tớ quyết định viết vào tâm sự . Mong các bác đón nhận đứa con tinh thần này của tớ .
    Cách đây 2 năm tớ đã dời xa Hà Nội thân yêu của mình để thực hiện trách nhiêm cao cả - study . Hà Nội đối với tớ thật thiêng liêng và cao quý . Là nơi tớ sinh ra và lớn lên , tớ nhớ từng con đường , ngách phố và quán xá nơi mình đã từng qua . Đối với tớ thì mùa nào của Hà Nội cũng thật là đẹp . Mong muốn của tớ là được sinh sống tại đây cho đến hết cuộc đời . Thế nhưng , bây giờ ở tại đất nước xa xôi này , tớ đã bắt gặp được tình yêu của tớ . Anh ý không phải là người yêu đầu tiên của mình nhưng lại la người mình yêu nhất . Anh ý cũng thương mình lắm .
    Đọc đến đây chắc là tụi ấy cũng thấy là tớ tưng tưng vì nói chuyện chẳng ra đầu , chẳng ra cuối gì cả . Nhưng xin các bạn cứ tiếp tục để có thể cho tớ vài lời khuyên nhe !
    Người yêu của tớ là người Việt Nam chính gốc nhưng đã theo gia đình sang đây từ khi 5 tuổi . 25 năm trôi qua nhưng anh vẫn chưa có yêu ai cả , gia đình rất là lo lắng vì anh là con trai trưởng mà . Nên từ khi quen tớ thi gia đình rất vui vẻ và vun vén cho 2 đứa tụi mình . Và 1 điều chắc chắn rằng , nếu mà 2 đứa cưới nhau thi sẽ phải sinh sống ở đây .
    Gia đình tớ thì rất vui mừng nhưng không phải vì lí do tiêu cực gì đó . Chuyện là thế này , trước khi tớ qua đây thì cũng đã yêu 1 người con trai khác , mà gia đình tớ không thích vì người con trai đó còn rất trẻ nên đã lầm đường lỡ bước chạy theo tiếng gọi của nàng tiên nâu - tớ chỉ biết điều này sau khi quen nhau được 1 năm . Bản thân tớ là con gái mới lớn nên tình yêu của tớ dành cho anh ta cũng rất chân thành . Tớ đã từng hi sinh rất nhiều thứ để có thế giúp đỡ anh ta bước chân ra khỏi vũng bùn đó nhưng không thành công . Chính vì lí do đó nên gia đình tớ quyết định cho tớ đi du học , cách xa người đó , cuối cùng thì tụi mình cũng chia tay nhau .
    Cho nên khi biết tớ có người yêu mới ở nơi đây gia đình tớ rất vui mừng vì như thế là tớ đã không còn yêu tên kia nữa , nhưng mà họ vẫn sợ rằng mai này tớ về lại Việt Nam thì bạn đó lại đến quấy nhiễu tớ , nên gia đình không muốn tớ về mà muốn tớ ở lại đây cho chắc ăn . Và còn em gái tớ nữa , nó cũng muốn được đi du học nên ......................
    Mà tớ thì như đã nói ở trên , Hà Nội mới là nơi mà tớ muốn spend my life .Tớ cũng không biết là nên làm thế nào nữa , ở nơi đây thì buồn lắm , như trại dưõng lão y , không có cái nhộn nhịp đầy sức sống như Hà thành .
    Xin các bạn cho tớ biết nếu là tớ thì các ấy sẽ làm gì để cho hợp tình hợp lí , tớ chán quá mỗi khi nghĩ đến điều đó


    Welcom to Nellyville
  2. Leng_keng

    Leng_keng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bạn không phải là người đầu tiên và cũng sẽ không phải là người cuối cùng rơi vào hoàn cảnh như vậy.
    Ngôi nhà chung thế giới cho chúng ta không chỉ quê hương thứ nhất mà sẽ có quê hương thứ 2, thứ 3...
    Điều quan trọng là tình yêu của bạn với người bạn trai nơi xứ người lớn đến mức nào. Nếu đủ mạnh, hãy dũng cảm chấp nhận mọi khó khăn để xây dựng cuộc sống mới.
    Chúc bạn Hạnh phúc.

Chia sẻ trang này