Bún cá Hồi trước mình vẫn hay ăn bún ca sở NGUYỄN TRƯỜNG TỘ,nhưng bây giờ giá thi đắt ,bún thì không ngon bằng hồi truớc ăn lại không có chỗ để xe,ngồi thỉng thoảng lại có lần bị công an đuổi nữa chứ........nên mỗi lần đi ăn cũng không vui.Mà mình thì lại nghiện món này mới chết chứ,nếu ko tìm được quán khác ngon như vậy ,chắc tết về nhà vẫn phải tới đấy ăn thui. Bạn nào biết chỉ giúp mình với,cảm ơn trước nhé.
ac ac tuởng bác này đề cập đến món bún cá hoá ra là than phiền về bún NTT.. nói chung bi h k ngon như trước cũng đúng vì mọi nguời đến ăn nhiều mà,, nên chảnh.. Chẹp tớ về HP quê nhà ăn thấy ngon hơn ở đây... mà ở Nam định cũng có hay sao ý nhỉ.. tớ thích cái chả cá nó béo béo ngọt ngot.. bún cá có chả cá vào ăn mí ngon. đúng k nhỉ.. mà ăn cái nước của nó thơm mùi thì là,, ăn rau sống có ngỏ và ,, tía tô ,, chẹp tớ ,, mún ăn wá.. ai đưa tớ về quê ăn đi,, tớ mí ăn có 1 lần thôi
Thế bạn k0 biét quan trước đây ở đầu Nguyễn Siêu à? Từ khi bị dọn vỉa hè thì chuyển sang phố Chợ Gạo gần đó. Nhưng từ đó trở đi bà ấy bỏ mấy miếng vụn cá chiên ròn thành bánh trên bát bún rồi. ăn thấy kém hẳn. Phải cái mình k0 thích món này lắm, cá kiếc đối với mình thì phải chua chua một tí nên thích riêu cá hơn, bún riêu cá ngon hơn!