1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bún đậu bún đậu đê !!!

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi phamquanghung46kd1, 04/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    sáng nay đã ko thèm ăn sáng vác cái bụng đói đi học để dành trưa chiến đấu,,đến 10 rưỡi cứ nhấp nhổm định đi về thì cô giáo em(chết cái cũng là bác gái em) nhất định giữ lại ăn cơm với bác để chiều và tối bác dạy luôn(bác thương yêu cháu quá cơ)
    em đề nghị CN tuần sau off cũng hay lắm ạ,dưng mờ xôm gấp 5 lần thì hok biết kinh phí có gấp 5 lần ko nhờ
  2. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Potay ku này! Thi đến đít rồi mà vẫn còn lăng xăng ở đây! ĐI học đi, ko thì nghỉ ngơi đi, lấy sức mà chiến đấu.
  3. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    nhantam...sẽ thanh toán vụ này, yên tâm đi ku :))
  4. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    tường thuật buổi off bún đậu hum cn đây ( đừng hối tiếc vì ko đi nhé)
    em Zim béo đến sớm nhất ( khổ thân em ý, đi từ Bạch đằng xa xôi đến), tíêp đó là bhp46171 + bạn cùng lò dò đến jữa trời nắng điên cuồng. Lúc đó đã 11h và tất nhiên chưa thấy chủ tôpic đâu, iem Zim béo bảo đã gọi và nt nz thấy chủ nhà có biểu hiện "chạy làng" nz cả 3 vẫn nuôi hi vọng ( mong manh) là hắn sẽ đến vì ko ai bít hàng bún đậu đó ở đâu cả. 10'' rồi 15'' trôi qua, vẫn chưa thấy tăm hơi ai đến. , hừm tưởng bị bỏ bom roài cuối cùng thì kaza + bạn của kaza ( quên mất nik là j rùi, hee sozy),cũng đồng thời fát hiện ra Kaza hồi trước học cùng trường cấp 3 ( tên này đi xe đạp màu vàng choé nhất trường nên mới nhớ) minhtien + linhcau_neu cũng đến. Cả đội đang hào hứng thì cái tên chủ topic báo "fải đi dọn nhà, ko đi cùng mọi người đc" (dọn thì cũng fải có kế hoạch trước chứ nhỉ, ko hỉu định trốn nợ hay có tội lỗi với em nào mà dọn nhà đột xuất thía ;)) ). Thế đấy, hắn đã "nhẫn tâm" vứt bỏ đồng đội jữa trời nắng nóng và hùng hục đi trước bao con mắt ngơ ngác ( àh quên, may còn chỉ cho cái hàng bún đậu). Thôi thì trót đâm lao, cả hội đành theo lao thôi. Mà hum nay lại nhiều người hào hứgn nhịn đói từ sáng để đến trưa đi thưởng thức món ăn bình dân học vụ này, nên thấy hàng bún đậu là tinh thần đã fơi fới như Liên xô được mùa. Chao ôi, bao công sức chờ từ sáng, jờ mới đến lúc gặt hái đây....Nz hơi ôi, tưởng đc mùa nz hoá ra toàn hạt lép, chưa có bao jờ bún đậu (chán) như hum nay ( tội tên Hộ lý to bằng mấy đĩa bún đậu, chỉ điểm lung tung ). Cái mà gọi là mắm tôm thì chỉ có mùi tôm chứ ko có mùi mắm ,mỡ thì cả bát, đậu thì chán, ròn chả ra ròn, ỉu chả ra ỉu, ở 1 cái khoảng jữa mênh mông ko bít gọi là j. ( nếu chú Hộ lý muốn bít thêm thì cứ hỏi mọi người ko lại bảo bhp4 nói sai :P). Mà cũng đành ăn tạm, đói rồi, thôi thì nhà biệt thự cũng như nhà cấp 4 . May đc cái mọi người chém jó ko ngừng nghỉ thổi bay cả nhà cấp 4, chứ ko thì tên hộ lý cứ gọi là chờ lĩnh hậu quả ." *&^$% như mắm tôm Kim liên" là mọi người bít nó thế nào rồi nhé. Màn bún đậu xong, jờ đến màn ăn kem ( lẽ ra k2 là màn ăn kẹo cao su nz hình như ko thấy ai có nhu cầu thì fải, ;;) ). ăn kem trong trường dạy nghề, vừa rẻ vừa ngon,trời có nóng nz mà cũng ko lại nổi với bão cấp 11 jật trên cấp 12 =)), thấy tình hình jông bão lớn quá, cả hội quyết tâm lao vào quán trà ( máy lạnh) để chiến đấu tiếp ( vừa nãy chém jó, jờ chém bão). Thôi thì đủ chiện trên jời dứơi biển, ôn nghèo kể khổ ( làm 2 em 86,88 cứ mắt tròn mắt dẹt),bão tố bay qua cả các mảng chính trị, văn hoá, xã hội từ TW đến địa fương ( hình như kiếm của ai cũng đc mài ở nhà sẵn sàng trực chiến từ cả tuần trước roai thì fải ). Cái quán trà này lấy đc 70k của hội bún đậu chắc cũng fờ râu ( ngồi mấy tiếng đồng hồ, nước rót liên tục, chả bít có kịp nhận ra mùi trà nữa hay ko =)) ). Màn trà đã đến hồi kết thúc, kaza và bạn fải zìa, trong khi đó đội hình còn lại tiếp tục chiến đấu ( vì bún đậu buổi trưa đã bị cuốn theo chiều jó từ đời nào roài). Qua quán bánh đa trộn, mỗi đứa làm thêm 1 đĩa, rồi lại tiếp tục chém vòi rồng ( trình độ các mem khủng thật, lên level liên tục). Chán chê mê mỏi, rồi mới bịn rịn chia tay nhau hẹn ngày tái ngộ.
    Conlusion: đội hình đẹp, ai cũng dễ thương, cười từ đầu đến cuối --> vui kinh khủng
    Người chém kinh khủng nhất: chắc dành cho minhtien đại ka =))
    Tổng thiệt hại cho mỗi mem: 25k/ng
    Hẹn cả nhà tuần sau
  5. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Cái bạn đi cùng với kaza ấy, là tớ đây ^_^
  6. Kaza

    Kaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    1
    Hoá ra nick Zim của cô bé xinh đẹp sinh năm 86,thế mà ko hiểu giang hồ nào nỡ đồn đại là đã có chồng rồi.Nhìn cái nik đấy từ trc đến nay cứ tưởng là hơn tuổi mình >"<
    Hẹn lần sau chém gió típ hoặc trong vụ off nhà gâu gâu cuối tháng ^__^
  7. conangnhobe

    conangnhobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Ài chà? chà?, 'òc tươ?ng thuẶt off cù?a nhà? mì?nh thẮy sàng tào ngẶ thuẶt phi thươ?ng, 'ùng là? thanh niĂn thơ?i 'ài mới hok gì? cà?n 'ược bước chĂn, bài phùc tinh thĂ?n vì? fn quĂn mì?nh cù?a càc bàc. Bàc chù? topic 'ành mẮt niĂ?m tin wĂ nhì?, iem cứ tươ?ng bàc 'Ă?u tà?u cơ 'Ắy hì..hì.., may cò?n cò bàc Kaza. Dù? sao nhà? mì?nh 'àf hoà?n tẮt phi vù nà?y thà?nh cĂng, hy vòng lĂ?n tới cò?n xĂm tù hơn(là?m và?i bức à?nh kì? niẶm )
  8. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    hóa ra là zậy
    thế thì nhầm to rồi nhá
    em không chỉ bún đậu Kim Liên nhá
    không phải lỗi của em nhá
    em chỉ bẩu bún đậu Thành Công thôi nhá
    không tin mọi người cứ đọc lại mấy trang trước mà xem
    hình như chủ topic chỉ thì phải
    cũng không rõ lắm
    chủ nhật tuần sau em cũng có việc rồi
    nhưng cũng cố gắng gặp mọi người 1 téo
    @đại ka : có blog ở ngay dưới chữ ký zim đó
    nhìn ảnh trông yêu lắm
    chồng của zim cũng kiểu như chồng của skid ý
    @ chị green : hội điếu cày chủ nhật tuần sau off lần 2 đấy
    chị có ghé qua kô
    đấy
    túm váy lại là
    êm chỉ mắc lỗi không đi đc cùng mọi người thôi nhá
    mà lỗi này có thể xí xóa đc
    vì trước khi đi em đã thông báo rồi
  9. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân ku- trưa qua chắc hắt hơi mấy chục cái, cơ mà hội điếu cày CN tuần sau off lúc nèo, sáng CN chị mới từ quê lên cơ, chắc 10h mới đi được
  10. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    thảo nào ăn thấy chẳng ngon miệng gì cả
    năng suất và sản lượng đều giảm 1 cách khó hiểu
    hội điếu cày thường đi off lúc chiều muộn cơ
    thoải mái thời gian
    vì hội điếu cày toàn người lớn tuổi
    vẫn đang phải đi làm
    nên giờ đấy mọi người mới tập trung đc
    à quên chủ nhật tuần này chứ không phải tuần sau
    ngày mùng 1/7 đó
    có gì mới em sẽ Pm cho chị sau

Chia sẻ trang này