1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bumblebee Hair - Giai điệu ngọt ngào của tình yêu

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Benediction, 18/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Benediction

    Benediction Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    Bumblebee Hair - Giai điệu ngọt ngào của tình yêu

    Bài viết này viết tặng đôi Cadik Burning_Angel


    Nhiều người nghĩ Death metal không bao giờ nói về tình yêu vì đó là sến. Nhưng thực ra có nhiều bài hát nói về tình yêu của Death metal đó chứ. Sau album "Crimson" của Sentenced tui muốn giới thiệu với các bạn một bài hát rất hay khác của Melodic Death metal cũng nói về đề tài tình yêu, đó là "Bumblebee Hair" của nhóm At Dawn They Sleep, một ban nhạc của Phần Lan. Nếu như "Crimson" kể về tấm trạng của một chàng trai bị thất tình thì "Bumblebee Hair" là những lời thề thốt của chàng trai mong xoa dịu cn giận dỗi của người mình yêu:

    Hey you girl, why don't you look to my face
    why don't you please fly, fly to my world
    the unnegative sign, on your lips
    is something I want to feel, and I will be healed

    Take my hand, and guide me to your nest
    let me drink your honey, show me the test

    You are the queen, and I'm your soldier
    that's all I will be, I can't stand no longer
    but my mouth is closed, lips tied together
    your bumblebee hair, flying in the air.

    This won't last forever
    you know, that insects don't live too long
    not for forever
    I haven't seen it all

    Now all that has come to reality
    new emotions, the best quality
    but still I'm so sad, because after all
    why can't the bees live forever?

    Tạm dịch:
    Này cô bé! Tại sao em không nhìn thẳng vào anh?
    Tại sao em không bay tới thế giới của anh?
    Hãy dặt tay lên đôi môi em,
    Đó là những gì mà anh cần để trái tim anh bớt đau khổ.

    Hãy nắm lấy tay anh và dẫn anh tới tâm hồn của em
    Và hãy cho anh thưởng thức mật ngọt của tình yêu!

    Em là một nữ hoàng, và anh xin nguyện làm người lính để chết vì em
    Đó là tất cả những tình cm của anh, vì thế anh sẽ không chịu nổi nếu thiếu em
    Hãy để đôi môi chúng ta hoà quyện cùng nhau
    Và để mái tóc của em được tung bay trong gió.

    Mọi vật sinh ra rồi chết đi,
    Vì sao em biết không? Vì mọi vật có một cuộc sống ngắn ngủi
    Không có sự vĩnh cửu tồn tại,
    Anh chưa bao giờ thấy điều đó.

    Bây giờ những điều đó đã trở thành hiện thực
    Những cảm xúc mới mẻ, và mọi thứ đều dẹp lên vì tình yêu.
    Nhưng anh vẫn buồn vì sao chúng ta không thể sống mãi để tận hưởng cm giác tuyệt vời đó.

    Với những câu hát tuyệt vời đó thì ai dám bo những "Kẻ ngoại đạo" của Death metal là không lãng mạn? Trái tim của họ cũng biết thổn thức trước những giọt nước mắt của phụ nữ đó chứ? Và chẳng lẽ các cô gái lại không xiêu lòng trước những lời nói yêu thương ngọt ngào như thế? Bạn đã yêu chưa và có cm nhận được tâm trạng của họ không?


    Bạn hãy sống sao cho mình tìm thấy niềm tin ở đời.
    Để rồi ko tiếc nuối những gì làm được cho thế gian!
  2. Le_Paladin

    Le_Paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Nói gì bây giờ nhỉ, trước tiên là cho tớ có lời cảm ơn bạn hiền Thành cối đã tặng bài này cho tớ, hic,lúc đọc bài này tớ có một cảm giác rất YOMOS,hì hì,thế nên trong giây phút nghẹn ngào này,chẳng biết nói gì hơn trước cơn sóng lòng đang cuộn dâng,hic hic,xúc động quá,hết khóc rồi cười
    Merci bạn hiền nhiều
    When you're skating on ice too thin to take it
    You got to move fast or else you'll break it
    So throw back your hair and let the wind rush by
  3. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Em chưa nghe At Down they sleep , lời ca hay quá nhỉ .Bác Thành dịch hay phết.
    to bác Thắng của em : chúc mừng bác đã so fell in love .Chúc bác có đêm noên vui vẻ ..... quên ,lễ nôen vui vẻ .Dạo này thấy bác yêu đời ghê.

    So ya ,thought ya .......
  4. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Nghe vui tai phết.
    Killing u killing me killing all we have
  5. xackho

    xackho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hay thật, không còn lời diễn tả, sau album Crimson em mới thấy có một bài Death về tình yêu đấy.

    Rockfan Đà Nẵng click here: www.rockzone.2ya.com
  6. Benediction

    Benediction Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    Rất nhiều nhóm Death metal nói về tình yêu, tìm hiểu kĩ thì thấy ngay. In Flames là một điển hình.
    Bạn hãy sống sao cho mình tìm thấy niềm tin ở đời.
    Để rồi ko tiếc nuối những gì làm được cho thế gian!

Chia sẻ trang này