1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bụi đường Tơ lụa

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi kimdong, 16/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TraQuan

    TraQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời!
    Cảm ơn bác Kimdong.
  2. smartcookie

    smartcookie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi của Bác làm em mê vãi, mê luôn cả người trong hình Vừa mê vừa phục Hoa cho bác
    Tiếp đi bác ôi, cảm xúc đang "rào rạt"
    Đúng là lạ thường bác ạ
    Được smartcookie sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 19/01/2007
  3. kimdong

    kimdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã khích lệ.
    Dạo này bận quá, khi nào có thời gian em sẽ viết tiếp.
    Được kimdong sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 19/01/2007
  4. Avu

    Avu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Chào bác kimdong, chuyến đi của bác thật tuyệt đấy, xin chúc mừng bác. Bác cố gắng kể thật chi tiết những trải nghiệm của mình suốt dọc cuộc hành trình nhé và up nhiều ảnh nữa đi bác ơi. Cả ảnh phong cảnh và con người nữa,ví dụ như ảnh cô Xuân Hồng xinh đẹp chẳng hạn
    Em thấy bác viết rất hay đấy chứ, em tin rằng rất nhiều người trên này đang ghen tị với chuyến đi của bác đấy
  5. chieuphong

    chieuphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Dạ phải nói là rất hay và rất bổ ích, em đề nghị xuất bản thành bút ký ạ
  6. kimdong

    kimdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã khích lệ.
    Dạo này bận quá, khi nào có thời gian em sẽ viết tiếp.
    Gửi các bác một số tấm hình:
    Phế tích Thành Cổ Cao Xương - Tolophan, Tân Cương
    [​IMG]
    Gặp lại nhau ở Chợ Phiên Hoa Điền - Tân Cương
    [​IMG]
    Điệu múa Hồi trong ngày hội du lịch ở Kashgar - Tân Cương
    [​IMG]
    Trên đỉnh đèo Khyber, biên giới Afghanistan - Pakistan, nơi Alexandre Đại Đế, Đường Huyền Trang, Thành Cát Tư Hãn đã từng qua
    [​IMG]
    Được kimdong sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 19/01/2007
  7. kimdong

    kimdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    700 KM GIAN KHÓ TỚI THIÊN ĐƯỜNG*-CHUYẾN XE TỪ RAWALPINDI TỚI HUNZA

    ...Dạo ấy là giữa tháng 5-2005, khi cái nóng mùa hè đã ôm trọn miệt đồng bằng Punjab trong vòng tay mỏi mệt, chúng tôi quảy ngược về Lahore để chia tay sau 5 tuần phượt cùng nhau...Hải và Vũ bay về nhà, tôi tiếp tục tha ba lô đi đâu đó...Cho đến lúc ấy, chuyến đi của bọn tôi rất thành công và nói chung là suôn sẻ...ngọai trừ cái lần bị móc túi trên chuyến xe bus qua xa mạc Taklamacan từ Tolofan tới Kuqa...

    Thế rồi...đã xảy ra cái đêm thứ 5 định mệnh ở đền thờ Babar Shah Jamal-Vũ bị móc ví mất sạch giấy tờ, mất luôn cái thẻ Visa Electron!..."Tai nạn" đó khiến tôi bị cầm chân ở quán trọ Regale Internet Inn-Lahore trong tình trạng "nguy kịch" không tiền không hộ chiếu!...

    May mà thánh Allah cũng nhân từ...vì cuối cùng tôi cũng nhận được cái thẻ mới do Vũ gửi sang sau 12 ngày chờ mong đằng đẵng...

    Có tiền rồi, tôi nhảy xe bus rời khỏi Lahore đi Rawalpindi ngay trong đêm ấy...

    Nhưng vận rủi vẫn chưa chịu buông tha tôi...Hai ngày ở ''Pindi tôi chạy loăng quăng khắp nơi...Lúc thì chầu chực ở Passport Office để gia hạn Pakistani Visa...khi thì gõ cửa ĐSQ Iran và Afghanistan xin thị thực...nhưng thảy đều toi công!...Đến đâu tôi cũng chỉ nghe thấy một điệp khúc: "please wait several days because..."!

    Tôi đã chờ hai ngày...trong cái nắng bàng hòang 45 độ C của mùa hè Punjab...đường phố thì bụi và bẩn đến ghê người!... Tôi đã chờ cho tới khi cơ thể tôi chảy nhẽo ra, gần như mất hết năng lượng...

    Phải đi thôi!!!...Tôi nhủ thầm...Phải đi ngay trước khi cái nắng nghiệt ngã này làm tôi chết cháy!...Đến Kashmir thôi!...Đến để lăn lộn trên nền tuyết trắng xốp...nghe cái lạnh thấm vào da thịt đến tái tê...nghe tiếng chuông trên cổ lũ dê rung lên bỡ ngỡ...

    Cùng những niềm vui tưởng tượng ấy tôi đã dần khỏe lên. Sớm ngày 25-05...khi đường phố ''Pindi còn chưa ấm hơi người...tôi háo hức cõng ba lô ra bến xe Pir Mandai đáp xe đi Kashmir-Thiên đường hạ giới...

    (to be continue...)


  8. tieungoandong_chinhhieu

    tieungoandong_chinhhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Mèn ơi, nhìn như là một thế giới nào khác í!
  9. tieungoandong_chinhhieu

    tieungoandong_chinhhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Em phản đối! Người trong hình không phải anh Kim Đồng!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. tomatotree

    tomatotree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    ôi em phê bác quá khâm phục bác thật đấy , em đang mơ một ngày nào đó em cũng đc như bác

Chia sẻ trang này