1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bước đi và không ngoảnh lại.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi surile, 30/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. surile

    surile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    @ mathuyen: uh...đời có bao lâu mà hững hờ nhỉ :)
    @ vipvipvip81: nhờ với
  2. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Cái này hay Cố lên bạn nhé
  3. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Cố đứg vữg đi thẳg và ko nhìn lại bạn nhé Mình cũg đag cố từg ngày, khó lắm nhưg vẫn fải cố thôi
  4. neko1602

    neko1602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Buông tay, dừng lại, nhưng đừng nhìn lại
  5. surile

    surile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 4
    Tôi đang cố gắng từng ngày để bước đi trên con đường...không anh.
    Tôi xóa hết những tin nhắn...những gì lưu giữ lại từ anh...giờ chỉ còn những mảnh vỡ vụn trong tim...tôi phải nhặt nhạnh.
    Người ta nói tình yêu là duyên và nợ...tôi không biết kiếp trước tôi nợ anh cái gì...hay kiếp này anh sẽ nợ tôi...nhưng thật lòng tôi không mong gặp lại anh thêm một giây phút nào nữa...hãy cho tôi được bình yên...nếu có phải trả lại tôi...xin anh hãy trả cho đời
  6. Mozilla2008

    Mozilla2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    T.Y là vậy đó, cứ ghép những mảnh vỡ lại với nhau sau mỗi lần ?otưởng như không sống nỗi?, nhưng mọi thứ đều có giới hạn bạn nhỉ.
    Holiday vui vẻ!
  7. lynkoy

    lynkoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Đây là khoảng thời gian khó khăn nhất ... cố gắng chị nhé ... rồi sau này nhìn lại có lẽ sẽ bâng khuâng nhưng đơn giản hơn nhiều ...
    Đời không bằng phẳng cũng như trời xanh luôn có những gợn mây bồng bềnh ...
    ( đùa vui ) con gái có tuổi có thì , bây giờ nên nghĩ cho bản thân chị ạh , chứ sau này chồng con vào rồi thì ... bù đầu
  8. surile

    surile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người...một chút chia sẻ để thấy mình ấm lòng. Tôi chợt tự hỏi sao vẫn có những bàn tay đưa ra đỡ mình dậy mặc dù chưa hề gặp mặt...Sao có những con ngưòi vô tình với nhau khi đã từng yêu thương đến vậy ???
    Đúng là đời...
  9. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay mình cũng quyết định bước đi ....bỏ lại 1 người ....cũng chẳng biết mình với ng ta là gì ...nhưng có lẽ ,ko phải là của nhau !!! Có lẽ là ko ngoảnh lại ...nói đúng hơn là sẽ cố gắng ko ngoảnh lại ...để tìm quên ...dù chỉ là khoàng thời gian ngắn ngủi ...nh thật sự nhiều kỉ niệm ý nghĩa ....Rồi sẽ bao lần phải tìm quên như thế này nữa nhỉ ??? Giờ chỉ thấy ở bên 1 người là mình có thể là mình ...có thể cười thoải mái ...đùa thoải mái ,,,,cám ơn
  10. zhouzumin24

    zhouzumin24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Trái tim con gái yếu mềm lắm, nói là có thể từ bỏ được, nhưng trong tim, không một phút nào không nhớ đến người ấy..
    Hãy sống thật với trái tim của chính mình.. Chỉ thế mà thôi, đừng nói có thể bước tiếp hay không bước tiếp nếu thật sự mình chưa thể xác định được..
    Để trái tim dẫn lối..

Chia sẻ trang này