1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BƯỚC ĐƯỜNG VỀ HẠNH PHÚC

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi haiyenlyk26, 07/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiyenlyk26

    haiyenlyk26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    BƯỚC ĐƯỜNG VỀ HẠNH PHÚC

    TextTextText
    Text
    LỜI MỞ ĐẦU:
    Câu chuyện được bắt đầu bởi một người nhưng cũng có
    thể phát triển theo cách của bạn.Hãy cho tôi biết bạn nghĩ gì.và luôn nhớ rằng"người bắt đầu câu chuyện cũng sẽ tự kết thúc câu chuyện đó nhé".Xin cảm ơn



    PHẦN I

    "Đời sống cao nhỉ"
    Đó là những từ hay ho nhất mà thằng bạn thân của nó vẫn thường tặng cho nó mỗi lúc gặp,nó tức lắm,tức đến đỏ cả mặt nhưng rồi cũng quen,chẳng tội gì mà tức cho nổi mụn.
    Mà thực sự thì đời sống của nó cũng cao thật,cao hơn những đứa sinh viên ngheo khác:một căn phòng đủ cho 2 người,một chiếc ti vi màu nội địacũ rách,một dàn máy 1 file,một cây đàn 36 dây(chính xác thì có 17 dây thôi),một cái cây..con gì đáng giá nữa không nhỉ?tất cả chỉ dành cho một mình nó,thực sự thì cũng hơi lãng phí đối với một sinh viên VN như nó.
    Nhưng đối với nó ,đó là tất cả những gì nó đã cố gắng,một sự khởi đầu lập thân của một đứa con gái đi học xa nhà.Nó không phải xấu hổ về những gì nó có,bởi đó không phải là của bố thí,cũng chẳng phải là của ăn bám hay đại loại thế,Nó cũng chẳng tự hào cho lắm bởi điều đó là quá ít đối với một con bé đầy tham vọng như nó
    Lai nói tới thằng bạn thân của nó......nó có tới 4 thằng bạn thân cùng lớp luôn nhưng chỉ có thằng đó là hay "chê" cái ""đời sống cao"" của nó thôi.....Mới đầu thì nó ghét thằng đó thực,nó ghét lắm....bởi vì khi nó phải co lưng đạp xe đi gõ đầu trẻ đẻ kiếm từng xu cho cái" đời sống cao" thì thằng đó ở nhà ngủ khỏe để giữ gìn sắc đẹp ,còn khi nó học túi bụi bởi các lớp ngoại khóa thì thằng đó lại giữ sức bằng cách ở nhà đọc báo để nâng cao tri thức,và khi no thức khuya dậy sớm "mài dùi kinh sử"cho cái"sự học"của nó thi thằng đó chạy tập thể dục thẩm mỹ để tăng cường cơ bắp.......Nó thì cứ hì hục chạy túi bụi cả ngày như một thằng con trai con thằng đó thì "dụi dàng ''''như một đứa con gái..Hai đứa trái ngược nhau vậy mà vẫn thân,nó thì cứ tức con thằng đó thì cứ nói....cứ "chê"cái "đời sống cao" của nó.
  2. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0

    Thế giới ảo?
    Một thế giới mà chỉ có những cái tên hay người ta còn gọi là những cái nick name. Nơi đây bạn có thể làm những gì bạn thích. Chỉ trong 1khoảng khắc rất nhỏ nó có thể đưa đến với bạn một thế giới mới được thu nhỏ trên bàn phím. Cái thế giới mà có một thằng con trai đang mò mẫm để làm 1việc gì đó...
    Nó đến với cái thế giới đó thật là tình cờ. Cái sự tình cờ mà con người ta không bao giờ nói trước được. Chỉ vì một lời thách đố của chị nó mà nó đã lao vào cái thế giới đó không một chút chần chừ sũy nghĩ. Vốn có cái tính tò mò và nghịch ngợm lên nó đã xớm hòa nhập được vào một khoảng nhỏ của cái thế giới ảo đó. Nơi đây nó đã làm quen được với rất nhiều người, những người mà nó học hỏi được ở họ rất nhiều điều. Họ gọi nó với cái tên thân mật là "Chú út"...
    Nhưng ở đâu cũng vậy cho dù đó là 1thế giới ảo hay là thế giới thực tại. Mỗi con người đều có sự xuy nghĩ khác nhau hay nói chung là sự Bon chen cho chính mình...
    Để đến lúc này đây khi tất cả là một kỷ niêm, nó nghồi trước bàn phím mà tự hỏi thầm: Có phải chăng đây cũng chỉ là một "Thế giới ảo?"
  3. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0

    Thế giới ảo?
    Một thế giới mà chỉ có những cái tên hay người ta còn gọi là những cái nick name. Nơi đây bạn có thể làm những gì bạn thích. Chỉ trong 1khoảng khắc rất nhỏ nó có thể đưa đến với bạn một thế giới mới được thu nhỏ trên bàn phím. Cái thế giới mà có một thằng con trai đang mò mẫm để làm 1việc gì đó...
    Nó đến với cái thế giới đó thật là tình cờ. Cái sự tình cờ mà con người ta không bao giờ nói trước được. Chỉ vì một lời thách đố của chị nó mà nó đã lao vào cái thế giới đó không một chút chần chừ sũy nghĩ. Vốn có cái tính tò mò và nghịch ngợm lên nó đã xớm hòa nhập được vào một khoảng nhỏ của cái thế giới ảo đó. Nơi đây nó đã làm quen được với rất nhiều người, những người mà nó học hỏi được ở họ rất nhiều điều. Họ gọi nó với cái tên thân mật là "Chú út"...
    Nhưng ở đâu cũng vậy cho dù đó là 1thế giới ảo hay là thế giới thực tại. Mỗi con người đều có sự xuy nghĩ khác nhau hay nói chung là sự Bon chen cho chính mình...
    Để đến lúc này đây khi tất cả là một kỷ niêm, nó nghồi trước bàn phím mà tự hỏi thầm: Có phải chăng đây cũng chỉ là một "Thế giới ảo?"
  4. haiyenlyk26

    haiyenlyk26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    font=.VnTime][/font=.VnTime]
    thế giới ảo?
    đúng vậy,nay là thế đấy ! thay cho việc ngồi ở nhà nghe những câu chuyện cũ rích của bà hay của mẹ thi ngay cả những đứa trẻ bé xíu mới nứt mắt ra đã lao vào cái gọi là thế giớ ảo này, nói gì những bậc đàn anh đàn chị hay "chú út"
    nhưng liệu còn việc gì hay ho khác hơn những trò ảo thuật này không? còn chứ,cũng từ thế giới ảo này mà ra thôi.chẳng khác nhau là mấy mà
  5. haiyenlyk26

    haiyenlyk26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    font=.VnTime][/font=.VnTime]
    thế giới ảo?
    đúng vậy,nay là thế đấy ! thay cho việc ngồi ở nhà nghe những câu chuyện cũ rích của bà hay của mẹ thi ngay cả những đứa trẻ bé xíu mới nứt mắt ra đã lao vào cái gọi là thế giớ ảo này, nói gì những bậc đàn anh đàn chị hay "chú út"
    nhưng liệu còn việc gì hay ho khác hơn những trò ảo thuật này không? còn chứ,cũng từ thế giới ảo này mà ra thôi.chẳng khác nhau là mấy mà
  6. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết tìm được ở đâu cái hình ảnh "đêm trăng cháu nghe bà kể chuyện"...Cuộc sống ngày càng có nhiều sự lựa chọn, nhiều khi người ta hăm hở tìm đến với cái mới, mà thờ ơ với những cái cũ...
    Cái cũ, không thể là ảo...Cái mới, chắc gì
  7. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết tìm được ở đâu cái hình ảnh "đêm trăng cháu nghe bà kể chuyện"...Cuộc sống ngày càng có nhiều sự lựa chọn, nhiều khi người ta hăm hở tìm đến với cái mới, mà thờ ơ với những cái cũ...
    Cái cũ, không thể là ảo...Cái mới, chắc gì
  8. daiduongxanh13

    daiduongxanh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Nhận thư Anh một chiều Hà Nội
    [gửi ngày: 29.04.2005GMT +1]
    Nhận được thư anh một chiều Hà Nội
    Em vui mừng, hối hả mở ra xem
    Chiếc bì xanh đẹp quá, với con tem
    Ôi nằng nặng chắc là dài lắm nhỉ???
    Thư anh viết kể nhiều về nơi ấy
    Ít nắng, nhiều mưa và tuyết trắng tê lòng.
    Em chưa một lần đặt chân đến xứ xa
    Nhưng thuộc lòng những nơi anh đã từng qua đó
    Ilmenau, Bispingen cả Berlin... cũng vậy
    Tất cả quện đều với nỗi nhớ về em.
    ***
    Những bức thư anh thường viết trong đêm
    Cứ rộn rã, trào dâng, cứ dịu dàng như mới lạ
    Bao ưu tư dằn lòng không dám ngỏ
    Cuộc sống bộn bề đôi lúc trễ thư em.
    Tình cảm tụi mình anh đâu dễ đành quên
    Thương cô gái đợi anh dài năm tháng
    Đôi lúc nghĩ như thấy mình có tội
    Để em chờ mải miết quá đi thôi.
    Cũng có khi lòng nhắc muốn quên đi
    Thì bài hát em năm nào vọng lại
    "Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố...
    Có lẽ nào anh lại quên em???...".
    Lời hẹn ước lần về thăm Hà Nội
    Qua trang thư anh nhớ sẽ về
    Nhưng ve kêu, phượng nở suốt chiều hôm
    Cơn mưa đến tạnh rồi mà chẳng thấy.
    Ðừng giận nha - nhỏ ơi đừng giận
    Anh biết mà, nhỏ vẫn ngóng trông anh
    Hè sau nhé, anh thầm mong như vậy
    Anh sẽ về với Hà Nội và em.
    Nguyễn Thị Thảo
  9. daiduongxanh13

    daiduongxanh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Nhận thư Anh một chiều Hà Nội
    [gửi ngày: 29.04.2005GMT +1]
    Nhận được thư anh một chiều Hà Nội
    Em vui mừng, hối hả mở ra xem
    Chiếc bì xanh đẹp quá, với con tem
    Ôi nằng nặng chắc là dài lắm nhỉ???
    Thư anh viết kể nhiều về nơi ấy
    Ít nắng, nhiều mưa và tuyết trắng tê lòng.
    Em chưa một lần đặt chân đến xứ xa
    Nhưng thuộc lòng những nơi anh đã từng qua đó
    Ilmenau, Bispingen cả Berlin... cũng vậy
    Tất cả quện đều với nỗi nhớ về em.
    ***
    Những bức thư anh thường viết trong đêm
    Cứ rộn rã, trào dâng, cứ dịu dàng như mới lạ
    Bao ưu tư dằn lòng không dám ngỏ
    Cuộc sống bộn bề đôi lúc trễ thư em.
    Tình cảm tụi mình anh đâu dễ đành quên
    Thương cô gái đợi anh dài năm tháng
    Đôi lúc nghĩ như thấy mình có tội
    Để em chờ mải miết quá đi thôi.
    Cũng có khi lòng nhắc muốn quên đi
    Thì bài hát em năm nào vọng lại
    "Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố...
    Có lẽ nào anh lại quên em???...".
    Lời hẹn ước lần về thăm Hà Nội
    Qua trang thư anh nhớ sẽ về
    Nhưng ve kêu, phượng nở suốt chiều hôm
    Cơn mưa đến tạnh rồi mà chẳng thấy.
    Ðừng giận nha - nhỏ ơi đừng giận
    Anh biết mà, nhỏ vẫn ngóng trông anh
    Hè sau nhé, anh thầm mong như vậy
    Anh sẽ về với Hà Nội và em.
    Nguyễn Thị Thảo
  10. daiduongxanh13

    daiduongxanh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0

    Huyền thoại
    Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
    Khi tỉnh dậy , anh đã chia tay với người con gái ấy ?
    Giá được anh hẹn hò dù phải chờ lâu đến mấy
    Em sẽ chờ như thể một tình yêu ...
    Em sẽ chờ
    Như hòn đá biết xanh rêu
    Của bến sông xa , mùa cạn nước
    Cơn mưa khát trong nhau từ thuở trước
    Sắc cầu vồng chấp chới mé trời xa ...
    Em sẽ chờ anh
    Như lúa đợi sấm tháng ba
    Như vạt cải vội đơm hoa , đợi ngày chia cánh ****
    Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước
    Lộn lại kiếp này từ quả thị nhận ra nhau
    Em ở hiền
    Em có ác chi đâu
    Mà trời lại xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác ?
    Có phải rượu đâu mà chờ cho rượu nhạt
    Có phải miếng trầu
    Đợi trầu dập mới cay ?
    Dẫu chẳng hẹn hò
    Em cứ đợi , cứ say
    Ngâu có xa nhau , Ngâu có ngày gặp lại
    Kim - Kiều lỡ duyên nhau
    Chẳng thể là mãi mãi ...
    Em vẫn đợi
    Vẫn chờ
    Dẫu chỉ là huyền thoại một tình yêu !
    Đoàn Thị Lam Luyến - Trích từ tập thơ " Gửi Tình yêu " - NXB Hội Nhà Văn - 2003 .
    Thần giao cách cảm
    Khi nhớ đến em , anh gọi tên người khác
    Làm như em chưa hề có ở trên đời
    Bởi vì theo luật thần giao cách cảm
    Anh gọi tên người nào là người đó hắt hơi
    Ôi , cái nhớ bật lên thành tiếng gọi
    Anh đã phải nén đi , đau đớn biết chừng nào
    Để nghìn lẻ một đêm em ngủ trong huyền thoại
    Không ai được làm ồn , không ai được xôn xao
    Bùi Chí Vinh - Trích từ tập " Thơ tình Bùi Chí Vinh " - NXB Trẻ 1995
    ............

Chia sẻ trang này