1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức xúc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi springlovely, 05/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn không cần chỉnh.
  2. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Thôi bạn ạ. Cái kiểu này thì tớ khuyên bạn nên về nhà rúc vào trong chăn ấm nệm êm rồi ngủ đi. Đừng ra ngoài trời vì gió lạnh lắm, bạn ko chịu được đâu.
  3. 0983050580

    0983050580 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Đi thể dục thì phải có giờ chứ nhỡ vào nghiện nó thịt cho lại khổ
    mà đi thể dục thì phải có quần áo thể dục chứ mặc nguyên bộ đi làm về thì ai chịu cho
    - VN nó thế
  4. cuongdh89

    cuongdh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có bức xúc gì cạ
  5. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, bác gì bảo gf bác cũng thế, điên cả người làm em ngại quá
    Cơ bản mấy lần đi gửi xe, chỗ thì ghi 2k mà thu 3-4k, chỗ thì k ghi mà đòi 5k, bt thì k sao, lần nào em đang cáu là lại hỏi ngược lại rồi nhất định chỉ trả 2k, thế mà mấy lần bị gf giận vì... anh tủn mủn
    Sự thực thì rất ghét kiểu làm k đúng như vậy, chứ vài k chỉ là chuyện nhỏ, đúng vậy. Nhưng từ những cái rất nhỏ như thế này, mà những cái lớn hơn được hình thành và nuôi dưỡng.
    Cái cốt lõi ở đây là cách sống, cách suy nghĩ của đại bộ phận người Việt chúng ta, thú thực là thiếu văn minh và thiếu văn hóa, khôn vặt và ích kỷ. Đã từng rất muốn lập 1 topic tại Tâm sự này để bàn về vấn đề Văn hóa, những mắt thấy tai nghe, nhưng cũng vì bận quá (và có lẽ do chưa đủ tâm huyết ) nên dự án vẫn chưa chỉ nằm trong ý tưởng.
    Bao h thì đất nước mình mới xanh - sạch - đẹp được đây nhỉ
  6. victory123

    victory123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Aanta của em Mùa xuân yêu thương xinh thía nhể, ước gì Có người iu chưa hở em
  7. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Trong 1 đất nước rất nhỏ có 1 thủ đô rất to (Hà nội + Hà lội) Trong thủ đô rất to có những con đường rất nhỏ Bên những con đường rất nhỏ có những ngôi biệt thự rất to Trong những ngôi biệt thự rất to có những cô vợ nhỏ'' Những cô vợ nhỏ là của các ông quan to Những ông quan to có cái cặp rất nhỏ Trong những cái cặp rất nhỏ có những dự án rất to Trong những dự án rất to thì hiệu quả lại rất nhỏ Hiệu quả rất nhỏ nhưng thất thóat thì rất to....
  8. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    bác chỉ được cái nói đúng thôi!!!
  9. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi trách bé í làm j chứ, như tớ đây già đầu rồi mà cũng toàn bức xúc những chuyện "vớ vẩn" kiểu như vậy ấy mà. Ví dụ,
    1. Vào cùng một toà nhà, 2 cty khác nhau, thằng bảo vệ bắt quay xe ra đi cổng kia, mà muốn đi cổng kia thì phải chạy một đoạn gần bằng với đoạn đường từ đó về tới nhà mình, vì đường đó đang sửa k đi thẳng được!!!! Lộn tiết.
    2. Vào Vietcombank gửi tiền, một con mặt ngu vật ngồi hí hoáy làm j mình k nhìn thấy đc, hỏi nó cái giấy nộp tiền nó quăng ra tí sưng trán mình. Mình viết xong cứ chờ nó viết lách j đấy xong để nộp cho nó nhưng nó cũng k ngẩng lên để mình hỏi. Mình chị ơi chị ơi một hồi thì nó bảo "sang bên kia". Sang "bên kia" cái con dở hơi ở đấy ngồi đếm tiền bằng ... tay, xong rồi quẳng giấy của mình sang cho một thằng nào đó nữa ở cuối quầy bên kia, rồi quay lại bảo mình chị chờ một tí. Mình cứ đứng ở quầy nó chờ, lâu ơi là lâu, nhìn nó đếm tiền (vẫn bằng tay) của thêm máy khách nữa rồi mà vẫn chưa thấy j, cáu quá đang định nạt nó thì cái thằng ở đầu quầy đằng kia nó gọi tên mình ra nhận receipt!!! Mịe. Có cái chi nhánh bé bằng lỗ mũi mà đi vòng quanh k xong một việc. Đã thế, 1 con dở hơi khác hướng dẫn cho một cậu mới vào là "ra quầy số 6", nhưng tội nghiệp cậu bé là hông nhìn ra quầy số 6 ở đâu vì nó trang trí mấy vòng hoa thông noel che bố nó cái số quầy rồi. Không hiểu sao hôm nay mình hiền thế, k chửi bới đc bọn đấy câu nào chứ lị!!!
  10. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Post thêm cái vụ gửi tiền/rút tiền ngân hàng: mình tự dưng so sánh cái vietcombank này với HSBC, thấy ngán "hàng nội" quá. Vào HSBC, hướng dẫn viên xinh đẹp nhẹ nhàng, giao dịch viên 1 mìnhh làm mọi việc: nhận giấy nộp/rút tiền, xử lý, nhận/trả tiền của khách, gửi receipt! Mình k phải chạy đi đâu trong suốt quá trình đó cả. Mà giao dịch viên của họ thì tươi cười và lễ phép chứ k câng câng như mấy bà ở vcb. Tới Vcb ở Trần Quang Khải cũng k bì lại đc!!!! Ngẫm thấy đúng là...nẫu quá!!!
    Bonus thêm một vụ buồn cười nữa: mình vào chi nhánh rất to của Agribank đổi 1,000 cho sếp. Thấy bảng điện tử đề tỉ giá hối đoái hôm đó là 17,020 đồng ăn 1 đô. Con bé giao dịch viên nó đếm tiền của mình rồi quay ra thỏ thẻ: tỉ giá hôm nay là 17,020 chị ạ. Mình "vâng, đc 17triệu 0 trăm 20 nghìn!!!". Nó ngẩn tò te ra,..., lấy máy tính,..., nhân tỉ giá với 1,000, ..., rồi thỏ thẻ là "của chị là 17 triệu 0 trăm 20 nghìn ạ". Mình buồn cười quá mà k dám cười vì sợ như thế thành ra coi thường em í, hê hê. À, đã thế lại còn đếm tiền bằng máy nhưng nó k hiện ra số cho khách xem, thế là phải đếm bằng tay, toàn tiền 100k, vui vật vã!!!

Chia sẻ trang này