1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức xúc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi springlovely, 05/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. springlovely

    springlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc

    Chẳng biết viết vào đây có phù hợp ko nữa, nhưng mà là box tâm sự nói chung nên em nghi chắc cũng được
    vì em dang rát là bức xúc.
    post vào đây để xin mọi người cho em ý kiến về việc nè nhé:

    Thật không thể chịu nổi nữa, hôm nay thật là bực mình, đã kể lể hết với những người có thể kể, vừa kể bằng mồm, vừa kể bằng tay, thế mà vẫn bực. Tắt máy đi ngủ rồi, nhắm mắt mà không ngủ được, lại bò dậy

    Chuyện thế này đây
    Hôm nay, báo cáo thử đề tài xong, đi xe bus về nhà, về đến cổng công viên nơi mình vẫn xuống để đi bộ về là lúc 6h30 tối, quyết định chui vào công viên học nhẩy một lúc với mọi người. Vừa bước vào cổng, bị chặn lại, hoá ra là mấy " thằng " bảo vệ công viên gọi lại mua vé. Ngày bình thường mình vẫn vào công viên tập, ko mất xiền, vì công viên có quy định từ 4h den 7h chiều là h tập thể dục, ko mất tiền vào cổng. Thế mà hôm nay, chẳng hiểu là vì ăn mặc đẹp hay là vì cái mặt đáng yêu dễ bắt nạt của mình mà tụi nó bắt mình mua vé.

    câu noi 1: " Em vào đây tập thể dục sao fai mua vé?"
    1 tên trả lời: bây h muộn rồi còn vào tập àh, mua vé đi
    mình trả lời: Bây h mới đi học về thì mới vào được chứ sao?
    chả nhớ nó nói cái gì , chỉ biêt đại loại là bắt mua

    câu nói 2: Các anh là bảo vệ ở công viên mà không biết quy định của công viên àh, biển quy định ghi rõ đây là h thể dục, vào tập không mất tiền.
    vài tên trả lời: đấy chỉ là ưu tiến cho ông bà già thôi

    bó tay, lại còn phân loại già trẻ, đơn giản là vì tụi nó ko dám dây vào ông bà già thôi, thu của các ông thì thể nào cũng bị chửi té tát.

    câu nói 3: mình tiếp tục nhắc lại là h thể duc, chúng vẫn đòi tiền, trả lời: các anh đừng có tưởng là trẻ con thì bắt nạt nhé.
    Đơn giản là vì sao, bạn mình cũng bị thế, đi xe máy vào tập bị chúng nó thu 5k,3k gửi xe và 2 k vào cổng trong khi quy định chỉ được thu tiền gửi xe 2k . Bó tay, méc Thầy thì thầy bảo ko phải trả thế, chỉ tra 2k tiền trông xe thôi.

    Thế rồi chúng nó kêu không trả tiền thì ko được vào, mình gọi Thầy ra. Chúng nó còn thách nữa chứ.
    Bác ra rồi bảo mình, thôi cứ vào tập đi, bác chắc cũng không muốn lằng nhằng với bon nó vì bác thuê chỗ dậy nhẩy trong này .
    Rồi bác rút 2k trong túi ra định trả cho nó.
    Mình tức phát điên lên, vừa bực , vừa uất ức, bảo bác: " bác không việc gì fải thế, sao lại phải trả tiền". Mắt mình hơi ướt.
    Tức vì: sao lại có chuyện vô lý thế không bít: bảng ghi thông báo như thế, là quy định , mà chúng nó tráo trở đến thế là cùng,
    Mặt khác vì mình rất quý bác, bác rất tốt bụng ,nhiệt tình với mình, mình chẳng muốn fải làm fiền bác vì lũ này, thế mà bác lại fải đưa tiền trả hộ mình
    Mình thật là dễ khóc, chẳng hiểu sao mỗi lần bị uất ức một cái gì đấy là mình ko sao kiềm chế được. Nhưng mà mình không yếu đuối.

    Nhất định không chịu, mình bảo bác ko fải trả tiền, bác bảo Linh kéo mình ra lớp học nhảy.
    Lúc sau mình hỏi bác sao lại trả, bác bảo là tụi nó nói: " chúng cháu lấy tiền bác làm gì, chả qua là cảnh cáo cô bé kia , lúc nãy nói láo vơi chúng cháu"

    đến lúc này thì không thể chịu nổi nữa, 3 câu nói trên được chúng nó bóp méo thành câu nói láo, chúng còn ko nói trước mặt mình mà chờ mình đi rồi lại mới nói với bác thế.

    Không thể hiểu sao trên đời lại có những loại người như thế, 2k dù chẳng là cái gì nhưng nếu fải trả cho lũ này thì mình thấy không chịu nổi.

    Phải làm một cái gì đó, đây không fải là lần đầu và chắc chắn sẽ không phải lần cuối, mấy chị , bạn mình vào cung toàn bị chúng nó bắt nạt, thu tiền, ... và còn nhiều trò gian lận của tụi nó nữa, ai cũng biết trừ các ông bà già và các cô các chị có khuôn mặt dữ dằn không dễ bắt nạt. Thế là mình có đồng minh vì các chị cũng rất ư là bức xúc, mình bảo là ngày mai sẽ về gọi điện lên fản ánh vì mình biết cả cơ quan quản lý bọn này, và cả sđt nữa

    Về nhà, chưa hết bực, kể cho bố mẹ, chị , bố mẹ thì kêu dây vào bọn hủi này làm gì, hơi đâu. Sao lại thế nhỉ???????/ Sao lại fải như thế, tại sao ??? Bố chỉ nói là ngoài xã hội đầy loại như thế, chính xác là ở đâu cũng thế. Mọi người ai cũng biết nhưng mà họ cũng bỏ qua thôi.

    Câu nói của bố làm mình thất vọng và chán nản vô cùng, Xã hội là như thế sao?? Đành rằng biết là ở đâu cũng có loại như thế , nhưng mà Nguyên nhân có bọn như thế chính là do ai cũng biết nhưng chẳng ai lên tiếng cả, chẳng ai chịu kiến nghị để cho bọn nó một trận cả. Vậy thì bây h chúng ta phải kiến nghị, phải làm thay đổi để không còn bọn như thê tồn tại nữa

    Mình nhớ đên một câu nói: " Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc"
    Mình vẫn tin rằng nếu bây h , mọi người đều lên tiếng, đều kiến nghị phản ánh thì dần dần bọn đấy cũng sẽ bớt đi, XH sẽ tốt đẹp hơn.

    Bằng chứng sống chính là người dân các nước TB phát triển đó thôi, tại sao họ lắm luật sư, tại sao mà họ dân chủ hơn, họ bình đẳng hơn, phát triển hơn???

    Viết xong rồi, thấy cũng bớt bức xúc hơn rồi. Nhất định ngày mai mình sẽ gọi điện lên công ty quản lý cua tụi nó để phản ánh, cho dù có được hay không.





    Vẻ đẹp không nằm trên đôi má hồng của người phụ nữ mà nằm trong con mắt của kẻ si tình


    Được springlovely sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 05/12/2008
  2. thitnackho

    thitnackho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Pé này in hệt ny mình. Đôi khi vì việc lớn bỏ qua chút việc nhỏ, xá gì.
  3. duongxavandam

    duongxavandam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Kể ra đấu tranh cũng được! Nhưng phải đúng cách...Ko nên gọi Thầy ra bởi thầy có quản lý bọn nó đâu. Nên dọa gọi điện cho giám đốc hoặc quản lý bọn nó. Dù sao sự bần cùng làm con người trở nên khốn nạn hơn. Và một xã hội vô trách nhiệm thì cũng tạo ra nhiều đứa khốn nạn hơn.
  4. thitnackho

    thitnackho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì còn nhiều thứ đáng để đấu tranh hơn
  5. duongxavandam

    duongxavandam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mấy thằng bảo vệ chuối thật, nhiều khi như bố đời í! Nhiều lúc cay lắm, nhưng chẳng lẽ đôi co với nó.
  6. springlovely

    springlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    vân đề thế nè ah:
    1. Nhìn cái mặt em thì bọn nó thấy thừa sức bắt nạt.
    2. Gọi cho công ty quản lý của bọn nó chưa chắc bọn nó đã sợ, vì luc đó ngoài h hành chính rồi, có gọi cũng làm gì có ai nhấc máy.
    3. Cuối cùng là ở đấy bấy h e chi có một mình, tụi nó thì một đống hùa với nhau cả trai cả gái
    Không goi bác ra thi còn cách nào nữa chứ, em goi bac ko fai vì nghi bác quản ly bon nó, mà vì bác là người lơn tuổi, bon mất dậy đấy nó rất sợ các ông bà già mà
    hic, vân không thể hiểu tai sao trên đời này lai nhiêu loại ng thế nhỉ
    mình đã toàn nghĩ về một thế giới mâu hồng hơn đây, chắc vì chưa từng trải bao h, sống được bố me chiều quen rồi , hihi
  7. thitnackho

    thitnackho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Hihi
  8. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
  9. fixlife

    fixlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Thế sau chuyện này có định đi học võ không, thọi được vài cái thế nào cũng đỡ bức xúc hơn .
  10. KieuPhan

    KieuPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tuổi trẻ thật thú vị, đọc xong mỉm cười. Chia sẻ với em nỗi bức xúc.
    Xã hội nào cũng có bản chất ?oquần ngư tranh thực?. TBCN thì việc bóc lột tinh vi được sắp xếp có hệ thống trong nhiều lớp vỏ bọc mà người ta hay cụ thể là springlovely cho là bình đẳng, dân chủ. CNXH như nước mình thì việc bóc lột trắng trợn hơn, vô học hơn mà chính em đã được trải qua một thể nghiệm nhỏ. Nhưng nói gì thì nói, sống ở Việt Nam, springlovely không phải lo đang ung dung ngự nhãn mấy anh da trắng nõn vuốt keo lởm chởm ở Vincom hay Tràng Tiền Plaza thì bị một thằng cuồng sát rút súng ra bòm bòm; hay em đang mơ ngủ trong lớp đại học bị một thằng oắt con nhảy cà tưng lôi tiểu liên ra xả. Phải không em?

    Thế giới không đơn sắc mà đa sắc, khi được nhìn thấy màu hồng của nó thì thấy nó đẹp, nhìn màu đen thì thấy nó khốn nạn. Phải đa diện mới là thế giới em ạ, còn không đố em mua được vé tới Utopia nghỉ mát đấy. Ngoài kia có thập cẩm hạng người, âu cũng vì miếng cơm manh áo mà họ mới phải trâng tráo như thế. Đã làm người, có ai muốn đánh mất lòng tự trọng đâu em.

Chia sẻ trang này