1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bước ngoặt tương lai?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi nhanbk, 25/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhanbk

    nhanbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bước ngoặt tương lai?

    Chúng ta đều sắp từ biệt mái trường đại học, đã đến lúc chúng ta sử dụng những gì học được để thực hiện ước mơ của mình. Tôi nhớ không nhầm thì có một câu nói rất nổi tiếng :"Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome", câu nói này có làm các bạn suy nghĩ gì không. Có một người biết tôi sắp ra trường và hỏi tôi rằng: " Liệu bạn có thể đi bất cứ nơi đâu tổ quốc cần bạn không?". Câu hỏi này làm tôi suy nghĩ rất nhiều, nó hầu như lúc nào cũng lởn vởn trong đầu tôi cả lúc ăn, lúc chơi thể thao, lúc tán gẫu cùng bạn bè, thậm chí cả trong giấc mơ. Còn các bạn thì sao? các bạn có thể giúp tôi trả lời câu hỏi này được không?
    Chính chúng ta, chứ không phải bất kì người nào khác sẽ quyết định tương lai của chúng ta. Ôi...!!!



    "Bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước
    Chọn một dòng hay để nước trôi"




    bkn
  2. but_tre_new

    but_tre_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn đã nghĩ chưa?
    I know what I say..
  3. thiensu1980

    thiensu1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tôi là một sinh vừa tốt nghiêp QTKD, va tôi cũng được hỏi rằng tôi có thể lên vùng sâu vùng xa để làm việc không? Tôi trả lời rằng tôi sẵn sàng với tất cả nhiêt huyêt tuổi trẻ. Nhưng tôi biết răng lời nói của tôi chỉ để đấy mà thôi bởi với ngành nghề của tôi không thể làm được gì ở những nơi như thế.. Có thể đó chính là lí do để tôi có thể nói chắc chắn như thế. Câu hỏi này cũng đã ám ảnh tôi rất nhiều, nó khiến tôi bao lần trăn trở về cơ hội nghề nghiệp. Tôi thật ra cũng chưa bao giơ hình dung ra được rằng tôi sẽ làm gì ở những nơi như thế ca.
    Còn bạn, bạn nghĩ gì nếu có ai đó hỏi bạn một câu đáng phải suy nghĩ như vậy?

Chia sẻ trang này