1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bùn !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sunrise_sunshine_sunset, 24/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunrise_sunshine_sunset

    sunrise_sunshine_sunset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Bùn !!!

    Chẳng thể nghỉ nổi ra 1 cái tựa đề hay ho nào cả ...Chỉ bít là mình đang bùn ... Tự dưng gây sự ra cãi nhau để giờ ngồi 1 mình ... Gọi điện thoại chẳng ai nghe máy ... Rùi thì giờ cái đt nó cũng kêu "thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời ko liên lạc được" Thấy mình hẫng hụt điều gì đó !!!


    Nhiều lúc thực sự hok bít mình có được yêu thương ko???? Nhiều lúc cứ ẩm ương làm ra những trò mình bít mình sẽ ko chịu đựng được, nhưng sao vẫn làm ! Nhưng sao tôi cứ ko tin tưởng cái những cái thứ mình nắm trong tay ... Hay bản thân tôi đã hok còn tự tin nữa ...


    -- Những chiều anh đang học, gọi điện í ới, anh bẩu "lúc khác nc đi, anh đang nc với bạn " cảm thấy mình bị bỏ rơi, cảm thấy anh có bạn bè vui vẻ hok cần mình, lại ra sức gọi gọi gọi, anh tức quá quát ầm lên, bẩu mình mún gì, mình để yên đi, mình ấm ức cứ gọi gọi làm ngta tức điên cả lên, rùi thì nt " anh thì có nhiều bạn bè rùi, mình em ở nhà này nọ " anh nt lại "suốt ngày bám riết lấy nhau. em có nghĩ đến cảm giác của anh ko,anh suốt ngày qua nhà em rùi, anh cũng cần cuộc sống riêng của anh chứ?" rùi giận dỗi, hok nc nữa, được nửa tiếng sau thì lại gọi anh, thấy anh tắt đt đi, đang ấm ức, tính gọi lại làm loạn thì thấy anh đứng trước cửa nhà"Những lúc đó sao vui thế ... Nhưng sao rời xa anh 1 cái mình lại thấy lo lắng,thấy mình cứ như chỉ có 1 mình ....

    Hay ở nhà nhiều quá đầu óc cứ mụ mị, chẳng có ai để chơi để làm bạn nên đầu óc cứ bơ ngơ, cứ sợ sệt những điều vu vơ

    Tối qua khóc như mưa ...Chuyện đơn giản là anh bẩu anh đi đá bóng với bạn ... Mình hok đồng ý ...Mình bẩu là từ lúc quen anh đến giờ có thấy bao giờ anh đi đá bóng đâu, anh lại tụ tập với đám bạn ngao du vớ vẩn ... Mình có cái thói đó, anh ở nhà thì hok sao, anh cứ ra ngoài dù gặp bất cứ ai thì anh cũng bị làm phiền, hok 5'' gọi điện 1 lần thì cũng ỉ ôi hết hơi ... Hum qua nói chuyện 1 hồi cãi 1 hồi thì cũng thôi, cũng nghĩ để anh đi với bạn 1 chút ...Cơ mà sáng ra 11h gọi điện cứ tưởng đi đá bóng về rùi, hóa ra là đá bóng 9h tối, vậy là mình nghĩ anh bỏ rơi mình ở nhà đi với bạn, đòi đi hok cho đi, rùi mình bẩu 9h tối thì anh đừng đi nữa ... Rùi thì anh cáu quá, quát ầm ĩ, mfinh để yên anh học..Mình hok nghe, cứ gọi điện ầm ĩ, thế là anh tức quá, lại làm ầm lên, chửi bới là cút đi để anh sống yên càng chọc mình tức mình càng gọi, anh vẫn cứ hok xuống nước quát ầm ĩ, 2 đứa ra sức thi ganCuối cùng thì anh hok thèm cãi nữa, hok nghe đt lun


    Mình bị làm sao thế này???Sao mấy năm yêu nhau rùi mà hok bít tin vào mối quan hệ của mình????
  2. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    cô bé này trẻ con quá, chắc là 9x :) em thử tạo cho mình những mối quan hệ mới, những sự quan tâm mới coi sao, chứ cả ngày bám lấy 1 thứ chắc cũng ngột ngạt và tẻ nhạt lắm.
  3. sunrise_sunshine_sunset

    sunrise_sunshine_sunset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Em hok còn trẻ conEm 25t rùiĐi làm rùi, mà đợt này nghỉ vì hok hợp ở cty đó.Bạn em cũng 30t rùiCũng tính chuyện lâu dài rùi mà ..Nhưng mà em cứ hok tin vào chuyện đó ..Em lúc nào cũng thấy như kiểu ngta hok cần em ýchả bít làm sao nữa
  4. sunrise_sunshine_sunset

    sunrise_sunshine_sunset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hơn 1 năm em hok có cảm xúc, hok dàn trải cảm xúc mình ra ... Đôi khi ngta bẩu được cho ăn no đủ quá ... ngta đâm ra trơ lì ... Em được anh yêu chiều quá, chưa 1 lần em cảm thấy cô đơn ... Như bây giờ, dù em bít anh điên tiết lắm thì mới tắt máy như vậy .. Nhưng em hok buồn, vì em biết rùi lúc khác anh sẽ bt ... Em hay nói cô đơn ở bên anh ... Nhưng em nhận ra 1 điều, em muốn gì được nấy ... vì thế em cứ trơ ra, cứ đòi hỏi ... Em công nhận em cho anh cũng nhiều, cũng thương anh nhiều, thương anh như chính bản thân em , nên anh cũng vậy, dành tất cả cho em ... Nhưng em sợ cái cảm giác này ... Em cứ khóc, khóc mãi dù bản thân em thực sự hok bít là em khóc vì cái gì???Em thực sự hok bít, thực sự hok hiểu ...Chỉ bít em vô định, vô định bước, hok có 1 tí suy nghĩ, 1 tí đúng sai, 1 chút cảm xúc ... Hok có gì hết, liệu có nên sống tiếp ko????
  5. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy buồn, thấy khó chịu. Thấy tâm trạng sao mà bức bối.
    Khó chịu, tự nhiên muốn về nhà ... được gặp mọi người ở nhà, được mẹ nấu cho những món mình thích, được nghe tiếng cười của các em, được nghe những lời hỏi han nhắc nhở của bố.....
  6. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Bùn thật, vẫn phải cười phải nói để cho mọi người bít là mình không sao. Cuộc sống vẫn trôi qua hàng ngày, nó đang gặm nhấm nỗi đau mà mình không thể nào quên.
    Bùn thật, nếu có 1 điều ước. Tôi sẽ ước không có trái tim bít yêu để không phải buồn
  7. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0

    Nhiều khi tự dưng cũng thấy bùn bùn.. nhưng rùi tự hỏi mình: Ơ thế cái cô này, cô bùn vì cái gì nhỉ?? Ngồi đần mặt ra một lúc.. nghĩ .. nghĩ.. uhm .. chẳng có cái gì làm mình bùn cả.. cứ tự mình bùn.. Lại tự mắng: ô hay, cô bị dở hơi à?.. Rượu mời ko uống cứ muốn uống rượu phạt.. Thế là lại hết bùn..
    Nói chung thỉnh thoảng nỗi buồn cũng là do tự kỉ ám thị mà có.. thế sao mọi người ko tự kỉ ám thị những điều vui vẻ có phải hơn ko?
    Thể nào cũng có người vào bảo đây là lí thuyết ạ, lí thuyết này em cũng thuộc rồi ạ, nhưng pải đang buồn mới biết ạ.. Đúng là nói thì dễ, làm thì khó, nhưng làm gì có chuyện ăn quả mà ko phải trồng cây đâu, khó cũng phải cố ý chứ.. thế nên thuộc lí thuyết rồi thì vận dụng đê chứ còn gì
  8. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    buồn,,,vì hôm nay chưa được nhận 1 tin nhắn phản hồi nào...
    ...............
  9. bupbedideple

    bupbedideple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Buồn và thất vọng!
  10. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    hum nay buồn vì có người buồn...........
    ..............
    có lẽ mình ko phải là người được sớt chia vui buồn............
    mình vô duyên mà
    .................

Chia sẻ trang này