1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bước đường gà hoá sói cần giúp đỡ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xLoser, 23/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xLoser

    xLoser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em cũng vừa bị một Cáo đá đau quá. Cáo dẫn chạy vòng vòng mấy tháng , xong Cáo ra đi với một em Sói khác không lời từ biệt. Rồi Gà còn bị mang tiếng là bỏ Cáo, đá Cáo trong khi nghĩa vụ đã thực hiện đầy đủ nhưng quyền lợi chưa được gì. May sao trong lúc thất tình thì tìm kiếm được Cốc ta. Lang thang cả tháng nay, thì cũng thừa hưởng được cái tình thần võ học tinh hoa từ các bác Quarker, bác Công, bác Li và các huynh đệ khác nữa. Nhưng thiết nghĩ muốn học được tinh hoa của võ thuật, thiên hạ vô địch thủ thì cũng phải có nội công.

    Trên bước đường tập võ thì cũng cần phải có bia để tập. Và trên tinh thần đó, thì đệ cũng đã cố gắng học cách nói chuyện, cư xử như một thuyền trưởng đích thực Mr.Li có nói. Ít nhiều cũng tiến bộ được chút ít. Nhưng nay gặp tình huống này mong là các huynh có thể giúp đệ chút ít.

    Chẳng là lâu nay có nói chuyện với một Cáo khác. Thì sau vài ba buổi đi chơi, Cáo có bảo là nói chuyện với anh rất là dễ chịu thoải mái. Anh như vừa là anh trai, vừa là bạn của em vậy. Nghe đây thì em cũng mừng, nhưng cũng chột dạ. Nếu sau này mà muốn tính chuyện lâu dài với Cáo nó thì phải nói như thế nào mới lên được người yêu... cao hơn nữa là người chồng ????

    Em nói chuyện trên cơ sở: hài hước, kể chuyện vui, bàn luận các vấn đề vs em nó từ chính trị tôn giáo đến các vấn đề về tình yêu giới tính... blah.. blah. Ngay cả thằng bồ nó mới quen cũng mang ra bàn (thực ra là do em khui ra, chứ không phải tự mang ra).

    Mong các cao thủ dành chút thời gian rảnh để tư vấn [r32)]
  2. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    E cũng gu như bác này nhưng e khác bác ở chỗ , mồm e nói , tay e thì bát ngát bao la , mắt e chăm chú nhìn gái ,muốn lao vào nó xé rách 1 số chỗ của nó ra :D , e nói hơi quá kiểu kiểu ánh mắt m phải có cảm xúc tý , gái nó nhìn m mà cảm thấy ngại ngùng là được . Chứ cứ lý thuyết xuông mà mang đạo lý đổ vào đầu nó , cuối cùng thì cũng nhận đc câu " m là bạn tốt anh nhé :)) " .Chúc may mắn :D
  3. xLoser

    xLoser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tại vì thật ra Cáo không xinh, không như chuẩn của tớ muốn. Nên cũng không muốn thịt cáo, vẫn chưa qua cái tâm lý gà đấy được :D. Nên mới ra tình huống trớ trêu như trên. Để dành Cáo sau này việc khác. Giờ đang luyện công mà ăn thịt không khéo tẩu hoả nhập ma :D
  4. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    e thì phải chục cái lv nữa mới lên sói được nhưng qua 1 số bài của các tiền bối trong cốc TVTY + kinh nghiệm sau vài lần bị cho out thì . Cái khó đầu tiên là phải tạo cho gái 1 ấn tướng khó quên về buổi gặp đầu tiên (sự hài hước , khéo léo , thủ thuật làm gái vui ) . Cái khó thứ 2 thì phải giữ được gái (cái này là cả 1 quá trình như 3 nóng 1 lạnh , phong thái đàn ông lạnh lùng nhưng k đến mức máu lạnh ....chứ k phải chơi )
    Riêng trường hợp bác , nếu gái k đúng sở thích của gà thì có thể lấy luyện lv ,nhưng e nghĩ là cũng k hứng lắm .Như e những đối tượng e k ưng là chỉ bạn bè bt thôi, k cố đấm làm gì . Chút lời tâm sự....
  5. xLoser

    xLoser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác mate về cái lời khuyên.

    Thật ra em cũng không cố đấm ăn xôi, chỉ là vẫn đi chơi, xem như có người trò chuyện, luyện skill nói chuyện nói luôn. Qua đó cũng tranh thủ tìm hiểu tâm lý em nó và các cung bậc tình cảm của em nó với người yêu của em. Sau này không ít thì nhiều cũng có kinh nghiệm. Ngoài ra thì trong quá trình đó nếu gặp được ai phù hợp thì cũng mang mấy bài học ra dợt thử xem sao. Nếu thất bại thì ta lại học tiếp. Cái sự học nó còn dài. Nói chung sau sự thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ. Câu này em công nhận đúng.

Chia sẻ trang này