1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bùn !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sunrise_sunshine_sunset, 24/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lanhlung87

    lanhlung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Ới nàng ơi! Nàng quản người yêu như thế thì pố thằng tây nào nó chịu được.Gắt um lên là fải.Bắt đầu khó chịu rùi đấy.Nàng ko thay đổi thì không khéo mất người yêu chứ chả chơi.Đến lúc cứ nhìn thấy nàng hắn ta lại sợ fải trốn thì khổ lắm......Ngay đến như bản thân tớ là gái như nàng mà đọc những gì nàng viết tớ còn choáng.Chả biết nàng yêu mấy năm trước có thế không hay gần đây mới dở chứng.?Nếu từ đầu đã như vậy thì tớ cứ phải gọi là bái người yêu nàng bằng sư phụ.
  2. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Mình mà có bạn gái kiểu này, nói thật chia tay luôn đỡ làm khổ nhau, giờ mới biết sống 1mình sướng hehe
  3. haidinh3686

    haidinh3686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    ^^ thật hả, bác kaka...:D
    mà cô bé này kì thật...25t mà có vẻ teen ghê cơ...em đây con gái cũng thấy bất bình cho anh zai...Anh ý 30 tuổi roài chứ có ít đâu...đọc đầu tiên em tưởng, e ku cậu chỉ đang ngồi trên ghế nhà trường...ai dè...Chị gái ơi, yêu nhau nhưng cần có khoảng thời gian riêng của mình chứ...Cái gì càng giữ cang dễ mất đó...Yêu nhau mà cứ kè kè với nhau, mất hết bạn bè thì chán phèo....Lúc ngó lại, chẳng có bạn bè bên cạnh đâu chị ah...
  4. haidinh3686

    haidinh3686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    hichic...bùn wá...Nghe mấy bài MR. Đàm làm con bé trực khóc, không chịu được đành tắt vội, mở nhạc sàn ra nghe và lướt web,...chứ không nước mắt lại tuôn rơi...Muốn đập, muốn phá, muốn hét lên thật lớn quá...
  5. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    tối nay
    thấy lạc lõng
    thấy buồn
    thấy giữa đám đông ồn ã,,,chỉ mình lẻ loi
    ...........

Chia sẻ trang này