1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bún đậu mắm tôm, ngon TUYỆT!!!!!!!

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi bun_dau_mam_tom, 25/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bun_dau_mam_tom

    bun_dau_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Bún đậu mắm tôm, ngon TUYỆT!!!!!!!

    Em hay ăn ở ngõ Phất Lộc gần nhà. Bún lá trắng tinh, mắm thơm, đậu rán vàng ươm, thơm lừng, tiếng mỡ xèo xèo... Thật là ngon lành, mà lại rẻ. Tiếc là tối thì chả còn hàng nào

    Vừa thơm vừa ngon
  2. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    ui
    công nhận ngon
    fải nói là ngon
    ko những ngon mà còn rất ngon
    ăn xong mà
    hun người iu thì l
    lại càng tuyệt
    ngõ phất lộc ở đâu đấy em
    để chủ nhật tới anh đến
    2 chúng mình đi ăn nhé
    BẦU TRỜI TƯ CÁCH
    để 1 người con gái căm thù mình tuy không hay lắm nhưng còn hơn là để 1 người con gái nhớ nhung
  3. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Chỉ với 2500đ là đã có được 1 đĩa rồi , có nhiều hàng cũng ngon , nhưng tui chỉ hay ăn ở quán ngay gàn trường thôi , ngon cũng kô kém các hàng khác là bao , khi ăn cho thêm tí mỡ dán đậu còn đang nóng vào nữa thì sẽ ngon hơn đấy ,
    I was born to love you ! !
  4. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Chả bao giờ ăn bún đậu mắm tôm ngoài hàng ....mua bún , đậu , mắm tôm về ...tự pha ..tự rán ..ăn mới ngon .hiếm lắm mới mua đậu rán sẵn về nhà ...vì rán ở ngoài hàng xong về đến nhà nó teo tóp lại ..mất cả hứng .....rất ghét cái kiểu đấy....tớ thích ăn bún của HN vì trông nó hay hay ...bún cuộn l;ại thành những búi nhỏ ..ở dưới HP kô có như vậy ... miếng đậu giòn tan chấm một ít mắm tôm thêm vài sợi bún ...cho vào mồm ..nhem nhem .thèm vãi ......ực ực ,.,,..nói tới mà thèm ....Tớ hay ăn khi nào tớ phải ăn cơm một mình hoặc là buổi trưa chán cơm .muốn đổi món...nhà tớ ai cũng thích món đó .hì ...
    Your are my NUMBER ONE !!!!!
  5. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Hic, hic, nhìn thấy bún đậu mắm tôm là lại nhớ vụ ăn bún đậu nhớ đời trên Hồ Tây cách đây một năm. Hôm đấy là vào một ngày trời phấn phất mưa, gió hiu hiu thôi, trời se se lạnh, cả một lũ chúng tôi lên Hồ Tây đú đởn đi bơi thuyền, nhưng trong lúc chờ đợi, thấy hàng bún đậu thơm phưng phức đang ngào ngạt toả ngay bên cạnh, thế là mấy cô cậu nam thanh, nữ tú xà ngay vào đánh chén. Khi đã thoả mãn cơn đói và thèm, đứng dậy tiến tình thì ôi thôi, 7.5K một xuất, 8 xuất vị tri là 60K. Méo cả mặt, từ đấy cạch luôn ko bao giờ thèm nhòm ngó cái gì trên Hồ Tây nữa ngoại trừ kem.
    Bún đậu công nhận ngon, mà có khi đặc trưng chỉ có VN mới có thôi. Cả cái cách ăn hàng nữa, một cô hàng bún đậu rong ruổi gánh những gánh bún và đậu, thêm một ít rau kinh giới thì chẳng có gì qua mắt nổi những cô cậu học trò vốn nổi tiếng với những lịch sử ăn quà vặt (hehe, chắc chỉ cô thôi, chứ chả phải cậu nữa đâu nhỉ). Hic, nghĩ đến bún đậu mắm tôm, thèm quá đi thôi, phải làm một bữa mới được.
  6. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Tớ giống em Thienbinh. Gần như chưa bao giờ ăn hàng, mặc dù rất thích món Bún đậu mắm tôm này. Tất cả đều mua về nhà tự làm và tự ăn.
    Cái món này quan trọng nhất là mắm tôm, thứ nhì đến đậu phụ.
    Mắm tôm mà cứ mua ở đây về, ăn chả thấy ngon được, tớ toàn nhờ người mang từ trong quê ra, mắm tôm dì tớ làm lấy, tớ chưa thấy mắm ở đâu ngon bằng. Còn đậu phụ, rất may là nhà tớ gần Mơ, nên có hàng bán đậu Mơ. Hôm nào muốn ăn phải dậy sơm sớm ra chờ hàng đậu phụ đó. Ăn món này lúc đậu phụ đang nóng mới ngon.
    Bún nên mua loại bún nhỏ sợi, trắng muốt, óng ả.
    Mắm tôm thêm chút chanh, ớt, đánh cho nổi bông trắng lên. Chà chà.... rất tuyệt!
    Nore
  7. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ là giờ ăn trưa.Run rủi thế nào lại lang thang vào đây.Vào chào mọi người 1 câu.Em đi ăn cơm bụi đây.Quanh đây chẳng có hàng bún đậu mắm tôm nào cả[;(]
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  8. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    A, chào chú! Chú vào Ẩm thực khéo chọn giờ thế? Mong còn gặp chú ở Ẩm thực dài dài.
    Chú thấy cá mập của AT rồi chứ?
    Nore
  9. _gabeo_

    _gabeo_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Ở trong chợ Mơ cũng có hàng ngon phết em ăn được một lần thằng bạn nó giới thiệu đưa đi ăn .rồi sau này ngại chui tận vào chợ ăn toàn ăn ở Phát Lộc hoặc chỗ bán bánh đa cua với bánh đúc ..tên gì tự nhiên quen béng
    mắm tôm cho chanh ớt ,với ít mỡ nóng vào đó ,chẹp ..đói quá
    di lanh quanh trong sân ...
  10. jabuba

    jabuba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chỗ đấy là phố Lê Ngọc Hân, gần trường em đó có hàng bánh đúc quấy ngon lắm. Em không thích ăn bún đậu nhưng thỉnh thoảng vẫn đi ăn cùng bố em, bố em muốn khề khà uống rượu với ăn bún đậu nên chỉ rủ con trai đi cùng chứ không đi với mẹ.

Chia sẻ trang này