1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bước đi và không ngoảnh lại.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi surile, 30/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhanmuonroi

    anhanmuonroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy hình như bạn đang ngộ nhận hoặc yêu đơn phương thì đúng hơn. Bạn nói rằng hy vọng những điều bạn dành cho người ta trong suốt 8 năm trời sẽ làm người ta động lòng trắc ẩn. Nhưng khi người ta không thể yêu nổi bạn, không thể tiếp tục mối quan hệ dựa trên lòng thương hại thì bạn nói người ta có dòng máu lạnh.
    Hãy tỉnh táo lên bạn ơi. Trên đời này thiếu gì đàn ông mà phải lao đầu vào dành hết tình cảm cho một nguời không yêu mình rồi khóc lóc than thở.
  2. decidela

    decidela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hãy sống thật với trái tim của chính mình.. Để trái tim dẫn lối..
    Giá cứ muốn là được ?!!
  3. net_a

    net_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Bước đi ko ngoảnh lại? được ko? chỉ khi gặp được người mới bạn mới thôi ko nhớ người cũ thôi.
    Tôi cũng đã từng bước đi ko ngoảnh lại, nhưng rồi có những lúc nỗi nhớ hiện về, kỷ niệm như những cơn sóng vỗ vào bờ miên man... Tôi biết anh chẳng yêu tôi,anh đã bảo là anh chỉ thích tôi thôi, rồi sau đó anh liên lạc thưa dần với tôi... anh có biết những lúc tôi ngồi chờ anh onl ... tình cảm của tôi như ánh nắng chói chang giữa mùa hạ, còn tình cảm của anh như những cơn gió, nó chỉ làm mát 1 lúc rồi nó lại vi vu bất định. Tôi muốn thiêu đốt anh nhưng làm sao nắm được cơn gió ấy đây! chưa bao giờ tôi dám hỏi thật anh có từng yêu tôi chưa, vì tôi sợ, và rồi thi thoảng (cách 1 năm) anh lại nhắn tin hỏi han tôi, tôi đã bỏ nhiều người khác chỉ vì hy vọng, rồi tôi lại cười thầm, có lẽ cả đời này tôi ko yêu ai nữa, nhưng tôi cũng ko ngoảnh lại, thà tôi cứ bước đi rồi hy vọng thôi.....
  4. surile

    surile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ...mình viết những điều này chỉ để giải tỏa những gì trong lòng...dĩ nhiên mình không thể kể ch tiết cuộc tình của mình đã trải qua như thế nào, chắc mọi người cũng không ai đủ kiên nhẫn để nghe.
    Mình đau lòng và nói người ta có dòng máu lạnh bởi mình và người ta đã từng yêu nhau..nếu như không có sự chia tay này thì chỉ 3 tháng nữa thôi chúng mình tổ chức đám cưới...nhưng...mình ghét phải nói nhưng...mình đã từng tha thứ cho những lỗi lầm của người đó nhiều lần...như 1 vòng luẩn quẩn...cuối cùng đến giờ này mới nhận ra...để biết rõ một con người...phải đánh đổi quá nhiều...
    Giờ đây...mình đã đứng lên...đã bước đi...
  5. TloveT2006

    TloveT2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    ước gì tớ cũng mạnh mẽ như sis
    tớ cũng đang từng ngày cố gắng quên đi tất cả nhưng sao khó quá
    cứ cố quên thì lại nhớ, lại đau
  6. anhanmuonroi

    anhanmuonroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Vậy lần này chia tay là do bạn quyết định hay do nguời đó quyết định? Bạn đã từng tha thứ cho rất nhiều lỗi lầm của người đó để đến được kết quả là sẽ tổ chức cưới sau 3 tháng nữa mà không thể tha thứ thêm lần nữa sao? Vả lại mình cũng thực sự không biết vì lý do gì mà bạn có thể chia tay một cách nhanh chóng như vậy trong khi 8 năm trời yêu người đó bạn có thể bỏ qua hết mọi lỗi lầm. Mình thấy có rất nhiều bạn gái chia tay người yêu vì một lý do rất là buồn cười nhưng cường điệu lên như là ngày cùng của thế giới vậy.
    Nếu đã quyết định được như vậy thì cũng không nên buồn nữa bạn ạ. Thời gian là liều thuốc hiệu nghiệm nhất để chữa lành mọi viết thương của con người. Chúc bạn nhanh chóng tìm lại được niềm vui trong cuộc sống.
  7. surile

    surile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    có những chuyện..cho đến khi nhìn nhận lại...người ta đã quyết định quay đầu lại cho dù sắp tới bến...
    Chuyện có to lớn hay không...có đau khổ hay không là do mỗi người tự cảm nhận...
    Tôi đã ngã...đã đứng lên...và lại bị người ta đẩy ngã...người ta nói...đến lúc bị dồn đến chân tường...người ta sẽ mạnh mẽ hơn.
    Tôi đã quyết định bước đi những vẫn luôn mang cho mình hy vọng người ta thay đổi..bởi tôi đã nghĩ 8 năm...Tôi hiểu người ta nhiều lắm...
    Giờ đây, tôi nhận ra...để hiểu một con người...phải mất một cuộc đời :)
    Cảm ơn..mọi người
  8. Ngoc_wa

    Ngoc_wa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá nhỉ. 8 năm trời yêu nhau kết quả là con số 0 tròn trĩnh. Đàn ông đa số là có máu lạnh yêu bằng lý trí, chỉ có đàn bà là yêu bằng con tim thôi. Vậy nên khi tình yêu tan vỡ chỉ có người đàn bà là người đau khổ nhất.
    Đừng quá đau buồn bạn ạ hãy vững bước. Trên đời này sẽ có nhiều người đàn ông tốt để bạn lựa chọn. Tôi tin rầng một lúc nào đó bạn sẽ cảm ơn người đó đã không chọn bạn, để bạn có cơ hội tìm được người đàn ông đích thực của mình

Chia sẻ trang này