1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức xúc

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi thanksanyway_bn, 06/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Bức xúc

    Lang thang ở cún Hà Nội chơi thấy thiếu thiếu 1 cái gì đó. Thay đổi màu sắc cho cuộc đời đi....Cười lên, bao nhiêu là ngốc nghếch.

    Thanksanyway_Bn thích thích một người, cô biết anh ấy hay ngồi 1 mình ở Vy''coffee lúc 13h chiều.
    13h13 chiều thứ 6, Thanksanyway_bn xoay đi xoay lại trươc gương, quần quần áo áo....Phù.....Thế này là xịn lắm rồi.
    13h23 chiều thứ 6, Thanksanyway_bn cưc xinh trong bộ váy trắng tinh khôi.
    -Ô, chào Chổm! Bất ngờ thế, sao anh ngồi 1 mình? (Điêu thế)
    -Vui quá, lại gặp em ở đây.
    ......................
    Trò chuyện hồi lâu......Thanksanyway_bn chào Chổm rồi ra về, vô tình chí bỏ quên chiếc sắc xinh xắn trên bàn (Thế nào anh ấy cũng đuổi theo cho mà xem) ....
    Chổm: Hiihíi sắc đẹp quá, về lẹ thôi không nàng quay lại.
    Thanksanyway_bn ngoái cổ nhìn mãi: Thằng đểu! Nó không thèm mang trả, may mà cái ví đã lỗi mốt và không có tiền.
    ............................
    3 ngày sau, vô tình gặp nhau ở Cafe 81
    Thanksanyway_Bn: Chổm! Hôm trước em bỏ quên ví, rất nhiều tiền, anh....?
    Chổm: ....Chắc em nhớ nhầm! Nếu có tiền anh đã trả lại em...
  2. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Tí nữa mất cả tiền lần người. Dù sao thế cũng hiểu đc 1 người. Cái giá đó quá rẻ.
  3. Tinker_Bell

    Tinker_Bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói chí lý, may ko mất cả tình lẫn tiền là được. Thế nên mới có câu đừng nhìn vẻ bề ngoài để đánh giá 1 con người. Vui lên đi bạn ơi !!!
  4. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu 2 ông ở trên nghĩ cái gì, người ta vào kể chuyện cười mà cũng đi an ủi, sợ thật :-(
  5. liveordeath

    liveordeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    ha ha, con gái giờ ghê thật
  6. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Anh em trong nhà còn có chứ nói gì ngoài xã hội...cần tác vô áy náy mà ;)
  7. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Một ngày kia, thanksanyway_bn (T)gặp một người mới - liveordeath(L). Hù, L có vẻ ngoài thật đẹp trai và dễ mến còn T lại quá hào phóng.
    Buổi gặp gỡ đầu tiên, T tặng L 2 con ngựa mà nàng vô cùng yêu quý. L tỏ ra thật Hạnh phúc, chàng hứa sẽ chăm sóc cho đôi ngựa thật chu đáo. Và rồi họ chia tay nhau.
    T về Bn mang theo cảm giác ngọt ngào, một niềm hi vọng mới. L giữ lời hứa với T, nhưng có điều chàng ta không thể phân biệt nổi 2 con ngựa. Phải mất rất nhiều thời gian L mới nghĩ được một cách, chàng dùng kéo cắt rách tai một con.( chà thật là đơn giản)
    Thế rồi thật không may cho chàng, con ngựa còn lại trong 1 lần nhảy rào cũng bị rách 1 tai.
    - Làm thế nào bây giờ?
    2 ngày sau, L dùng kéo cát vụt đuôi 1 con.
    -Lần này thì không thể lẫn được- L đắc thắng.
    Thế rồi, bạn biết đấy, L thật không may mắn con còn lại cũng bị cụt 1đuôi. Lần này thì thật sự gay go...
    Phải mật nhiều ngày sau đó, L mới phát hiện được một dấu hiệu để phân biệt chúng dễ dàng. Con ngựa Trắng cao hơn con ngựa Đen 5cm.
    L thấy mình quá thông minh khi phát hiện ra dấu hiệu đó, chang vội bay về Bn để khoe với nàng. Khỏi phải nói,...... bạn cũng biết T sẽ thế nào.............

Chia sẻ trang này