1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bước đi và không ngoảnh lại.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi surile, 30/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. surile

    surile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Bước đi và không ngoảnh lại.

    Gửi một người đàn ông không biết nghĩ

    Đã bao lần tôi đau đớn vì anh...đã bao lần tôi tự ngồi nhặt nhạnh những mảnh vỡ của trái tim mình rồi lại trao cho anh...
    Đã bao lần nghĩ đến những giây phút đau đớn đó...tôi tự xót xa cho bản thân mình...
    Tôi tự hỏi tình tôi và anh là duyên hay nợ ???
    Tôi tự hỏi sao anh lại có dòng máu lạnh đến vậy ???
    Những gì tôi trao cho anh...không đủ gợn trong anh chút tình ?

    Ngày mai..tôi sẽ bước đi và không ngoảnh lại
  2. thongtin_laptop

    thongtin_laptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    ĐÚng rồi... đã ra đi thì đừng bao h ngoảnh lại làm gì... đường còn dài và rộng. he he
    // yêu được nhau là cái duyên, ko yêu đc nhau là cái may
  3. emdangkhoc

    emdangkhoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    bao lần em nói như thế nhưng sao ký ức cứ mãi hiện về dày xéo tâm can,
  4. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Chúc chị mạnh mẽ !
  5. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Mong là bạn sẽ thực hiện được
  6. surile

    surile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    8 năm với 1 cuộc tình...giờ đây để bắt đầu lại mọi thứ tôi không biết mình bám víu vào cái gì để gọi là niềm tin vào tình yêu ???
    Giờ này tôi vẫn ngồi đây để đợi điện thoại của anh...để mong chút hơi ấm còn vương vãi lại trong dòng máu lạnh của anh...
    Mọi người nói tôi rằng không ai có thể kéo tôi ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này ngoài chính bản thân tôi được...bởi tôi đã biết là luẫn quẩn nhưng tôi vẫn đi vào...với một niềm hy vọng tia sáng ở cuối con đường...tôi tin vào nhưng gì mình dành cho anh sẽ làm anh động lòng..
    Giờ còn lại gì cho tôi ??? Giờ tôi ngồi đây chửi rủa đứa con gái ngu ngốc là tôi vì lẽ gì ? có đáng không ?
  7. surile

    surile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    @ thongtin_laptop; emdangkhoc; kizzzshockkk; bivabeo: cảm ơn mọi người...lần đầu tiên không chịu được...tôi đã viết để mong được chia sẻ...dù chưa một lần gặp mặt nhưng tôi biết trên cuộc đời này còn nhiều những dòng máu ấm :)
  8. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Đến bao giờ ko còn đợi, đến bao giờ ko hy vọng để người ta động lòng và đến khi nào ko còn chửi rủa mình thì bạn hãy bàn tiếp cái câu đi mà không ngoảnh lại nhé. Đã dứt ra thì đừng có nuối tiếc, mọi thứ vứt vào sọt rác hết đi, kỷ niệm để mà làm gì vì nó không đáng, trân trọng thời gian hiện tại đi. 8 năm là quãng thời gian dài nhưng đó là một bài học, bắt đầu lại chưa bao giờ là muộn, đừng để mất thêm 1 hay 2 năm nữa góp vào thành 10 năm bạn ạ. Đời sống được bao nhiêu năm mà cứ phí hoài như vậy
  9. vipvipvip81

    vipvipvip81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    liệu em có đồng ý cho anh cướp em khỏi tay ngã tử thần kia hok nhĩ
  10. surile

    surile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Em quay lại và chợt mỉm cười, rồi khẽ hôn nhẹ vào đôi môi của thời gian. Một chút níu kéo quá khứ liệu có làm dòng thời gian trôi ngược ? ? Có khiến cho con đường lại nồng nàn vị hoa sữa hôm qua? Có khiến cho cánh cửa sắt đóng kín cũ kỹ lại mở ra như trước? Em không biết, không bao giờ biết. Chỉ là, bầu trời vẫn vĩnh viễn xanh như thế ?
    Và em sẽ bước đi...không ngoảnh lại nữa !

Chia sẻ trang này