1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buoc ngoat tuoi 18

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi firstfriend, 10/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. firstfriend

    firstfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Friends
    Các chàng trai, cô gái có thể đang chợt bừng tỉnh để trưởng thành. Share cho others friend về những idea trong cuộc sống của bạn nếu có thể. OK
    ( please don''t take a bottle of water đổ vào thùng rượi chung :D)
    Thanks
  2. The_Desert

    The_Desert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    anh viết gì mà nửa tây nửa ta thế ! chả hiểu cái gì cả ?
    Like the stars that twinkle in the night sky
    Melting hearts will not be separated
    Even if these hands are separated
    As long as the two never forget....
     
  3. firstfriend

    firstfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Hi
    Đơn giản đấy là việc bạn chỉ cần nói:
    Tôi muốn.......
  4. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Bước ngoặt khá lớn ở tuổi này. Có thể bạn sẽ tiếp tục đi học nhu thường lệ, nhưng có thể là ở nhà chơi dài
    Người ta thường nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng chính mối tình cuối cùng mới thực sự là mối tình bất diệt...
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Chán thật,hoá ra mình đã 18 tuổi rồi cơ đấy.Hoá ra thành người lớn kia à,hic hic nhiều lúc mình chẳng muốn chấp nhận sự thật này.Ở nhà vẫn bị coi là trẻ con,mình cứ nghĩ lên 18 mọi thứ phải thay đổi lắm,phải người lớn lên bao nhiêu.Thế mà trẻ con vẫn hoàn trẻ con,chỉ được mấy điều mình cảm thấy trưởng thành lên nhiều.
    18 tuổi mình muốn có thể làm 1 việc gì đấy có đồng lương để ko phải dựa nhiều vào tiền của mẹ.Hic hic xin tiền là ngượng nhất nhưng ko thế ko được!
    18 tuổi muốn mẹ coi mình đã thật sự người lớn,ko hay mắng mỏ quá lời.Mà nhất cái tuổi này hay bồng bột linh tinh lắm.
    Nhiều lúc muốn chân trọng cái tuổi đẹp đẽ này quá,nhưng lắm lúc chỉ muốn nó đừng bao h đến.Điên thật!

    Thanks for giving me-----> My mother!
                                                     _BI_
  6. DaXauConNgheo

    DaXauConNgheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    18 tuổi, vẫn còn trẻ con lắm em ơi, vẫn còn ham chơi, vẫn còn muốn làm mọi việc theo ý mình mà không cần quan tâm đến hậu quả, không nghe lời người lớn. Nhưng tất nhiên, đó cũng là lẽ thường thôi không thể trách mắng gì cái tuổi 18 được vì nếu không như thế thì không phải là người 18 tuổi. Phải qua tuổi 18 thì mới lớn lên được chứ đúng không. Phải sai lầm thì mới rút ra được kinh nghiệm chứ đúng không. Vì thế cứ vô tư mà sống, mà hưởng trọn niềm vui của tuổi 18 đê các em ạ.
    Đã Xấu Còn Nghèo
  7. optimistic_boy_0409

    optimistic_boy_0409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    2.241
    Đã được thích:
    0
    Đến năm 18 thì ..... ! lol ![​IMG]
    Khong yeu nhung ke yeu minh , lai yeu nhung ke nhin minh tho o
    <FONT color=#ffffff face="Verdana, Arial, Helvetica,

Chia sẻ trang này