1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bùi Chát: C.L.Q.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi baconcua, 21/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    hị....hị.... đấy là tớ cứ nói thế chứ sống trong một nếp tầng văn hoá lùn như con ngan thì tớ biết cóc khô gì mà nói . Không phải là không thích , mà là rất thích nhưng cũng chỉ được một số bài về , không hẳn đã khắt khe quá mà đấy có lẽ thuộc về duy lý của tớ .
    Chưa bao giờ tớ đả phá thơ của bất cứ ai , trừ khi nó mang nặc mùi chính trị hoặc giả động chạm vào tính dân tộc của tớ , còn đôi lúc đọc từ Bùi Chát đến Lê Đạt rồi một số em thơ nữ xinh như mộng tớ cũng rất thích mặc dù không phải thơ họ đều tuyệt tác vì chí ít trong đó cũng phải có vô số hạt sạn . Vậy thì sao ta không chọn cái món ngon mà ăn ? sao ta không cắn cấu những cái hay ho mà thưởng thức ? sao cứ phải lột của họ những thứ trơ trụi , trần tục , thô bỉ mà soi xét ?Tớ ví dụ ngay nhé , có anh bạn tớ làm một quả thơ mà hồi xưa nhé có nhà thơ đã khơi nguồn cho thứ thơ kinh dị này , mà nhà thơ ấy thơ thì khỏi phải nói có những bài thuần chủng khủng khiếp , nhưng có những bài mùi chết cha nó được :
    CHỢT TỈNH TA CƯỜI
    Ha ha ha ha ha ha
    Ha
    Ha ha
    Ha ha ha
    Ta cũng là người !
    Người khác ta ư ?
    Ai bảo
    Trời chia, phân
    Nam - Nữ
    Ai bảo
    Xét kẻ dữ hay hiền
    Ai bảo
    Nhìn mây thiêng kêu lưới
    Ai bảo
    Cũng tấc lưỡi con người.
    Thế nên
    Chẳng khác nhau đâu

    Một lòng tham

    Một cõi si
    Cũng có từ bi
    Cũng tỳ vết hận
    Cũng giận, than đời
    Cũng vời số bạc
    Cũng ác, vô tâm
    Cũng thầm khấn nguyện
    Cũng luyến xót thương
    Cũng thường nhẫn nhục
    Cũng lúc đúng - sai...
    Thế thì
    Ai chẳng như ai ?
    Tách chi trai gái
    Chẳng khác mãi đâu
    Hãm mình trải sóng.
    Đời
    Hư ngã vô không
    Đời
    Vốn chìm đáy mộng .
    TỈNH ĐI
    THỨC DẬY ĐI
    NHÌN LẠI TA ĐI
    Để thấy mình ngốc dại .
    Ham chi tía gác son lầu
    Mê chi danh vọng để cầu tiến thân
    Oán chi cực khổ cơ bần
    Hiểu mình vui sống !
    Vẩn lòng, hơn sao ?(MS)


    Ấy ... cũng thơ ấy chứ , nhưng khốn tớ cóc nhá được , mắc họng kinh , nhưng chí ít nó cũng là thơ dù rất chi là tệ .Vậy thì mỗi người luôn có một góc của mình khó độn thổ sang đất khác được . Chẹp ... rách việc phết , nhưng tớ thấy ông chi ấy nói cũng đúng trong cái nhận xét là thơ lai lung tung , F1 không đẹp thì sản xuất tiếp f2... hay ba bốn gì đấy bao giờ đẹp mới thôi . Nhưng phải thừa nhận một điều là những người ham thú với cái thể loại lai tự nhiên này họ đôi lúc có những phát kiến về ngôn ngữ rất chi là ấn tượng ( thôi khỏi ví dụ luôn)
    Còn bảo quy đồng quái quỷ thì ... heheheheh..... tớ quy đồng thế còn ít , tớ còn định gọi chúng ( những thể loại rất rễ mới ) là : Cơm bụi bình dân cạnh bệnh viện . Nhá !

  2. baconcua

    baconcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cu Tê sao lại xóa bài C-a '' - i Lo^-n Q- u- è
    Các chú không cho người ta đọc thì làm sao biết nó có què hay không què
  3. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Thế à ? tệ nhỉ ?
  4. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Hình như chúng ta đang đi chệch chủ đề chính là mổ nhà văn chứ không phải là mổ lẫn nhau!!!
    Em không tìm được câu nào trong bài của bác khả dĩ có thể đem nhậu với bia được Hình như bác đang cố tình nhập nhèm giữa cái quan niệm thơ- gọi- tên- mọi- thứ của em với cái ý nghĩ mọi- thứ (thứ- mọi) cũng- gọi- là- thơ của bác rồi, bác TA ạ.
    Còn thì em không chịu đi ăn cơm bình dân cạnh bệnh viện với bác đâu dù rằng do bạn bác nấu đi chăng nữa. Hji`! Khi`!
    Chị Codet mệt thì nghỉ. Cố mà làm gì. Nhưng thơ thì cũng nên cho nó vào T.C cho nó hoàng tráng, chị ạ. Ở đây vắng vẻ quá.
    Được 2910 sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 25/10/2004
  5. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhập nhèm ? chẹp ! nếu nhập nhèm thì tớ đã không vẽ chữ kiểu này rồi , thôi được tớ làm mồi cho cậu nhắm cũng được , với lại nói thế này cho nó vuông góc , mấy ông ấy xa xôi quá chửi không hết nước , tớ làm vài phát cơm bình dân cho cậu xử lý sao cũng được nhé , thế nó mới hào hứng :Của tớ này !
    Chưa đáng để đọc thì cứ ới một tiếng tớ sản xuất lúc nào cũng được . Giải trí và thư giãn là chính , tinh thần tớ là thế , vô tư đi .
    Báo tuần
    Lảm nhảm trưa
    báo tuần chém giết cướp bóc
    lộn mửa tình yêu lừa lọc
    con đánh cha
    chồng đánh vợ
    tạt a xít , giật bom , nổ mìn...
    báo tuần lảm nhảm khủng bố tinh thần
    những thằng công nhân hiền như đất
    Báo tuần ...
    chửi nhau bằng những lời đẹp nhất
    khu tập thể nhà văn nặc mùi chất thải
    dí (ấy) vào mồm nhau mãi ....
    Nhưng tất thảy những tối thui
    đểu giả , khốn nạn ,cướp giết ,lọc lừa ...
    bẩn thua xa những thằng hiệp thương nhau thành hội
    tâng bốc luân hồi chữ cho nhau
    -cái gì của bạn tao cũng nhất ....
    cuộc chiến mồm trên báo tuần
    độc giả bình thản cười coi diễn hề không chút liêm sỉ kia
    vốc những thứ ngôn ngữ đẹp nhất làm tiền
    và vốc hết những thứ thuộc về vật cho phía bên kia
    họ thủ dâm tinh thần
    trên báo tuần nặng mùi cơm bình dân gần viện
    Mụ đầu
    Mấy thằng công nhân xé báo tuần lót mông
    hì hục vét sạch túi nhau từng đồng .
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 25/10/2004

Chia sẻ trang này