Bức xúc Tôi ở Hà Nội, một thành phố được cho là có nhiều ao hồ và cây xanh. Tôi cũng không được biết các thống kê và so sánh thế nào nhưng thực sự thấy hồ ao đang bị xâm hại, cây xanh đang bị chặt phá. Và càng ngày càng thấy ngột ngạt với không gian đô thị. Đợt này Hà Nội nắng nhiều, đi đường như đi trong chảo lửa, chỉ mong tìm những bóng cây, dù là nhỏ nhoi, ít ỏi để dịu bớt. Thế nhưng những con đường có bóng cây như Điện Biên, Trần Phú, Lò Đúc, Láng... quả là ít ỏi. Đâu đâu cũng người xe len kín, trân người nhẫn nhục chịu nắng. Gặp đèn đỏ thì ôi quả là một cực hình. Chả thế mà ở các ngã tư chỗ nào có cái bóng cây con con là chỗ ấy kín người, dù nó có cách ngã tư vài chục mét. Hay là sẽ có những anh chàng bặm trợn sẵn sàng rồ ga vượt đèn đỏ bất chấp cả CSGT. Những lúc ấy chợt thấy sao mà giận, mà buồn cho mấy người ở cái Sở giao thông công chính, công ty công viên cây xanh làm vậy. Ừ thì họ nào là trông hoa, tỉa cành, cắt cỏ các dải phân cách, trồng cây trên vỉa hè, nhưng thực sự họ có thấy được cái cần thiết của người dân?! Chẳng thà họ trồng cây bóng mát cho người đi đường đỡ nắng, nhất là các ngã tư còn hơn là những thàm cỏ, dải hoa màu mè mà ít công dụng. Đành rằng thành phố cần phải ngày càng văn minh hiện đại, đẹp đẽ lên, nhưng thử hỏi ở cái xứ nhiệt đới chậm phát triển này cần cái gì hơn trước? Hoàn toàn khả thi, nếu có một chủ trương: Che mát các nút giao thông (còn đèn đỏ, vì dạo này một số nút đã ngăn lại, thay đổi luồng giao thông, có hiệu quả tốt). Tôi nhớ cách đây ít lâu, ở HN có một chương trình làm cầu vượt cho người đi bộ qua đường. Khi ấy có một doanh nghiệp đã phát biểu rằng chỉ cần TP cho phép, họ sẵn sàng bỏ tiền ra làm, chỉ có điều cho phép họ quảng cáo trên cây cầu đó. Đó thật sự là xã hội hoá và hoàn toàn khả thi chứ. Nên chăng đối với các nút giao thông trên, cũng có thể áp dụng cách ấy. Kết cấu vòm vượt vài chục mét để che nắng hoàn toàn không khó. Nếu thực hiện được, biết đâu đấy Hà Nội sẽ là thành phố có các vòm hoa trên các trục giao thông?! Và khi ấy, người dân sẽ thấy đỡ phần nào nỗi khổ khi phải ra đường trời nắng.
Bác bức xúc vì đỗ lại đèn đỏ trong thời tiết nóng lực khi tham gia giao thông, hay bức xúc việc bên Cây Xanh/ GTCC/ ... đầu tư vào dải phân cách cho các hoa hoè, hoa xói quá nhiều? Bác đổi tên topic đi! Vấn đề như bác nói làm mái che ở các giao lộ thì em chưa thấy ở đâu, nhưng ở các con phố đi bộ thì em thấy rồi, họ làm mái che cho vỉa vè của cả dãy phố luôn, và cứ mỗi cột lại có 1 cái biển qc nhỏ nhỏ. Và các dãy phố này thì không hề có 1 cây xanh nào ngoài mấy cái chậu, bồn hoa, ... Em đang nhắm mắt tưởng tượng, bây giờ 15h chiều mùa hè ở Hà nội, đi xe máy ra đường, ở các giao lộ, ... Ôi trời, không thể nào tưởng tượng được tiếp, bác ạ! Còn vấn đề giải phân cách, thay vì hoa hoét, cỏ cây, cứ mỗi cuối tuần, chính quyền cho dân ra giao thương, bán đồ cũ, đồ mới đồ thừa, ... và cấm các phương tiện giao thông đi vào thì hay biết mấy (như này chắc chỉ có đoạn Liễu giai-làm thông đến Hồ Tây thì ok nữa- và bờ Hồ là khả thi). Thám tử tư 844 ----------------- BÍ MẬT - KỊP THỜI - CHÍNH XÁC - KHOA HỌC - KHÁCH QUAN --------------------------------------------------------------------------- Add: #54, 95/8, Chua Boc - Dong Da - Ha noi Tel: (84-4)3564.2117/0904.774.844 Y!m: thamtutu844 Website: http://www.thamtutu844.com/
Ở Mỹ nhiều thành phố đông dân vẫn làm như vậy . Có điều ai muốn bán đồ mới, đồ cũ, thức ăn, đều phải đăng ký trước và trả tiền, rồi mới được bán. Đến chỗ ấy thì chỉ đi bộ thôi, đông người lắm, làm sao có xe cộ được ?