1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bước chuẩn bị cho một gia đình trong tương lai

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MM_MM, 09/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MM_MM

    MM_MM Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Con trai thường được voi đòi tiên. Hắn cũng thế! Đã đồng ý để hắn chở đi thi là một quyết định khó khăn vì thực sự tôi cũng chưa chuẩn bị cho một mối quan hệ mới. Vậy mà hắn đã ở lại chỗ thi cùng tôi trong suốt thời gian tôi thi. Hắn thuê phòng của một gia đình cách gia đình tôi thuê mấy nhà. Tôi đã không đồng ý, còn khó chịu nữa là khác. Nhưng mặc thái độ của tôi thế nào hắn cũng không chịu. Tôi giận dỗi và về phòng ngủ một giấc trưa ngon lành. Đến chiều, khi tỉnh dậy tôi ghé qua phòng hắn mà không thấy hắn ở nhà. Tôi lang thang ra quán nước đầu xóm, thấy hắn đang ngồi chơi với hai đứa bé con chủ quán. Cái quán nước bên hồ và dưới một gốc đa cổ thụ. Hắn chơi với hai đứa bé sao mà dễ thương thế không biết, còn cãi nhau với chúng như thật chứ. Đứa nhỏ hơn còn trèo lên lưng hắn bắt hắn cõng nhong nhong nữa chứ. Tôi chạy lại và cùng tham gia trò chơi với 3 anh em, đó là một ngày tôi được trở về với tuổi thơ với trò chơi ô quan, chơi rồng rắn lên mây, chơi thả đỉa ba ba. Nghĩ cũng buồn cười, nhưng càng ngày tôi càng thấy hắn dễ thương, không chỉ với tôi mà còn với tất cả mọi người xung quanh tôi và hắn. Sự cảm phục lẫn ganh tỵ len dần vào tâm hồn tôi khi tôi nghĩ về hắn.
    Những ngày đi thi, hắn chăm sóc tôi rất chu đáo, giống một ông anh chăm em gái hơn là một người đang yêu chăm người mình yêu. Đã có nhiều khi tôi tạo cơ hội cho hắn tỏ tình, nhưng hoặc là hắn ngu ngơ không hiểu thật, hai là hắn cố tình tránh đi những lúc đó.
    Nơi tôi và hắn ở có rất nhiều sen, có những quán nước nằm trên một hồ sen rộng lớn. Những ngày ở đây là những ngày thực sự lãng mạn cho cả hai đứa. Tối tối, hắn chở tôi đi ăn cơm, uống nước và thưởng thức hương sen mùa hạ. Buổi ngày thì hắn lang thang một mình, còn tôi thì ôn bài. Đó là những tháng ngày thanh bình và êm ả, được coi như là kỷ niệm đẹp đẽ nhất của chúng tôi.
  2. MM_MM

    MM_MM Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Mai được gặp hắn rồi, không biết hắn có vui ko ? Chắc là có, vì như thế sẽ có người nấu ăn cho hắn dài dài. Tính tình của hắn chắc dễ hoà nhập với ông anh trai của mình đây. Miss hắn quá.

Chia sẻ trang này