1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bùn qué

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarah84, 21/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sarah84

    sarah84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    bùn qué

    21-07-2007
    buồn quá, buồn rỗng ra, đi làm rùi dzìa đi học, nhìn lại, không biét mình chỉ còn một mình tự lúc nào, nhìn quanh quất, thời gian trôi qua chỉ những thứ như thế, công việc và bài vở. Đôi khi trời mưa, ko buồn mặc áo, đói không buồn ăn, chỉ có một điều gì thúc giục hãy làm gì đó, mần cho đã rùi thấy chẳng để làm gì. Tự nhiên cứ trầm mặc hẳn ra, cũng chẳng phải để suy nghĩ điều gì, chỉ trầm lặng thế thôi, dù chỉ một cơn mưa đổ xuống, để nhìn ra, và mặc lòng nhẹ nhàng, cho dù gió mưa đang cố xé rách từng chiếc lá, tàn bạo đến dường nào, cũng chỉ nhìn thế thôi, cũng chẳng để ý tới ng ta ra sao với mình nữa. Ừ thì nhút nhát, ừ thì chẳng ra sao, ừ thì ra vẻ, ừ thì .... hi hi, quay đi quay lại, ừ thì cũng như mọi người.
    Mong tìm một sự thay đổi, nhưng thật sự nó có phải là bắt nguồn từ những cái ta đang cố gắng làm hằng ngày để thay đổi hay không?
  2. sarah84

    sarah84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp đổi việc rùi, lại xách hồ sơ tìm việc, hix hix, bùn qué
    có ai muốn đăng banner be bé lên này không? www.weddingvivinga.com
  3. sarah84

    sarah84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    hix hix, hôm qua moderm bị sét đánh, ta người chết vì ko có internet, hix hix khủng khiếp
  4. vovinamvn

    vovinamvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    1
    Sao bạn không viết vào blog của mình
    bạn là người có trái tim nhân hậu (đã ghé qua blog)
    Thế nào rồi bạn cũng hết buồn thôi
  5. hambogogirl

    hambogogirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Thế bây giờ đã hết buồn chưa ?
  6. bienbien

    bienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Sao bi quá vậy hen. cuộc sống có bao lâu đâu mà buồn làm chi, phải vui lên chứ bạn. Có gì thì tâm sự nhé.
  7. hoadahoada

    hoadahoada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Nếu cứ giữ cho mình những nỗi buồn như thế thì còn buồn dài dài bạn ạh. Thay đổi cách nhìn mọi việc đi
  8. vingrauX

    vingrauX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    0
    Life is short, lets play. Chơi đê, hơi đâu mà bùn.
  9. hoadahoada

    hoadahoada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hum nay đi ra đường, ai cũng độ sùm sụp cái mũ bảo hiểm nên cùng đi với ng` quen một quãng dài mà ko bít. Công an và dân phòng dàn đầy phố tạo ra ko khí rất nghiêm trọng. Có một đôi đèo nhau nhưng chỉ có ng` cầm lái đội mũ. Thế là môọ bác công an hí hửng lao ra, rút ngay chìa khoá xe và đút tọt vào túi.
    Chả liên quan đến mình nhưng tự nhiên suy nghĩ...
  10. mimi812

    mimi812 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    haizzzzzzz
    chỉ đơn giản là thấy buồn thôi

Chia sẻ trang này