1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bước đường về Hạnh Phúc

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi namida_xx, 10/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Gia đình rất quan trọng với tôi nhưng ko hiểu sao tôi ko thể trở về nhà trong tâm trạng ko vui.Mỗi khi có chuyện buồn tôi thích lang thang với bạn giải toả nó đi trước khi tôi trở về nhà.Phải chăng tôi ko muốn mình reo rắc nỗi buồn trên bờ vai Mẹ nữa .Mặc dù lòng ngổn ngang nhưng khi trở về nhà tôi luôn muốn nhìn thấy cả nhà vui cười .
    Nếu ai hỏi tôi " Bước đường về hạnh phúc "đó là gia đình ,tôi yêu nó và cầu mong nó luôn tràn trề sự sống.
  2. namida_xx

    namida_xx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã chờ đợi, một ngày, hai ngày, ba ngày...và khi tôi nhận ra rằng mình không nên tiếp tục như vậy, nên thẳng thắn với lòng mình - dù chỉ là một lần cuối cùng thôi cũng là lúc tôi chợt nhận ra tình yêu mình dành cho anh thật mong manh, dễ vỡ.
    Hơn hai năm yêu nhau, tôi biết mình là người con gái duy nhất anh nghĩ đến và muốn làm bất cứ việc gì vì tôi,nhưng hình như điều đó là chưa đủ. Tôi đã phản bội lại anh - dù chỉ là trong suy nghĩ. Tôi đã không thể chỉ yêu mình anh - tôi còn nhớ đến một người khác nữa - người mà tôi đã từng có những phút nhớ nhung đến phát rồ phát dại. Tôi đã làm nhiều việc ngốc nghếch sau lưng anh - dù cho tôi có cố giấu, cố che đậy thì anh vẫn biết - Anh buồn và chỉ im lặng. Điều đó càng làm cho tôi cảm thấy khổ sở, giá như anh mắng mỏ tôi, hoặc là tỏ ra giận dỗi...đằng này..sự im lặng đến ngạt thở ấy đã khiến tôi đi đến quyết định sẽ chia tay . Và tôi đã làm điều đó.
    Những tưởng sau khi chia tay anh , tôi sẽ có cái cớ để mà tiến đến với người kia,..nhưng rồi...chẳng gì cả. Tôi vẫn cứ là con ngốc trong cái vòng quẩn quanh của mình , tôi quen biết vài người đàn ông khác, hẹn hò đi chơi với họ, tuyệt nhiên chẳng có gì xảy ra.
    Có một người con trai - ừ, tôi muốn thử cảm giác quan hệ lén lút nó là như thế nào. Tôi biết người yêu anh ta- và chơi cùng chị ta, nhưng tôi đã đi chơi, đã để anh ta cầm tay, và để anh ta hôn.Đó là lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng . Những ngày đầu đó là một cảm giác gì đó rất mới mẻ, ít ra hơn hai năm rồi tôi mới lại hôn một người con trai khác. Nhưng bắt đầu sự mặc cảm, hối hận xâm chiếm. Tôi thấy mình có lỗi, thấy mình là đứa con gái tồi tệ. Vì sao muốn thử xem cảm giác của mình thế nào tôi lại đi làm như thế ? Sau này tôi biết điều đó với anh ta cũng chẳng có ý nghĩa gì? Bởi vì tôi cũng biết được rằng anh ta còn có ti tỉ cô gái khác nữa.
    Anh ta cũng giống như cái anh chàng Kosomi đi ngoại tình với gái và khi bị phát hiện đã có vợ thì nói rằng " Anh yêu vợ mình nhất " ..thế..anh ta yêu cô ấy nhưng lại có dăm bảy cô khác. Đàn ông bây giờ đều thế sao ?
    Tôi vẫn giữ liên lạc, vẫn gặp khi anh ta hẹn...và rồi..dần trong tôi cảm giác gì đó thật mơ hồ, len lỏi. Sự thương hại ? Hay đồng cảm ? Hay là gì nhỉ ? Chỉ biết rằng tôi thấy anh ta đáng thương lắm. Yêu thương bao nhiêu cho đủ với một tâm hồn đã có quá nhiều thương tật như vậy ? Bao giờ anh ta mới hiểu được giá trị đích thực của hai chữ " Tình Yêu " ???
    Bài viết " Bước đường về Hạnh Phúc " tôi viết cho anh ta khi trong mình vẫn còn cái cảm giác muốn được chia sẻ và cảm thông. Còn bây giờ ?
    Tôi cảm thấy rất vui khi bài viết của mình khiến người khác có được sự đồng điệu , có được sự sẻ chia. Hãy cứ như thế đi, là những con người xa lạ, và gặp nhau tại một lối rẽ nào đó trong tim - vô tình thôi . Để khi chia tay họ vẫn còn lại trong nhau những hoài niệm tốt đẹp - hơn là một thứ tình cảm phù phiếm tầm thường kia phải không nhỉ ?
  3. miss_rang_khenh

    miss_rang_khenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Kể cho các bạn nghe chuyện này. Có một dạo tôi cũng hay chuyện trò với mọi người trên một diễn đàn, và có một người đàn ông muốn làm quen với tôi. Tôi chưa bao giờ offline với bất cứ một ai quen trên net, có lẽ vì mình có gia đình rồi Với những phụ nữ có gia đình rồi, chẳng khó gì nhận thấy người ta đang thích mình. Anh ấy gửi email vào mỗi buổi sáng sớm tới chỗ làm ( tôi tính múi giờ thì biết anh ấy gửi rất sớm ) và cứ như lúc nào cũng có ở đó, có lần nhiều mail trong một ngày, đến mức tôi cảm thấy... ngại) Anh ấy nói muốn gặp tôi, tôi nói cho anh ấy biết là tôi có gia đình, nếu anh muốn thì tôi sẽ giới thiệu cả gia đình tôi với gia đình anh. Sau một thời gian, anh ấy không còn gửi mail cho tôi hàng ngày, và chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống của anh ấy nữa, tôi cũng thấy anh ấy có vẻ như lấy lại thăng bằng, điềm đạm tự nhiên hơn, giờ thỉnh thoảng mới hỏi thăm nhau, và còn bắt đầu gửi cả ảnh của vợ con anh cho tôi xem. Anh ấy quay về con đường của Hạnh Phúc
    Quên nữa, sau này gia đình chúng tôi gặp nhau, người đó là người đàng hoàng, có thể nói là tử tế, tốt bụng, thế nhưng nếu trước đây bác ý tiến xa thêm chút nữa, thì trong mắt tôi bác ý đã chỉ là thằng đàn ông không ra gì
    Tôi tin là bạn cũng đang thích ai đó như thế, và nó sẽ qua đi nếu bạn muốn.
    Được miss_rang_khenh sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 15/06/2005
  4. namida_xx

    namida_xx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    ...Chẳng biết bao giờ chị mới tỉnh ? Buồn nhỉ ?
    Giá mà có một thứ bùa phép gì đó, tôi sẽ cho chị nuốt hết, cho chị tỉnh lại.
    Hoặc giá như giờ chị bị tai nạn, quên hết tất cả những gì đã và đang diễn ra xung quanh cuộc đời chị, quên cả cái người đàn ông chị đang yêu đi. Ừ, ước gì chị bị mất trí nhớ.
    Khi gã xuất hiện trước mắt chị . Nói rằng " Anh nhớ em lắm "
    Chị sẽ ngơ ngác như con nai vàng " Anh là ai ? "
    Ừ, giá mà mọi sự hoàn hảo được như vậy..
    Chị còn gì để mà tự hào ? Để mà lên mặt với mọi người ?
    Lòng tự trọng ? Sĩ diện ? Ôi, chị mất tất cả rồi, phải không ???
    Phải . Chị hãy thành thật chút đi. Chị chẳng còn gì cả . Con đàn bà có cái quý nhất đó là lòng tự trọng của mình. Vậy mà chị cũng bán rẻ nó cùng tình yêu điên dại của mình. Chị nghĩ sẽ được đánh giá cao ? Ôi, không mà. Hơn một tỉ lần không phải ? Người ta sẽ nhìn chị bằng con mắt gì ? Chị biết không ?
    Còn tôi á ? à há, một chút đồng cảm, chia xẻ? Đừng cơ mơ . Tôi chả phỉ nhổ vào chị ý chứ. Thần kinh quá đấy.
    Tôi cũng như chị thôi, cũng là kiếp đàn bà. Nhưng tôi khác chị. Tôi không để cho mình bị mù quáng vì tình yêu đâu. Tình yêu quan trọng. Đúng, nhưng tình yêu không đáng để ta phải hi sinh tất cả. Chị đang có thai ? Hình như thế. Nhưng chị nghĩ rằng cưới rồi chị sẽ hạnh phúc ? Tôi nói thật nhé. Dù là bạn chị nhưng tôi cũng đã có những lúc vui vẻ với anh ta đấy. Chị thấy hay không ? Đến cả tôi anh ta còn làm như vậy . Thử hỏi .
    Ừ, cứ cho rằng chị yêu anh ta nhiều lắm, chị đã dám vì anh ta mà " trầm mình " mấy lần, nhưng mà..anh ta có sợ không ?
    Ôi không ? vẫn gái , vẫn đêm không về, vẫn du lịch , vẫn phởn. Còn chị ? vài lần " trầm mình " có là gì đâu, nhỉ ? ha ha..buồn cười quá chị ạ.
    Tôi gửi cho chị vài dòng tin nhắn. Tôi cũng biết xót xa chứ . Biết thương cảm với người khác chứ ? Chị lại đã bình thường với gã.
    Ôi, tôi buồn lắm chị biết không ? Ấy là sự sai lầm nghiệt ngã nhất, cái giá phải trả quá đắt mà. Tôi biết rằng, chị sẽ không bao giờ tỉnh lại.
    Nhưng chị hãy nhìn vào sự thật đi, hãy tự thú với lòng mình xem nào ? Chị sẽ ra sao những ngày sau ? Nhiều lần gặp chị, thấy chị phởn phơ, cười nói, ôm ấp rồi hôn hít anh ta, tôi muốn oẹ. Những lúc ấy tôi thương chị nhiều lắm . Thương hại chị ạ .
    Đấy, con đường về hạnh phúc của chị mờ mịt quá, nhiều chông gai quá. Một là chị sẽ chết, hoặc sẽ có một gã tốt hơn đến với chị. Tôi chẳng biết làm gì, nói gì với chị nữa. Đành cười, đơn giản vậy thôi
  5. HoacoFlorist

    HoacoFlorist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Là người nào đi nữa nếu biết "chính danh" trong cuộc sống thì chẵng có gì phải lo nghĩ.
    Đàn ông hư hỏng cũng nhiều mà đàn bà hư hỏng củng không ít. Cho nên không nên đổ lỗi cho ai nếu bản chất họ là vậy.
  6. domino26

    domino26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của người sắp ngoại tình? Mời bạn sang topic Tâm sự của những người đã và đang ngoại tình.
    Nếu buồn thì em phải nói ra chứ, sao cứ mãi để trong lòng. Anh phát điên lên vì em

Chia sẻ trang này