1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bước phát triển mới của OFFline.

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi AcommeAmour, 29/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DaiMaDao

    DaiMaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Nếu có nể mặt bác Got Money thì anh AA giải quyết nốt thắc mắc của bác ý nè!
    Đó mới gọi là tuần tự, lần lượt anh ạ!
    Sau đó hãy đi lạc đề, đi đến các bài toán khác sau
  2. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Trích dẫn:
    "Có vài chỗ này:
    1. "không biết chừng Ngang còn hay hơn Dọc": nghe câu này cũng đủ biết trình độ của bác thế nào.
    2."nhằm tạo nên một lớp võ sư, võ sinh..chuyên nghiệp (sống được với nghề )" : với trình như trên thì cái việc này của bác giống như nằm mơ giữa ban ngày.
    3. "để giúp ích cho xã hội, cho cộng đồng" thì cần tài năng chứ không cần "khi đã có một số tiếng tăm nhất định". Mà nghĩ cũng hài "tiếng tăm nhất định" thì giúp đỡ cũng chỉ ở mức "nhất định"."
    ----------------
    1) Không biết chừng là một câu tiên đoán....có lẽ không bình luận gì về câu phỏng đoán nhé.
    2)Hiện tại các võ sư đã sống được với nghề chưa .?
    3)Tài năng chỉ được khẳng định khi có sự chứng thực.
    Thí dụ : KHông ai nói HVL có tài khi chưa có trận thắng.
    Vé số chỉ có giá trị khi đã xổ số.
    ........
  3. gotmoney

    gotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Nói thiệt với bác @AcommeAmour, tui đây bị dị ứng với mấy cái lí lụn của Khổng Tử , Trang Tử , Lão Tử được phát ngôn từ những người hay khoe chữ như bác
    Tại sao nói bác khoe chữ ! Đơn giản thôi, đó là cách bác tranh luận một vần đề đọc vào rất lủng củng, dùng từ không phổ thông, kô trôi chảy và hoàn toàn thiếu tính thuyết phục. Hay là bác chỉ tranh luận với những "người hiểu nó" !
    Không bit ngoài đời bác nói chuyện thế nào chứ nói xin lỗi bác trước, bác mà giữ cái phong cách ăn nói hở một chút là trích là dẫn của ông nọ bà kia ra dạy đời bọn gấu ít học chúng em thì... một là e cóc hiểu bác có thành ý gì hay kô hay là đang nói đểu chúng em, hai là mặt bác đi đằng mặt, răng bác đi đằng răng . Nói cho bác hay chứ chấp bác dùng đòn số 1 đến 100 của bác thì cũng chẳng bằng cái đám "vua thua thằng liều" chúng em được !
    Quay lại chủ đề chính, e có vài ý ntn:
    1) Những điều tôi nói về triết học Á đông hay Tây phương gì đó là chỉ dành cho những người hiểu nó.
    -----> ý là bác hiểu ?! Thế xin hỏi bác thế nào được gọi là hiểu ? Hay lụm đâu đó vài quyển sách, nghe đâu đó vài câu chuyện, học thuộc nó, hù dọa được những người ít có điều kiện lụm lặt hơn mình thì gọi là hiểu. Kiểu như : ùh, thì đời nó thế, đời mà.. Sống phải biết mình là ai chứ !
    2)Những giá trị gọi là tinh hoa của thế giới thì là di sản của thế giới. Không thể gọi là của Tàu hay của Khựa gì cả.
    ----> cái này thì đồng ý với bác cả hai tay. Nhưng giải thích cái kiểu ba bựa của bác thì khác nào như hỏi: Nước Việt Nam nằm ở đâu ? Dạ thưa cô/thầy, nước VN nằm trên Trái đất ạ ! (Hết cãi ...)
    3)Cái tiếng Việt mà bạn đang dùng đây có tới 3/4 là từ Hán Việt đấy. cái chữ Võ cũng là Hán Việt, cái chữ Thuật cũng là Hán Việt
    ----> Cái này cũng đồng ý với bác chúng ta có từ Hán Việt, nhưng đề nghị bác xem lại cái tỷ lệ nhá ! Cho bác hay là Hán nó cũng chôm của Việt mình nhiều lắm đó, hổng chừng mình dùng tiếng cha ông mình mà mình cứ cho nó là tiếng của người ngoài thì bất hiếu lắm nha ! cái chữ Võ mà là Hán Việt, cái chữ Thuật mà là Hán Việt thì xin thưa với bác cái chữ Việt chắc cũng là Hán Việt mất thôi ! hic... Hóa ra hằng ngày mình nói toàn ngoại ngữ mà mình hổng hay..... hic
    4) Cái này ngoài lề chút (xin phép mod): Cái ông Bành Tổ theo bác giải thích là sống khoảng 700-1000 tuổi , cho dù như theo bác diễn giải là chỉ nhằm mục đích tượng trưng cho một ý cao siêu hơn. Vậy thì hỏi bác câu nữa là tại sao người ta lại không tượng trưng khoảng 500 tuổi, hoặc 2-3 ngàn tuổi mà chỉ có chừng ấy thôi ?
    Về việc offline:
    1. Bác đúng là tiền hậu bất nhất , trước sau như hai. Đầu tiên nào là tổ chức off định kỳ, địa điểm nhất định, nào là biểu diễn, nào là dọc-ngang, nào là tiếng tăm... vậy mà bây giờ bác bảo "thỏa mãn các nhu cầu đó mà không cần đi offline." Vâng, thế thì ae chúng ta off từ xa qua mạng nhé , đề nghị mọi người phải có một cái webcam để sẵn, giống như họp hội nghị từ xa í. Xin lỗi bác chứ đi off là để ae chạm tay chạm chân (và chạm một số thứ ko dám nói ra ), nếu ko đi gặp để mà gặp nhau (off) thì có mà đánh bằng niềm tin chắc.
    2.Vậy thì các bạn hãy nêu tuần tự, lần lượt các nhu cầu đi .
    -----> vâng thưa với bác là chúng em chỉ có một nhu cầu là đi off. Xin hết ạ
    3.Việc offline thỏa mãn một số nhu cầu của các bạn.
    -----> bác nói cứ như đúng rồi í. Đi off mà ko để thỏa mãn nhu cầu thì đi off làm gì?!
    4. Có lẽ em tạm hiểu ý bác khi lập tồ píc này. Đại để là bác muốn làm một cái gì hơn thế nữa..., muốn cùng anh em làm tốt hơn. Dùng các buổi off như những cú híc, những đòn bẩy để có thể đưa ae lên trên một tầng nữa trong tháp nhu cầu MASLOW (cá nhân- theo Tây phương) và/hoặc phổ độ chúng sinh, cứu khổ cứu nạn (cộng đồng- theo Đông phương). Nếu quả vậy thì bác có TÂM BỒ ĐỀ rồi đó.
    ------> nhưng bác phải hiểu một điều rằng có TÂM (điều kiện cần) nhưng cũng phải có TẦM (điều kiện đủ) nữa đó bác. Bác có thấy cái bánh vẽ chưa? Nếu chưa thì hãy cẩn thận.
    5.Có ông triệu phú đô trong 4r này đó, sẵn sàng tài trợ và nhiệt tình đến nỗi mod phải closed topic của ổng kia mà. Sao 2 người ko bắt tay nhau cái. Đi xin đâu cho cực vậy? Hay bánh vẽ....
    6.Còn mấy thắc mắc của e bác vẫn chưa giải quyết đâu đấy nhá! À đã giải quyết trên kia rồi, e cũng chả bit nói gì hơn. Thật là chán như con gián.
    Nói chuyện với bác mỏi cả tay (y như học ngoại ngữ vậy). May mà ko gặp bác ngoài đời chứ nói chuyện kiểu này chắc bác đánh e chít mất.
    Thưa với bác là đòn thế môn võ e học cũng có số đấy ạ. Đòn số 1: chạy nhanh. Đòn số 2: gấp đôi đòn số một. .... cho tới đòn số n. với n thuộc N.
    Hy vọng ko phải áp dụng các đòn này với bác.
    Nhưng bác đừng thất vọng, e đùa với bác vui thôi. Mong bác vẫn giữ được ý định tốt đẹp của mình và cố gắng thực hiện nó (nhiều khi chỉ còn ta với ta) vì không thành CÔNG cũng thành NHÂN mà bác.
    CHÚC BÁC NĂM MỚI VUI VẺ VÀ THỰC HIỆN ĐƯỢC Ý NGUYỆN CỦA MÌNH.

    Được gotmoney sửa chữa / chuyển vào 01:25 ngày 03/01/2009
  4. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Âý chết , tui nghĩ là "...còn ta với ...nồng nàn " chứ nhể
    Hum nào bác AA cho muợn cái phòng tập ở Rex Hotel cho anh em off cái nhở, rùi ta bàn lun cái vụ giải trình chi tiêu " Tiệu Đô " đưa anh Govovit duyệt chíu một cái ....
    Theo ý tui là ta mở Liên quán Lẩu thập cẩm - Cafe Quán Tổng đàn có sàn thi đấu, khán đài đủ tiêu chuẩn chuyên dùng để off , đầu tiên là lo công ăn việc làm cho mấy anh em Vận động viên hết tuổi thi đấu, rùi có võ , đam mê võ.... nhưng đang thất nghiệp vậy là bớt được nỗi lo cho nhiều gia đình và Xã hội ......Đầu tiên ta có thể mở những trận VS giao hữu giữa nhân viên quán này và quán nọ , được tổ chức hoành tà là mành đàng hoàng và công bố cho thực khách để ai có nhã hứng đến xem. Tui nghĩ là sẽ đông khách xem lắm ( đến trọi gà còn đông nữa là chọi người - bác Chick nhể ) ...khi nào đông quá thành nhu cầu thì ta bán vé, bán độ ...
    Mịa ...một Tẹo là cái đinh gì với mô hình này , phải 10 Tẹo mới đủ nhể các bác !!??...
  5. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì nói vầy cho dễ hiểu:
    Có nhiều lý do để đi offline.
    Lấy từ lý do quan trọng nhất cho đến lý do củ chuối nhất.
    1) Offline có nhậu.
    Ở xã hội ta hiện tại nhậu là một hiện tượng rất phổ biến...Có người muốn nhậu nhưng không tìm được lý do chính đáng để tự lừa mình (chưa nói đến việc lừa người khác). Do đó việc đi offline quả là một biện giải vô cùng chí lý bởi vì có đóng một cái mark vô cùng hào nhoáng là "Tất cả vì sự nghiệp võ thuật ?! " Thế là mỗi anh em đóng vào 50k-100k-500k....để : " Nào chúng ta cùng say....Say cho tới sáng...Vì ngày mai thế nào cũng phải đi cày.... "
    Và vấn đề nhậu hiện nay chính là vấn đề xã hội khi con người muốn dùng men bia để quên đi thực tế cuộc sống....quên đi rằng con người còn những nhu cầu khác cao hơn .....Ở Sài gòn hiện tại quán nhậu nhiều như nấm, số lượng khách cũng nhiều vô kể, tòan là những vị mặt mày đỏ ké, dáng đi lảo đảo, ói mửa tùm lum....Các vị đó vừa bỏ tiền công của 1 hay vài ngày làm việc của mình vào việc chứng minh : "Khả năng lọc rượu của gan tao tốt hơn gan mày "....Các vị không biết rằng trong khi đó con nhỏ của mình cần 5 k để gởi xe khi đi học, cần 10k để đánh bóng bàn với bạn, cần 40k để mua một quyển sách tiếng Anh....
    ..........................
  6. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Trích dẫn"
    "2)Những giá trị gọi là tinh hoa của thế giới thì là di sản của thế giới. Không thể gọi là của Tàu hay của Khựa gì cả.
    ----> cái này thì đồng ý với bác cả hai tay. Nhưng giải thích cái kiểu ba bựa của bác thì khác nào như hỏi: Nước Việt Nam nằm ở đâu ? Dạ thưa cô/thầy, nước VN nằm trên Trái đất ạ ! (Hết cãi ...)"
    -------------

    hehehhehee.......

    Còn câu này mới hay hơn nè.
    - Em kia. Đứng lên.
    -Dạ. Em đứng lên nè thầy.
    - Em trả lời ngay lập tức cho tôi biết : " Ai, ...ai.. là người ám sát tổng thống Kennedy ? "
    -Dạ... Không... .không phải em ạ...?!
  7. DaiMaDao

    DaiMaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Có 1 thì chắc còn xcó 2,3,4...
    Em chờ em "truy sát" cả thể!
    Chứ tung 1 ra mà em đã đồ sát thì e rằng ko coá 2,3.
    Quan điểm của bác rất lệch lạc, thiếu tính thực tế và hoang tuởng.
    Lời khuyên: Hãy đi Offline Box VT đi, dù chỉ 1 lần - Anh ở SG thì chắc nên Off ở SG.
  8. YeuVoMumMim

    YeuVoMumMim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2008
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Hahaha...bác làm em buồn cười quá !
  9. watanabe

    watanabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Bác newdom ợ, nếu mượn chỗ ở bác A A thì nhớ đừng để bác ấy phát biểu khai mạc..níu ko e rằng mỗi lần off phải có thời gian là 7 ngày ...he he... dzì cái kiểu phát biểu này nó giống như một cái truyện ngắn quen thuộc trong "Những người thích đùa" của ông nhà văn Thổ nhĩ kỳ.
    Tui thì có cái ý tưởng là làm 1 cái bục phát biểu, dzì phát hiện ra là box ta có nhiều khách hàng tiềm năng cho 2 dịch vụ: phát biểu về "Dzõ thực - dzõ đạo - chiết học - chính chị...etc". và ...ném đá, chém gió...hehe. 10USD cho 15 phút đầu phát biểu, 5 USD cho một tiếng ném đá, 3USD cho một tiếng chém gió...kaka...bảo đảm ROI > 100%. hehe...
  10. HanoiOffline

    HanoiOffline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Giám đốc doanh nghiệp có khác!
    Phát biểu sướng cái lỗ tai...ứ ư ừ...hĩ hĩ!
    Chúc bác Watanabe 1 ngày vui!

Chia sẻ trang này