1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bước đầu tìm hiểu về đạo Phật thì nên đọc những kinh sách gì các bạn ?

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi matcuoi6807, 19/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. battambattu

    battambattu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    1
    Không nên nghe lời bác này, nghe có vẻ trọng Nam khinh Nữ, à quên, trọng Nam khinh Bắc quá!
    Nói chũng nên đọc tất cả các dòng, để thấy các dòng chửi nhau chan chát, để thấy kinh sách các dòng đều chưa phải là chân lý, để không bị chấp vào bất cứ kinh điển nào cả!
  2. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Mô Phật. Đệ không khinh bắc cũng chẳng trọng nam. Bởi kinh Agama(A hàm) của bắc truyền tương đương với bộ Nikaya của Nam truyền về mặt nội dung.
    Đệ chỉ nói là đừng đọc kinh Đại Thừa Bắc Tông và Kim Cương Thừa thôi.
    Trước khi đạt được Vô Thủ Trước Niết Bàn thì còn phải chấp pháp(chấp trì). Nhưng mà chấp Chánh pháp chứ đừng chấp tà pháp;có vậy thôi.
    Chúc huynh đài một ngày vui.
  3. bancuathapdac

    bancuathapdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Bác này đọc sách giống kiểu thày bói mù xem voi
  4. dadaulang

    dadaulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2009
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Đọc kinh sach ở đây
    http://www.budsas.org
  5. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    cách này là chuẩn đấy. Lên thuvienhoasen.org mà đọc. Cứ đọc đi. Là duyên mà. Quyển nào kiếp trước đọc rồi thì đọc hiểu nhanh ý mà
  6. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    đạo Phật o phải là để hết khổ. mỗi người theo đạo có mức phấn đấu khác nhau. mà đơn giản nhất là mục tiêu thoát khỏi luân hồi.
    còn theo các thứ khác ok. Nhưng chỉ lên được cõi cao hơn, hưởng phước, sống lâu hàng triệu năm nhưng rồi vẫn phải chết, vẫn luẩn quẩn ở trong vòng luân hồi.
  7. teennhi

    teennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Phật tại tâm mình.
    Mình thấy nên niệm phật A di đà và giúp người nghèo,thương người làm phước đức là chính.
  8. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    cứ sống hết 100 năm đi đã hẵng lo hàng triệu năm rồi vẫn phải chết
    dù với bất cứ cách tiếp cận nào đối với đạo phật đều là để hết khổ, ngắn hạn, dài hạn, vĩnh viễn, cầu tài cầu lộc danh vọng.. đều là để hết khổ. Muốn tài lộc danh vọng quyền lực gì trong đạo phật đều do nhân quả
    cái tư tưởng theo đạo rồi cũng lại vướng vào cái gì đó thực ra là do tham ái chi phối . Tất nhiên người theo đạo vẫn vướng mắc, nhưng vì họ đã gieo nhân, họ sẽ gặt quả, còn ai chê họ vẫn vướng mắc, người đó sẽ không gieo nhân, và người đó sẽ không gặt được quả. Thành Rome không thể xây trong một ngày, không thể chỉ vì theo đạo hay không mà thoát khỏi vướng mắc trong một vài ngày được. Cái gì cũng cần có thời gian.
    Mặt khác, chính vướng mắc cũng là nhân duyên để đến một lúc nào đó người theo đạo thoát ra được nó, vì họ ý thức về nó. Trong khi người không theo đạo sẽ không có cơ hội thoát ra được, vì họ tự bào chữa rằng theo đạo hay không cũng vẫn còn dính mắc. Đó là sự khác biệt, không phải ở hiện tại, mà ở tương lai. Hạt cam và hạt chanh khác nhau, không phải ở hiện tại, mà ở tương lai.
    dù sao thì, cầu đạo đừng sợ vướng mắc, vì không có vướng mắc kết quả không sâu
    chúc vui!
  9. dadaulang

    dadaulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2009
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    câu này nghe quen qen
  10. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    mười điều tâm niệm của phật tử mà

Chia sẻ trang này