1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BƯỚC ĐƯỜNG VỀ HẠNH PHÚC

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi haiyenlyk26, 07/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiyenlyk26

    haiyenlyk26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    BƯỚC ĐƯỜNG VỀ HẠNH PHÚC

    LỜI MỞ ĐẦU:
    Câu chuyện được bắt đầu bởi một người nhưng cũng có
    thể phát triển theo cách của bạn.Hãy cho tôi biết bạn nghĩ gì.và luôn nhớ rằng"người bắt đầu câu chuyện cũng sẽ tự kết thúc câu chuyện đó nhé".Xin cảm ơn



    PHẦN I

    "Đời sống cao nhỉ"
    Đó là những từ hay ho nhất mà thằng bạn thân của nó vẫn thường tặng cho nó mỗi lúc gặp,nó tức lắm,tức đến đỏ dả mặt nhưng rồi cũng quen,chẳng tội gì mà tức cho nổi mụn.
    Mà thực sự thì đời sống của nó cũng cao thật,cao hơn những đứa sinh viên ngheo khác:một căn phòng đủ cho 2 người,một chiếc ti vi màu nội địacũ rách,một dàn máy 1 file,một cây đàn 36 dây(chính xác thì có 17 dây thôi),một cái cây..con gì đáng giá nữa không nhỉ?tất cả chỉ dành cho một mình nó,thực sự thì cũng hơi lãng phí đối với một sinh viên VN như nó.
    Nhưng đối với nó ,đó là tất cả những gì nó đã cố gắng,một sự khởi đầu lập thân của một đứa con gái đi học xa nhà.Nó không phải xấu hổ về những gì nó có,bởi đó không phải là của bố thí,cũng chẳng phải là của ăn bám hay đại loại thế,Nó cũng chẳng tự hào cho lắm bởi điều đó là quá ít đối với một con bé đầy tham vọng như nó
    Lai nói tới thằng bạn thân của nó......nó có tới 4 thằng bạn thân cùng lớp luôn nhưng chỉ có thằng đó là hay "chê" cái ""đời sống cao"" cảu nó thôi.....Mới đầu thì nó ghét thằng đó thực,nó ghét lắm....bởi vì khi nó phải co lưng đạp xe đi gõ đầu trẻ đẻ kiếm từng xu cho cái" đời sống cao" thì thằng đó ở nhà ngủ khỏe để giữ gìn sắc đẹp ,còn khi nó học túi bụi bởi các lớp ngoại khóa thì thằng đó lại giữ sức bằng cách ở nhà đọc báo để nâng cao tri thức,và khi no thức khuya dậy sớm "mài dùi kinh sử"cho cái"sự học"của nó thi thằng đó chạy tập thể dục thẩm mỹ để tăng cường cơ bắp.......Nó thì cứ hì hục chạy túi bụi cả ngày như một thằng con trai con thằng đó thì "dụi dàng ''''như một đứa con gái..Hai đứa trái ngược nhau vậy mà vẫn thân,nó thì cứ tức con thằng đó thì cứ nói.....
  2. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Một hôm, có anh bạn nhắn tin cho tớ ?oChúc em một buổi tối hạnh phúc!? Tin nhắn đó tự dưng làm tiền đề cho tớ phải suy nghĩ vẩn vơ suốt buổi tối đó. Không hiểu sao anh ấy lại chúc mình hạnh phúc nhỉ? Ý của anh ấy hạnh phúc là hạnh phúc ? như thế nào nhỉ? Hạnh phúc với gia đình, với bạn bè hay với chính mình (Hì, tất nhiên là không phải hạnh phúc với?anh rồi vì anh có ở gần tớ đâu. ). Mà sao anh ấy không chúc mình vui vẻ, yêu đời hay ?xinh xinh gì đi nhỉ, những từ đơn giản như vậy nghe là hiểu ngay và nếu vậy thì mình không phải suy nghĩ lung tung thế này nữa. Cứ thắc mắc mãi mà không dám hỏi lại anh, khéo chừng anh ấy lại cười mình cho xem ấy chứ! Thế là đêm đó, tớ chịu khó ngủ muộn một ngày và mở một cuộc phỏng vấn nho nhỏ để được biểt quan niệm của mỗi người về hạnh phúc qua ?.chiếc ĐTDD. Tớ nhắn tin cho bất cứ ai trong danh bạ ĐT của mình: bạn thân, bạn lâu ngày không gặp, bạn mới quen và cả những những người bạn quen trên net. Thật là thú vị vì ai nấy cũng trả lời lại tớ và nêu lên ý kiến của mình, mỗi người đều có ý kiến thật phong phú và đa dạng, à không, thật ý nghĩa chứ! các bạn gái cùng giới thì đa phần coi hạnh phúc là một thứ rất thiêng liêng, và chỉ khi nào hạnh phúc thật sự họ mới cho đó là hạnh phúc. Còn những niềm vui nho nhỏ, những niềm hạnh phúc nho nhỏ mà thường ngày vẫn gặp nó giống như chất men để tạo nên hạnh phúc thật sự, hạnh phúc lâu dài?Các bạn trai thì lại ít khi suy nghĩ và quan tâm hơn các bạn gái về vấn đề này, có người thì cho rằng hạnh phúc là một khi ta cảm thấy mãn nguyện về một điều gì đó hoặc bằng lòng với chính mình, miễn sao không có ?ochiến tranh bùng nổ? là hạnh phúc rồi, còn những anh lớn tuổi hơn thì lại nói : ?o?Anh cũng chẳng biết anh có hp hay không, và anh cũng không biết là mình đã gặp nó bao giờ chưa, nhưng anh nghĩ gắn liền với hp sẽ là đau khổ. Còn hiện tại đối với anh, nếu có được một thời gian thảnh thơi, thư giãn thật thoải mái và không suy nghĩ về bất cứ điều gì thì đó chính là hạnh phúc.? Woaa!! Cuối cùng thì buổi thảo luận cũng đã kết thúc và tớ cũng đã có suy nghĩ khác hơn về hạnh phúc. À thì ra là vậy, anh bạn của mình chắc chẳng có ý gì khi nhắn cho mình mà đó chỉ là một lời chúc rất bình thường, đơn giản thôi, phải không anh? Lúc đó tớ muốn nhắn tin lại cho anh ấy để nói lên suy nghĩ của mình quá nhưng nghĩ rằng anh ấy đã ngủ say nên thôi. Bây giờ thì tớ đã hiểu thêm về hạnh phúc, những hạnh phúc rất bình dị mà thường ngày tớ vẫn gặp. Hồi còn nhỏ xíu, tớ cảm nhận được rằng hạnh phúc là khi mình ?không bị lên trả bài vì chưa thuộc bài cũ, hạnh phúc là khi? cô giáo bị ốm không đến dạy được và hạnh phúc cũng là những lúc chuông reo hết tiết, ra chơi và ra về. Còn hiệ tại thì đã khác: Hạnh phúc là khi tớ đi làm về nhà muộn đã có mẹ đợi sẵn ở cửa và dọn cơm cho tớ ăn, hạnh phúc là khi tớ đi mưa về mẹ hỏi ?ocon có lạnh và ướt nhiều không? và mẹ cởi áo mưa phơi lên cho tớ, hp là lúc tớ trở về nhà sau một chuyến đi xa được các bạn nhớ đến và mở ?otiệc vui? nho nhỏ nhân ngày tái ngộ, và thật hạnh phúc làm sao khi đêm đó mọi người đều nhiệt tình trả lời câu hỏi của tớ cho dù lúc đó đã rất muộn. Các bạn thân yêu của tớ ơi! tớ thật là hạnh phúc. Chúc tất cả mọi người đều luôn luôn hạnh phúc nhé!

Chia sẻ trang này