1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bụi Indonesia cuối năm trước khi nghỉ tết. Tìm bạn đồng hành và tìm lời khuyên bổ ích.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi VULANN, 04/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Bụi Indonesia cuối năm trước khi nghỉ tết. Tìm bạn đồng hành và tìm lời khuyên bổ ích.

    Mình lập lịch trình đi Indo vào dịp cuối năm từ 26/12 đến 11/9/2009. Hiện tại chỉ có 1 mình, muốn tìm bạn đi cùng share chi phí và rong ruổi những ngày tháng nhàm chán trước khi nghỉ tết. Và cũng mong các bạn đã từng, và đang có ý định đi vào comment về đủ thứ liên quan đến chuyến đi.

    Lịch trình phác thảo dựa trên ý tưởng đi dọc hết dải đảo phía nam Indo (Java và một số đảo nhỏ khác):

    - 26/12: Bay chặng HANOI-KUALALUMPUR, sau đó tiếp tục KUL- JARKARTA

    - 27/12: Chơi tại Jarkarta

    - 28/12: Bay (hoặc đi bus) từ Jarkarta đi Yogyakarta

    - 29/12: Tiếp tục chơi ở Yogyakarta

    - 30/12: Từ Yogyakarta đi Surabaya, chơi ở Surabaya

    - 31/12: Đi Probolingo để đi đến núi lửa Bromo

    - 1/1/2009: Tiếp tục chơi loanh quanh Bromo

    - 2/1/2009: Quay lại Surabaya để đi ferry đi đảo Bali, nếu có ferry trong ngày đi Lombok thì đi luôn nếu không thì đi vào ngày 3/1(hoặc đi thẳng từ Surabaya đi Lombok nếu có thể)

    -3/1: chơi tại Lombok

    -4/1: Từ Lombok đi ferry đi đảo rồng Komodo (CẦN CHECK LẠI VỀ PHƯƠNG TIỆN)

    - 5/1: Chơi tại Komodo

    - 6/1: Từ Komodo quay trở lại Bali

    - 7/1, 8/1: chơi tại Bali

    - 9/1: Bali - Kualalumpur

    - 9/1, 10/1 và nửa ngày 11/1 đi bụi Malaysia ( Malacca và Cameron Highlands, tuỳ thuộc ý thích)

    Đó chỉ là lịch trình phác thảo dựa trên 4 chặng bay cố định như đã nêu. Điểm đi có thể thay đổi tuỳ theo hứng, sở thích. Nơi đâu đẹp là đến, chỗ nào rẻ thì ngủ.

    Mình cũng đang rất bận để phấn đấu nghỉ được chừng đó ngày nên vẫn đang thu thập thêm thông tin chi tiết về việc di chuyển, nơi ăn ở. Sẽ post cái đó sau. Cũng mong các bạn đã từng đi hoặc ai đang sống/làm việc tại Indo góp ý và giúp đỡ.

    Dựa trên ý tưởng trên, nếu có bạn nào thu xếp được để chia sẻ trên từng chặng đường thì join với mình.

    Về vé: book AirAsia thời điểm này biết là rất đắt, nhưng mình cứ kệ mà đi thôi. Giá như sau:
    - HAN-KUL: 139$
    - KUL-JAR: 48$
    - BALI- KUL: 83$
    - KUL-HAN: 76$
    Tổng cộng 4 chặng bay hết 346$ (Biết là đắt nhưng vẫn đi, trade-off về mặt thời gian thuận lợi thôi), nhưng dù sao vẫn rẻ hơn nhiều với hãng bay khác. Join đi!!!
  2. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Nghe chừng mình lại đi 1 mình chuyến này quá. Chả thấy bác nào join được.
    Để em ngồi nghiên cứu kỹ hơn về điểm đi từng thành phố rồi pót lên, không biết có thay đổi được tình hình có bác nào join cùng không.
    Bạn len81 hay anh duongtranthe tư vấn về thời tiết giùm em cái để em biết mà đem đồ
  3. ruouvodkanga

    ruouvodkanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    tính sơ chuyến đi của bác cũng ngốn 700$ cho việc đi lại và ngủ. chưa kể xiền ăn chơi nữa chắc đến cả 1000$ cộng thêm thời gian dài như thế đi một mình thui.
  4. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Hic, chả có ai cho sếp nghỉ việc để đi với mình ah?!? 16 ngày nhưng thực ra là nghỉ có 2 tuần làm việc thôi mà. Đúng 12 ngày phép của 1 năm. Đấu tranh với sếp mà nghỉ đi chứ
  5. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Đã ra đi...
  6. josuo

    josuo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    ặ, 'ỏĂi ka LĂt Oỏc Men câng 'i Indo ah?
    @Lann: này, 'i thơ nhỏằ> take note lỏĂi 'ỏằ câng bon chen Bromo phĂt . Mà 'Ê kiỏm 'ặỏằÊc 18-200 chặa?
  7. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6

    Đang lang thang 1 mình, mà Indo không được an toàn lắm nên phải tránh nhiều cái, chi phí cao hơn và kế hoạch có thay đổi
    Đang mưa Yogyakarta, nhớ .... Ngày mai sẽ lên đường đi Bromo,
    Được VULANN sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 02/01/2009
  8. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    đi chơi mà nặng chình chịch thế thì ở nhà chứ tốn cả cây vàng mà nhớ, buồn, "mêng mang" v.v... đủ các thể loại !
    Thế bác đã bị giựt đồ, xin đểu chưa mà bác bào Indo không an ninh ?
    Em thấy trong khu vực DNA này chả chỗ nào đáng đi như Indo cả (trừ Philippines và VN nhá)
    Cứ yên tâm mà luợn đê ! Em cũng ba lô 1 mình Indo này !
  9. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    hehe! hôm trước nghe giang hồ đồn đại là có topic hay, hôm nay lọ mọ vào đúng là thấy hay thật.
    to vulann, last và Zồ: mọi người định chuyển box tâm sự sang đây àh???
    to vulann: "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" cô đi lần này mang nặng một nỗi buồn thì đi là phí tiền rồi.
  10. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    @martenzi: đã experience nhiều cái không hay rôì. Chỉ có điều đi thì cứ đi, cũng giống VN, có người tốt ngưiowì xấu.
    @zô: ok
    @ đầu tồ: kệ em
    Tạm biệt Jarkarta ồn ã, tạm biệt Yog cozy, tạm biệt hùng vĩ Bromo, Bali thoáng qua rồi sẽ quay lại, đang tạm dừng chân ở Senggigi nhor nhawns meens yeeu, ngày mai heading Gili island.
    @ time flies, i''ll be home soon

Chia sẻ trang này