1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bụi quý!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi zombie, 24/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Bụi quý!

    Tôi nhớ có 1 câu chuyện.
    Có 1 chàng trai làm thợ kim hoàn,trong vòng 10 năm mỗi khi làm 1 món đồ trang sức anh luôn cất đi những bụi vàng còn sót lại. Sau 10 năm với tất cả số bụi vàng đó anh làm nên 1 bông hồng vàng tặng cho cô gái mà anh yêu.
    Hi hi chỉ là chuyện thôi, đúng không?
    Hinh như không ai yêu sâu sắc như thế.
    tien thể hỏi ai có thể cho tôi mưon hoặc lại các tác phẩm của Pautôpxki không? Tôi tìm mãi mà không thấy

    alternative can be zombie!
    Làm sao được tan ra
    Làm trăm con sóng nhỏ ...
    Để ngàn năm còn vỗ!
  2. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Hoá ra thư ký của HPC cũng ham đọc nhỉ? Giờ mới biết!
    Thế đọc chuyện thế thì thời gian đâu mà học hả em? Thôi, nghỉ đọc một thời gian đi, tập trung vao mà học. Năm nay quan trọng đấy Zombie ơi!
    Cờ bạc là bác thằng bần,
    Cửa nhà bán hết đem thân vào cùm,
    Về nhà vợ chửi um sùm,
    Tiền không túi rỗng nhảy ùm xuống sông
  3. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    không đâu,lười đọc lắm,nhưng cứ khi nào thấy mình không còn cả năng viết văn,không còn khả năng cảm xúc văn học mà viết văn thì lại phải đọc thôi
    alternative can be zombie!
    Làm sao được tan ra
    Làm trăm con sóng nhỏ ...
    Để ngàn năm còn vỗ!
  4. anh_hoa_new

    anh_hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    em còn biết một câu chuyện cảm động hơn cơ: có 1 chàng trai đã tặng cho người yêu mình 1 chiếc nhẫn bằng sắt, nhưng không phải sắt thường mà là sắt lấy từ máu của anh ta. Cuối cùng anh ta đã bị chết vì máu thiếu quá nhiều sắt.
  5. ngochp

    ngochp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0


    Gem&Cloud
  6. hippo11

    hippo11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    nghe cái từ BỤI QUÝ của bà zombie lai tưởng nhớ đến cái câu: dẫn chứng quý, phải chép mạnh hé hé.
    sao mà bà vớ vẩn thế nhỉ? không ngờ bà mơ mộng giỏi thế cơ đấy. đừng hi vọng mà làm gì, tội nghiệp.

    par
  7. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Hic! Chỉ có 10 năm thì ăn thua gì! Tớ đây có thể chờ đợi đến khi xuống Hell hoặc lên Heaven mà vẫn còn tiếp tục chờ đợi cơ mà. (Hic! Liệu mình có quá lời! Không! Chẳng quá lời đâu! He he he!)
  8. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Mọi người không hiểu ý tôi à,ý tôi là muốn tìm tác phẩm của Pautôpxki cơ mà.
    Hô hô hippo ơi hi vọng á,tớ mà chỉ hi vọng ít thế thôi à, người iu tưong lai của tớ mà bắt tớ chờ 10 năm mới tặng 1 bông hoa thế thì còn lâu tớ mới iu hi hi,không phải là thực dụng mà là với thời đại bây giờ như thế nghĩa là anh ta không năng động
    alternative can be zombie!
    Làm sao được tan ra
    Làm trăm con sóng nhỏ ...
    Để ngàn năm còn vỗ!
  9. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Mọi người có vẻ hào hứng với topic này nhỉ?
    Tôi đang tự hỏi tại sao Box Hải Phòng của chúng ta chưa có một ai chịu trách nhiệm về mảng Văn học này? hay là có mà tôi chưa biết (có thấy ai họat động về mảng này đâu mà biết?).
    Tôi cũng đang muốn tìm người có cùng sở thích với mình đây, có ai thích đọc những tác phẩm thuộc dòng văn học lãng mạn Pháp không?
    Cờ bạc là bác thằng bần,
    Cửa nhà bán hết đem thân vào cùm,
    Về nhà vợ chửi um sùm,
    Tiền không túi rỗng nhảy ùm xuống sông
  10. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Dưng mà Zombie cần về tác phẩm nào của pautopxki!!!!!
    Còn Nico thích đọc tác phẩm như thế nào!?
    Chỉ nói chung chung rứa thì khó chia sẻ lắm!
    Nói thử xem, tui sẽ giúp liền nếu có thể!
    NAMBOY@

Chia sẻ trang này