1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bùi Giáng ??" Người lữ khách cuồng điên

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TrienNguyen, 31/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0

    Được choai sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 02/05/2007
  2. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm chẳng bao giờ có thể trùng nhau hoàn toàn. Nhưng dù sao, hình như bạn cũng có những tâm trạng rất riêng nên mới thích và yêu(?) Bùi Giáng. Chút đó đủ làm chúng ta có thể xích lại gần nhau được chút nào?
    Bạn quá lời, tôi cũng chỉ là thường thường bậc trung.
    Chào bạn!
  3. ThichMit

    ThichMit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    30 năm nữa nhớ lại thơ bây giờ người ta chỉ nhớ Bùi Giáng
  4. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Làm tôi nhớ tới lời Phạm Công Thiện trong "Ý thức mới trong Văn nghệ và Triết Học" . 100 năm sau, (thời điểm thập kỉ 70 thế kỉ 20) văn nghệ VN hẵng còn lẽo đẽo đi theo sau chân Bùi Giáng, người ''''vượt khuôn" .
  5. tranluuquyen

    tranluuquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích đọc sách văn học và thơ (hay) từ nhỏ, nhưng ít khi vào box này. Hôm nay lang thang mới gặp bạn TrienNguyen yêu mến và cảm Bùi Giáng như thế. Tự nhiên khiến mình nhớ ông quá, đương nhiên mình chẳng là cái gì đối với ông cả, ý là mình nhớ những lúc sinh thời hữu kỳ được gặp ông. Ông dễ thương lắm. Những lúc ông ở chùa Già Lam hay uống nước tự ghi nợ vào sổ ng ta thành thơ lên vần xuống điệu hay tự gọi mình bằng đủ thứ tên theo cái cách nói lái của dân xứ Quảng. Thơ hay thì nhiều, nhà thơ nổi tiếng cũng thế nhưng chẳng ai độc đáo cao siêu mà ngược ngạo dây cà ra dây muống mà vẫn tuyệt vẫn hay vẫn... cao siêu như thơ Bùi Giáng, cả sách dịch của ông nữa. Trong những văn tài của Việt Nam, ông riêng kỳ - dị biệt tỏa sáng, một tài năng và uyên bác như thế, thơ ông viết ra tự nhiên như nước chảy mây trôi mà dù sao mặc dầu vẫn diễm tuyệt lung linh; thế nhưng khi nhớ lại mình vẫn thấy như ông già dễ thương ngây thơ hiền biết bao. Như mấy câu thơ ông làm cho mấy đứa cháu còn nhỏ xíu của ông trong những năm tháng cuối cùng: Ngày mai ông sẽ lìa đời. Các con ở lại buồn vui thế nào. Ông về chín suối chiêm bao. Thần thiên mộng mị mừng chào các con...
    Mình hơi lảm nhảm, lỡ có lạc đề trong topic này thì bỏ qua nhe, chắc do bồi hồi vì lâu ngày lu bu làm như xao nhãng lòng yêu kính đối với ông nên bây giờ bâng khuâng quá thể... Cảm ơn bạn TrienNguyen (mà mình còn chưa đọc ngẫm kỹ những bài viết của bạn. Bây giờ mình sẽ.)
    Được tranluuquyen sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 05/05/2007
  6. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, chả gì thì cũng là điên
    Chẳng phiền thì cũng chẳng điên chút nào...
    Tại hạ chỉ vì chút ơn mưa móc của Bùi ca mà đề ra topic này. Có người đọc đã vui lắm rồi.
    Chả gì, chả gì!
  7. record_4_your_life

    record_4_your_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đây rồi Triennguyen ! Chốn ba đào cũng có một người .
    Xin chào nhau giữa con đường .
    Mùa xuân phía trước miên trường phía sau .

    Mình đã đọc những bài bạn viết về Bàng Giúi , xin nghiêng lòng ngưỡng mộ nhiệt tâm của bạn . Nhũng bài viết này quả rất chân thành .
    Rất mong được cùng bạn giao lưu !
  8. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Lỡ từ lạc buớc chân ra
    Chết từ sơ ngộ màu hoa trên ngàn
    Xin cảm ơn bạn, nhưng biết đâu ngày mai?
    Uh, hẹn có dịp trao đổi với bạn.
  9. record_4_your_life

    record_4_your_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Lỡ từ lạc buớc chân ra
    Chết từ sơ ngộ màu hoa trên ngàn

    - Sao lại là lỡ , mà bước chân ra là bước chân đi đâu ? Mà nếu có bước chân vào chốn đó rồi hà cớ gì không thể quay về , đã là lỡ thì không cố ý , hay vì cố ý để cho lỡ . Bạn ơi chữ lỡ này Bùi Giáng dùng lửng lơ như chính sự cùng quẫn của những kẻ lỡ bước vào sổ đoạn trường .
    - Chết từ sơ ngộ màu hoa trên ngàn , riêng câu này cụ Bùi nhà ta đã thấy trước được cái kết cục của những kẻ thấy hoa trên ngàn là đẹp , hay chính cái đẹp của hoa trên ngàn cũng le lói phù du ?
    Hai câu thơ tịch mịch vô ngôn , bạn cảm thấy thế nào mà lại chào nhau bằng hai dòng này ?
  10. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hỏi hay lắm.
    Nhưng
    Thưa rằng nói nữa là sai
    Mùa xuân đang đợi bước ai đi vào...
    Cũng lâu rồi mới có dịp chào, chào là vĩnh quyết chào nhau, mất từ một phút ban đầu lỡ xa ...
    Phong cách hỏi của bạn có gì quen quen,,,
    Đang bận bịu chút, xin hẹn lần sau.

Chia sẻ trang này