1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bùn ngủ và nhớ nhà.

Chủ đề trong 'Điện Biên' bởi nhim2012, 11/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Bùn ngủ và nhớ nhà.

    Dạo này mình toàn 1,2h sáng mới ngủ. Sáng dậy ng đau ê ẩm như bị nhục hình í. Thế nhưng vẫn ko bỏ đc thói quen xấu này.. Ở nhà thì có khi 8h mình đã đi ngủ rồi. Ăn đc, ngủ đc, nhưng da xấu kinh khủng, thía mà ko béo đâu nhá. Ở đây ăn uống vô tội vạ, lúc có lúc ko, lúc nhìu lúc ít nhưng mà lại béo hơn. Mẹ cứ sợ con gái mẹ già khú, chả có ma toi nào rước đi cả.
  2. boy_langtu007

    boy_langtu007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Ngủ sớm đê. Con gái thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu, nhất là da sẽ xạm và nổi nhiều trứng cá. Có thể nó chưa phát ra ngay mà 1 thời gian sau mới thấy đấy!
  3. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình hứa với zai là sẽ đi ngủ sớm gg nhan sắc. Có ng bảo zai sn 87. . Thía thì mình là "mẹ" của zai à? Ứ chịu đâu. . Hôm nay làm việc vất vả, cực nhọc quá, ko nhấc nổi bước chân nữa. Thôi đi ngủ đây. Mai lại tiếp tục cv cực nhọc của mình.
  4. boy_langtu007

    boy_langtu007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Cái chỗ vàng đấy là thế nào hả em Nhím? Có vấn đề gì à? Anh đi làm rồi, ít nhất thì anh biết Nhím vẫn còn đang là SV thế cho nên Nhím không được nói thế nhé! Chúc ngủ ngon!
  5. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    . Có ng bảo N VẪN ĐANG LÀ SV.. N chỉ là mẹ SV thôi.
    Hôm qua mình đi ngủ sơm, hôm nay vẫn dậy muộn. 10h thấy nhà ồn ào, mở mắt ra mới bít là "đại ka Long" đang "xử" bọn hàng xóm. Hoan hô đại ka. Đại ka muôn năm. Nhưng mình sợ chúng nó "thù" mình, cho mình 1 cục gạch vào đầu thì toi đời nhà ma. Trc khi đi, đại ka còn dặn với theo "chúng nó làm gì em thì em gọi cho đại ka nhá". "đại ka nhớ thuê đầu gấu bảo vệ em nhé. Em sợ bị trả thù lắm". Hik hik.
  6. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Hnay ra sân bóng, vìa nhà mặt mũi sạn kinh khủng í. Ko bít mí bố vừa đá, vừa hét, vừa chửi bậy thì ăn hết bao nhiu đất nhỉ? Ng hơi đau và mắt hơi mỏi. Mình đi ngủ thôi, ko ngồi nghịch linh tinh nữa. Mai dậy sớm làm đc nhìu việc. Nhớ zai nhìu quá. Lạ ghê ^^
  7. boy_langtu007

    boy_langtu007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cơ quan họp để cử 2 người vào Mường Tè làm phó Ban QLDA, chẳng ai muốn đi cả. May quá mình không phải đi. Nếu mà đi thì tàn đời trai. Vợ thì chưa có!
  8. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Phó ban QLDA mà chả ai nhận à? Thế mà mình ko đc cái vinh dự ấy. Cứ nghĩ đến DỰ ÁN là mình nghĩ tới $$$$$$$$. Mí bố trên mình cũng ăn ác lắm cơ. Sau vụ bà Bình mới lòi đuôi ra nhìu ng tham nhũng, buôn lậu nhìu tiền thế. Mình chả làm to nên ứ tham nhũng đc. Mình lại càng ko có gan buôn lậu. Nên nghèo vẫn hoàn nghèo. Nếu có cơ hội 1 lần đc làm PHÓ BAN chắc mình cũng thử xem sao.
  9. chieu_mua_nho_bien

    chieu_mua_nho_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Bà này đêm hôm cứ táy máy nghịch ngợm cái gì mà ghê thế nhỉ?
  10. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Bác có mún bít em táy máy nghịch ngợm cái gì thì PM cho em, em bảo cho mà bít .
    Hôm nay xì ra 7k đi rửa xe. Rửa xong đi vìa ngon lành phở. Đến chìu đi test thì ko tài nào đề đc. Mà cái con xe chít toi của mìn đạp mà nổ đc thì mình tự gọi mình là sư phụ. Bạn lại phải đưa đi. Mà bạn lại đang ốm nữa chứ, còn cv nữa. Hik. Shương ghê lém í.. Chả bít mai mang con xe đi sạc ắc quy kỉu gì đây? Dắt ra đầu Thái Hà à? Ừ thì dắt, cho nó khoẻ tay, khoẻ chân và khoẻ 1 số thứ nữa.... Lại tốn ít $ rồi. Mà mình ko thích cái YSS Thái Hà lắm. Làm ẩu kinh khủng í, lại còn tinh vi, chả như bên CG rất chi là tận tình. . Mà mai mình còn đi thi cơ mè. Ltn đây hở rời?

Chia sẻ trang này