1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bùi Thị Nhung - Nữ hoàng trên đôi giày cọc cạch

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Tristian_the_fall, 01/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tristian_the_fall

    Tristian_the_fall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Bùi Thị Nhung - Nữ hoàng trên đôi giày cọc cạch

    Người Hải Phòng "ăn sóng, nói gió". Dân Hải Phòng quyết liệt, máu lửa, đôi khi là yêng hùng, chát chúa, sẵn sàng "chơi đến cùng dù chỉ là bát cháo nấu nốt"... Tuy nhiên bên cạnh những bộ mặt xù xì, gồ ghề đó ta vẫn thấy những nét rất tình cảm, rất văn hoá trong lối sống, cách nghĩ suy của mỗi con người Hải Phòng...

    Cóp nhặt được một bài viết hay trên thethaovietnamnet về truyền thống "đôi giày cọc cạch" của những cô gái nhảy cao Hải Phòng, xin post chia sẻ cùng các bạn:


    Bùi Thị Nhung - Nữ hoàng trên đôi giày cọc cạch

    (VietNamNet) - Bùi Thị Nhung là một trong những VĐV tuổi Tuất nổi bật nhất của thể thao VN trong năm qua, bởi cô chính là người mang về chiếc HCV đầu tiên cho đoàn thể thao VN tại SEA Games 23.

    ''''Bùi Thị Nhung nhảy qua mức xà 1m94, phá kỷ lục Đông Nam Á là bước vào hàng ngũ những VĐV nhảy cao nhất châu lục'''', đó là phát biểu của Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban TDTT Nguyễn Danh Thái trong buổi lễ tuyên dương thành tích cho Bùi Thị Nhung.

    [​IMG]

    Và ông ngợi ca Nhung không chỉ làm đẹp thêm hình ảnh nước Việt, mà còn là niềm tự hào của thể thao khu vực ở môn thể thao cơ bản số một này. Hai lần đón Nhung trở về và một lần chứng kiến cô ''''mở hàng'''' tấm HCV ở SEA Games 23 cho đoàn thể thao Việt Nam là những lần đầy ắp những cảm xúc.

    HCV vô địch nhảy cao châu Á

    Lần đầu đón Bùi Thị Nhung khi cô đoạt HCV tại giải vô địch kinh châu Á năm 2003 tổ chức tại Philippines. Sân bay quốc tế Nội Bài khá đông cán bộ thể thao và phóng viên. Nhung cùng thầy Đinh Hùng bước ra trong vòng vây kín của báo giới và trả lời rất gọn gàng những cầu hỏi của báo chí.

    Thế nhưng, Nhung vẫn không quên bậc đàn chị đứng ở phía xa chờ mình: cô Vũ Mỹ Hạnh, cựu VĐV, 12 năm trước đã qua mức xà 1m80, mang tấm ''''HCB quý hơn vàng'''' ở SEA Games 1991 về Tổ quốc cũng trên SVĐ Memorial ấy của thủ đô Manila. Nhung chạy về phía cô Hạnh, hai cô trò ôm nhau khóc.

    Nhìn cảnh ấy, HLV Đinh Hùng vui lắm, vui vì cô học trò Hạnh của anh lớp trước giờ đã là HLV nhảy cao cùng anh đào tạo Bùi Thị Nhung. Anh nói với các phóng viên: ''''Cứ để hai cô trò thoải mái khóc''''.

    Trên xe về Hải Phòng, anh Đinh Hùng thỉnh thoảng lại vuốt tóc cô học trò và khen: ''''Con gái làm bố mát mặt. Khi con nhảy qua 1m88 đoạt HCV, bố chạy đến ngay Đại sứ quán để thông tin về nhà''''. Và anh nói yêu cô học trò quê ''''đệ nhất thuốc lào'''' Vĩnh Bảo: ''''Lần này cho nghỉ phép nhớ về nhà giúp mẹ hái thuốc lào nhé''''.

    Với Đinh Hùng, VĐV thường gọi anh là bố. Nhung cũng gọi như thế và tâm sự: ''''Khi bố Hùng phát hiện ra Nhung đã bỏ tiền túi nuôi tôi cả năm cho đến ngày được vào Trung tâm đào tạo. Ông yêu cầu phải phấn đấu có thành tích cao hơn cô Hạnh. Một lần ông nói nếu không nhảy qua 1m65 thì đừng tập nữa, sẽ trả về với bố mẹ, thực sự là cú hích cho tôi tiến lên ngày hôm nay''''.

    Ngày Nhung lên tuyển tập với chuyên gia Nga Misa, thầy Hùng cử cô Hạnh lên tuyển để chăm sóc và cùng chuyên gia huấn luyện. Lúc Nhung chấn thương tưởng khó trở lại, nhưng tình thương của các thầy cô đã góp thêm nghị lực giúp Nhung vượt qua mặc cảm để đến với thành tích cao, đoạt HCV châu Á...

    Cú bay 1m94

    Lần thứ hai đi đón Nhung đoạt HCV giải điền kinh Thái Lan mở rộng 2005, sân bay quốc tế Nội Bài cũng trong khung cảnh như vậy. Chỉ khác lần này có thêm mẹ và dì, cùng cô em kế cận là người đẹp Nguyễn Thị Ngọc Tâm. Ngồi trên xe, thầy Đinh Hùng lúc này đã trở thành Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo VĐV Hải Phòng nhắc nhở Tâm phải kiên trì tập luyện để vượt chị Nhung và quay sang tôi: ''''Con Tâm thế mà tồ. Trên đội tuyển thỉnh thoảng còn đi trình diễn thời trang, mình không cấm nhưng chỉ cho phép đi trình diễn ở Hà Nội tháng/1 lần''''.

    [​IMG]

    Xe vào sân bay, người mẹ Vĩnh Bảo ngập ngừng chờ con gái trả lời cánh nhà báo xong xuôi mới mang hoa đến tặng. Thày Đinh Hùng ôm ghì cả hai mẹ con Nhung rơm rớm nước mắt. Về Hải Phòng, cô vinh dự được chọn châm ngọn lửa thiêng Đại hội TDTT thành phố ngay ngày hôm sau.

    Do không đi cùng Nhung sang Thái Lan, nên trên xe thầy Đinh Hùng hỏi rất tỉ mỉ: ''''Con gái nhảy bằng giầy nào?''''. Nhung trả lời: ''''Vẫn đôi giầy cũ. Sân Thammasát tuyệt vời, không như sân Hà Nội nhựa dính chặt vào đinh không chạy nổi. Lần nhảy thứ ba qua xà 1m94, con có cảm giác xà rơi nên nằm trên thảm mắt nhắm lại.

    Khi mở mắt ra mới thấy xà vẫn đang rung rồi đứng im, thế là con hét lên sung sướng, chạy đến chú Dương Đức Thuỷ (trưởng bộ môn điền kinh Việt Nam) đang lao đến ôm chầm lấy chú. Chú Thuỷ khóc nức nở như đứa trẻ''''.

    Chuyện đôi giầy và tấm HCV SEA Games 23

    Đôi giày của Nhung được thầy Hùng quan tâm, thày hỏi đôi giày SEA Games 22 mà Nhung chỉ giành HCB còn không. Nhung đáp vẫn còn, nhưng đi thi ở bên Thái cô nhảy bằng đôi giày cũ. Thày Đinh Hùng nói năm nay sẽ mua cho hai chị em (Tâm và Nhung) mỗi đứa một đôi.

    Chuyện đôi giày đinh của nhảy cao nữ Hải Phòng khá lạ kỳ bởi là những đôi giày cọc cạch. Thi đấu ở Thái Lan, thành tích 1m94 của Nhung trên đôi giày cọc cạch đó. Một chiếc của cô và chiếc giày kia của đàn chị Kim Anh (nay cũng là HLV nhảy cao Hải Phòng) để lại. Cái phong cách cọc cạch này được bảo lưu từ lâu.

    Khi Vũ Mỹ Hạnh lui vào hậu đài năm 1998, một chiếc giày của cô để lại đàn em bên dưới Kim Anh. Kim Anh mang vàng về Hải Phòng với thành tích 1m80 trên đôi giày một chiếc của mình và một chiếc của chị Hạnh. Giờ Kim Anh lui vào hậu đài làm HLV vì đã có Bùi Thị Nhung và Nguyễn Thị Tâm, thì một chiếc giày của cô đã để lại cho Nhung.

    Và sau này Nhung để lại chiếc giày của mình cho đàn em. Không hiểu có phải vì thế mà thành tích của những VĐV về sau có sức nâng bước của đàn chị lớp trước?

    "Sẽ chẳng bao giờ các thế hệ VĐV nhảy cao nữ Hải Phòng quên được nhau bởi một chiếc giày", tôi nói vậy, HLV Đinh Hùng chỉ cười và nói: ''''Chúng tôi đang quyết tâm vươn tầm châu lục. Thế nhưng, nhảy cao nữ Hải Phòng vẫn nợ Tổ quốc một tấm HCV SEA Games. SEA Games 23 tổ chức tại Philippin, thời tiết bên ấy nóng là điều kiện tốt để Nhung đoạt HCV''''.

    Và Nhung đã trả được món nợ đó. Vào buổi sáng 27/11, trên SVĐ Memorial mở màn thi chung kết nhảy cao nữ. HLV Dương Đức Thủy tâm sự: ''''Tôi tin Nhung sẽ đoạt HCV đầu tiên cho cả Đoàn, bởi cháu đã rút kinh nghiệm từ SEA Games 22 là đoạt HCV, không đặt nặng thành tích phá kỷ lục''''.

    Và với đôi giày cọc cạch ấy, Nhung đã bay qua mức xà 1m89, đoạt HCV, phá kỷ lục SEA Games. Khi cảm xúc chiến thắng trôi đi, cô lên ngồi trên khán đài, chỗ mà thày trò cô đã đánh dấu khi đoạt HCV châu Á 2 năm trước và xin tôi một cuộc điện thoại gọi cho thầy Hùng: ''''Chú ơi, cháu đã đoạt HCV, cháu nhớ chú quá, cháu đang ngồi trên khán đài, đúng chỗ mà cháu với chú ngồi sau khi đoạt HCV châu Á, nhưng chỉ tiếc không có chú ở bên cạnh''''.

    Đỗ Hân


Chia sẻ trang này