1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức xúc

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Sergechrono85, 12/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. b_hime

    b_hime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    You have been banned for the following reason:
    No reason was specified.
    Đọc mấy dòng này xong đố Nhung vào mà nói nhỏ được đấy!
    May Thạch không set VNDS.com làm home page như tớ
    Được b_hime sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 12/01/2007
  2. PantherSon

    PantherSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Anh không dọa xóa bài hay treo nick của Thạch, vì em không phải là trẻ con và anh biết em cũng chẳng sợ anh nên anh không dọa. Anh chỉ nói là anh sẽ xử lý theo cách anh đã đặt ra, và thậm chí là có quyền xóa toàn bộ bài viết, nhưng anh không làm thế. Trong tất cả các bài viết này nọ của em, anh không bàn đến nội dung thông tin ở đây vì không có thời gian trên mạng, nhưng anh để toàn bộ các bài viết của em và chỉ bỏ đi những bài chat archive. Anh nghĩ em thừa hiểu là anh không bịt miệng hay đàn áp ai cả, nếu không thì mấy cái bài dài dằng dặc của em cũng chả có quá 10 lượt đọc đâu. Nếu em tiếp tục vin vào việc anh xóa các chat archives để nói anh này nọ thì anh cũng chịu.
    Việc xóa bài viết đầu tiên của em chỉ là làm theo nguyên tắc của anh, nhưng sáng nay có người nói với anh là nó tốt cho cả em nữa. Anh thấy cũng đúng. Ý của người đó là: về sau em tập ở CLB khác, thầy khác, không biết họ có dám chấp nhận em không khi thấy hiện nay em đang quay lại nói 1 người anh - đã từng - của em bằng những từ ngữ và thái độ hằn học. (chẳng khác gì kẻ thù - đấy là cảm nhận riêng của anh khi đọc những comment màu đỏ của em).
    Anh đang muốn làm việc rất có tình với bọn em, và những việc đấy anh không làm trên mạng. Nếu bức xúc nhưng không nói trực tiếp được với anh được thì thôi, đừng để anh phải thể hiện sự "quan tâm" tới mức gọi điện cho bọn em đến lần thứ 2.
  3. Prebronzer

    Prebronzer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Xin nói đôi điều, Pre không thuộc diện những người bất mãn, nhưng nhiều người tưởng.
    So với hàng triệu đồng bào, Pre là người thành đạt thậm trí hơn cả những người tuởng là Pre bất nãm.
    Nhưng không phải vì thành đạt mà ngậm miệng ăn tiền quay lại những gì chướng tai ngứa mắt mà Pre cảm nhận thấy. Đó là ý thức với cộng đồng.
    Nếu ai đó hôm qua gọi Pre là ?orất tinh? do Pre cùng suy nghĩ với họ, mà hôm nay lại bảo Pre là ?orất mù? vì không cùng ý nghĩ với họ, thì Pre cũng thấy Pre chẳng tinh hơn và cũng chẳng mù đi.
    Pre vẫn là Pre mà họ thì vẫn là họ.
    Nhưng chúng ta đã có một câu lạc bộ một thời đào tạo ra nhiều người có những thành công nhất định trong khiêu vũ, những chỉ vì cái ?o tôi? và toan tính hẹp hòi mà nó không còn là nơi đến chơi của công đông khiêu vũ.
    Pre chỉ mong không bao giờ có thêm một Câu lạc bộ tương tự như vậy
  4. fall_in_love

    fall_in_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Fall_in_love không phải là mod, đang chờ để xem Mod PantherSon dùng luật chuyên dùng tự đặt ra khóa nick fall_in_love này thế nào.
    Phần archive Mod panther son quyết giấu nhẹm:
    Tedison Thang: Còn một việc nữa, anh khẳng định 70% những gì em nói trên diễn đàn là sai, và việc em ức chế với anh hay với bất cứ ai trên Hyec thì em hãy nghĩ lại, cách làm việc của em làm anh nghĩ về em như thế nào. Và nếu em cảm thấy hiểu anh như em đang hiểu bây giờ thì tốt nhất là đừng viết gì, đừng làm gì liên quan đến Hyec nữa. Để anh tìm người xây dựng lại tốt hơn là đi giải thích với mấy thành viên cũ bất mãn.
    Tedison Thang: Và thành viên đó nhiều lắm, toàn những thành viên chỉ thích lên Hyec thôi mà chẳng muốn làm gì, chẳng muốn đóng góp gì cả. Anh ko cần những thành viên đó. Thật nực cười khi có người bảo anh là lý thuyết
    ThanhvienHYEC: vậy em thi? sao, em cufng chi? lên HYEC ma? chă?ng muốn la?m gi? sao?
    Tedison Thang: Ko có em trong số anh nói
    Tedison Thang: Và bây giờ em trong số người bất mãn
    ThanhvienHYEC: đây la? nhưfng suy nghif thật lo?ng cu?a em, em cufng chi? muốn anh có cái nhi?n la?m sao đê? HYEC phát triê?n lên thôi, chứ em cufng chă?ng ghét bo? ai ca?
    Tedison Thang: Em có cần anh đối chất những gì em vừa nói trên diễn đàn ko?
    ThanhvienHYEC: em đê?u quý mọi ngươ?i, chă?ng ghét bo? ai ca?
    Tedison Thang: Ai cũng kêu là yêu quý, là nói thẳng, rồi lên mạng làm tan nát
    ThanhvienHYEC: chă?ng qua em thấy cách la?m việc có nhiê?u vấn đê?, ma? anh lại ko dám nhi?n thă?ng va?o vấn đê?
    Tedison Thang: Túm năm tụm 3 để đàn đúm, trách móc thày, trách móc chủ nhiệm
    Tedison Thang: Thế nào là ko dám nhìn thẳng
    ThanhvienHYEC: thực sự, nếu em ko care đến HYEC, thi? em cufng chă?ng the?m động chạm la?m gi?
    Tedison Thang: Thằng X nó quý thằng Y, dạy thằng Y, và thằng Y cũng công nhận thế thì em bảo là X chửi thằng Y
    Tedison Thang: Mấy tuần nay anh nhọc đầu về việc tính toán cho Hyec, tìm người làm việc cho Hyec thì em bảo anh lý thuyết, ko dám nhìn thẳng sự thật
    Tedison Thang: Anh xin lỗi Vaio, care cái kiểu lên diễn đàn để chửi bới thế thì anh ko cần
    Tedison Thang: Anh cần người đến giúp đỡ thành viên cơ, đến bê cái bảng tin cơ, đến lau sàn như anh đã từng làm cơ
    Tedison Thang: Đến đê đi dán tờ rơi như anh với thằng X cơ
    Tedison Thang: Anh ko cần những đứa lên mạng chửi bới rồi kêu là nói thẳng với yêu quý đâu
    ThanhvienHYEC: okie, em xin có va?i lơ?i thế na?y
    ThanhvienHYEC: 1. Việc X có nhưfng câu nói như vậy em nghe thấy khó chịu quá, vậy ma? anh lại nói nó chi? ba?o ngươ?i khác, nghe ko thê? chấp nhận đc
    Tedison Thang: Em khó chịu thì em nói anh dễ nghe lắm á?
    Tedison Thang: Hay là em là người nói thẳng còn thằng X thì là người ăn nói khó chịu?
    ThanhvienHYEC: Ok, vấn đê? đó em ko care, chi? la? ý kiến bức xúc cá nhân cu?a em, coi như ko liên quan đến ai
    Tedison Thang: Vậy thì anh nói luôn, đừng bao giờ em để bức xúc của em ảnh hưởng đến Hyec nữa
    ThanhvienHYEC: 2. Nếu các tha?nh viên đô?ng ti?nh va? u?ng hộ HYEC, gắn bó với HYEC thi? nhưfng việc như anh nói ơ? trên chă?ng có nghifa lý gi? ca?, chi? la? chuyện nho?. Co?n ngược lại thi? mọi ngươ?i sef xa lánh dâ?n HYEC, đi dâ?n đi dâ?n thi? la?m gi? co?n nhưfng ai ma? giúp anh đc các việc đó. Cái gi? nó cufng có lý do, ko pha?i tự dưng ma? nó xa?y ra thế đc
    Tedison Thang: Em không biết thì đừng có nói
    ThanhvienHYEC: Ba?n thân em cufng ko ha?i lo?ng vê? một va?i vấn đê? vê? cách điê?u ha?nh cu?a HYEC, nên cufng thấy chán na?n
    Tedison Thang: Gắn bó cái gì cái bọn vô ơn đấy
    Tedison Thang: Anh giải tán hết rồi, anh chẳng cần đứa nào hết
    Tedison Thang: thích làm ông sao thì cứ làm
    Tedison Thang: Đi chỗ khác làm ông sao
    Tedison Thang: Năm 2007, sẽ ko cần thi đấu đội tuyển gì hết
    Tedison Thang: Đứa nào thích học thì bỏ tiền ra mà học, CLB cũng chẳng hỗ trợ nữa
    ThanhvienHYEC: Vâng, có lef em đaf hiê?u sai chiê?u hướng phát triê?n cu?a CLB, em ko có ý kiến gi? nưfa.
    Tedison Thang: Việc sai hay đúng giờ không phải lúc bàn
    Tedison Thang: Vì chưa bao giờ em biết được là CLB phải phát triển thế nào
    Tedison Thang: Em cứ thử mở một CLB đi
    Tedison Thang: Nói tóm lại, đến mức này thì anh nói luôn, từ giờ đến khi em nghĩ lại, đừng bao giờ viết gì động đến Hyec nữa
    Tedison Thang: nếu em muốn gọi là nói thẳng thì anh nói thẳng cho em nghe, xem em cảm giác thế nào
    Tedison Thang: Con người người ta chỉ ngụy biện vào cái chữ nói thẳng cho cái kiểu nói năng linh tinh, thiếu suy nghĩ thôi
    Được fall_in_love sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 12/01/2007
  5. zea

    zea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn FIL zea cũng muốn thử xem người không phải thành viên Hyec thì có bị xóa bài, treo nick không
    Dù sao thì Thạch và zea đã vinh dự được đưa tên vào danh sách khai trừ cùng rất nhiều thành viên ưu tú của Hyec. Vinh hạnh quá
  6. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh Sơn: Bây giờ dù có tiếp tục tự tập hay đi đến clb nào em cũng vẫn luôn tôn trọng anh như người thầy đầu tiên của em. Nhưng trước khi đi hẳn em chỉ muốn nói lần cuối với anh Thăng, anh còn đối xử với thành viên kiểu vắt chanh bỏ vỏ, mỗi người dùng một thời gian rồi khai trừ thì sẽ còn có những người phản kháng nói lên những bức xúc của mình bằng nhiều cách, thậm chí còn nhiều biện pháp ghê gớm hơn là chỉ nói ra trên diễn đàn thế này. Em yêu quí những bạn bè trong HYEC, cả những người đang tập luyện cũng như đã ra đi chứ không thể nào yêu quí cái "văn hóa phục tùng anh Thăng của HYEC".
    Bác Pre nói đúng: "chúng ta đã có một câu lạc bộ một thời đào tạo ra nhiều người có những thành công nhất định trong khiêu vũ, những chỉ vì cái ?o tôi? và toan tính hẹp hòi mà nó không còn là nơi đến chơi của công đông khiêu vũ."
  7. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Hì, sáng tạo quá nhỉ!
    Copy lại rồi e*** thì ai chẳng làm được. Sáng tạo thêm vài mẩu đối thoại nữa đi bạn fall in love ơi, nhưng nhớ là không phải ai cũng tin đâu.
  8. Anti_HYEC

    Anti_HYEC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Xin phép anh Ted và Solo, đây là bài e*** lại bài anh Ted bên VNDS.COM:
    Một vài lý do mà có một vài thành viên đang có suy nghĩ không tích cực về Hyec:
    - Anh Ted chưa hiểu được sự đóng góp của mọi người trên Hyec, rất vất vả và mệt mỏi, nhưng có nhiều việc còn chưa làm được. Việc chưa làm được không có nghĩa có thể cho rằng các thành viên thế nọ thế kia, mọi người có ai không thấy họ trực tiếp hay thầm lặng làm rất nhiều việc không? Mọi người có biết Thạch và Cẩm Vân,.v.v.v đã phải đi dán từng tờ rơi 2 tuần một lần ở 10 trường đại học suốt nhiều tháng chỉ vì rất nhiều người ở Hyec rất bận không làm được không? Mọi người có biết Lương, Quân, Vân, Vũ và một vài thành viên nhiều khi ngồi lại với nhau đến 12h đêm để cắt dán lo đồ trang trí và chương trình cho HYEC trong khi bài thi hôm sau thì chưa đụng đến? Nếu Ban tổ chức câu lạc bộ thấy để có được những điều nho nhỏ thì những người làm phải vất vả lắm không? Còn không có thời gian tham gia làm việc không công thì vui lòng thông cảm cho ban chủ nhiệm sẽ loại khỏi danh sách thành viên ngay nhé!
    - Trước kia anh Ted có nhiều thời gian làm việc, việc các thành viên có ý nghĩ khác với anh thì anh thường gặp để chia rẽ các thành viên và dập đi, rồi phần lớn nín nhịn và tiếp tục tham gia, còn bây giờ anh bận bán giầy đến mức mỗi tuần chỉ lên được một buổi, có thời gian dài không giải quyết được việc gì ở CLB cả, vậy nên khoảng cách bị anh chia rẽ giữa mọi người cứ nhỏ dần. Mọi người nghĩ đến đã làm gì cho sân chơi của mình nhiều hơn là phục tùng anh Ted để bị anh chia rẽ bằng cách khai thác những khuyết điểm cá nhân từng người trong lúc mọi người đang nai lưng ra làm việc cho câu lạc bộ.
    - Rất nhiều người coi Hyec là nơi để lên chơi, là nơi chia sẻ và đóng góp bất cứ điều gì, rồi khi được nói đến thì được anh Ted bảo rằng "mấy chuyện tay chân vặt vãnh có sinh lợi cho công ty của anh đâu". Chủ nhiệm nên nghĩ lại, để có được sân chơi như hiện nay thì những người thế hệ trước kia như Thuận, Oanh, CamVan, Lương, Quân, Linh ... không nhớ hết, đã phải làm việc thế nào để rồi bị đuổi đi như thế nào? Những người cũ đã từng xuống lớp cơ bản giúp đỡ những bạn mới như mình đã từng được giúp đỡ khi bỡ ngỡ vào CLB, làm rất nhiều việc khi người khác không có thời gian để làm ...thế nhưng, để rồi tất cả công sức đó, để ban chủ nhiệm phải phàn nàn là làm nhiều thế vẫn chưa đủ, chỉ lo đoàn kết, đi chơi với nhau, và ban chủ nhiệm lại phải tốn công khai trừ hoặc chia rẽ bọn họ. Mọi người nghĩ xem, nếu các thành viên bức xúc về việc này thì có đúng hay chăng?
    Nhân đây anti cũng xin nói luôn, anti mong anh Ted có thái độ tốt với những thành viên cũ, thỉnh thoảng hiểu cho công việc của họ một chút, còn nếu vì là chủ tịch nên có quyền ra lệnh cho thành viên, không cần quan tâm đến những kẻ mà "bọn nó có lợi dụng được đâu" thì xin nói luôn là anh ở đó lừa đảo người mới mà "giữ cho bằng được văn hóa phục tùng Ted ở Hyec"
    Được anti_HYEC sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 12/01/2007
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    I don''t want to say goodbye
    Let the stars shine through.
    I don''t want to say goodbye ( hẳn thế )
    All I want to do is live with you ( ko hẳn thế )
    hít thở. ser quay cho chị xem một bản waltz đi em. waltz rất dịu dàng.
    http://www.freehomepages.com/buitrongmat/i-dont-want-to-say-goodbye.wma
    Nghe online
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 12/01/2007
  10. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Đến mức phải chối bỏ chính những gì mà mình viết ra rồi sao. Viết ra mà không dám nhận, lại bảo do người ta e*** rồi sáng tạo vào, thật là nước cờ cao tay. Thiên hạ có thể bị lung lạc bởi luận điệu đấy nhưng tất cả những thành viên HYEC đều đã quá quen với giọng văn của chủ tịch thì sẽ tin, nhất là những người đã có những đoạn chat giống hệt thế trước khi vinh hạnh được chủ tịch khai trừ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này