1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bước phát triển mới của OFFline.

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi AcommeAmour, 29/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. watanabe

    watanabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    hehe...cám ơn bác AA, mấy ngày nay bận rộn, chỉ nhờ đọc cái bài này của bác mà bao nhiêu xì chét bay mất hết...có đìu cười nhiều nên đau bụng...ha ha..há há...khà khà....khá....khá...
    cái dzụ kí bảng lương chắc bác hiểu lầm...em là em làm...thủ quỹ...he he...thủ quỹ hổng kí thì sao bà con lãnh lương được..haha...chứ em nào phải Dzám Tổng Ma na giơ , quản lý cả cái phòng tập quành tá tràng cỡ như bác AA....
    Em cũng là dân đường phố ra thôi, có điều lão M thì đường phố có học-KTS đàng hoàng...còn em thì mới học hết lớp 5, chỉ biết đếm tiền và cất tiền thui...hehe...
    Mà sao tự nhiên bác khoe thành tích của bác dzạ?? "cho" thuế xuống haha...bác nói chuyện kiểu này mà có mấy anh Thuế ngồi gần thì vui lắm...hay là em đưa số điện thoại và chức danh của bác cho mấy anh bên thuế để hỏi xem đúng là bác "thân" với họ dzữ vậy hông nha....bác đợi tin nha...
    Em là thủ quỹ nên chả có quyền gì sử dụng "cọp" he he...nên xin miễn...mà bác là cọp nên chắc em cũng hổng dám chơi với bác luôn...vì mấy cô bảo em là Dê....hehe....
    Em thấy bác nói chuyện lạ nên em chọc bác chơi tí thôi....vì thường theo em biết người làm ăn LỚN không ai đi khơi khơi ngoài đường la lên cho người khác biết mình quen biết thế này, mình thế lực thế nọ cả....bác ạ....vì một mối quen biết là 1 con dao 2 lưỡi...he he...đời lúc này lúc khác....sao biết trước được...mối quen biết có thể cũng lôi mình theo xuống bùn đấy...he he...mà những người support cho bác cũng chả thích khi biết bác đi oang oang là quen biết, bà con với họ đâu....
    Em có mấy lời nói với bác thế thôi...vì em cũng là người Tiền Giang...mà theo bác thì "quan" ở Tiền Giang là bạn bác hết...nên ...ha ha...làm dân đen ở Tiền Giang cũng mong được lọt vào mắt xanh của bác để được "nhờ"...ha ha....
    To DKLinh: cám ơn Linh, có dịp ra Hà nội mời Linh đi uống rịu nhá...tui hổng phải xếp gì đâu, nhưng tiền rịu thì có để vui tới bến với anh em. Mà thôi, đồng ý với Linh là nuôi nhện ở topic này, nên đây sẽ là pốt cuối cùng của mình ở topic này, oki???
  2. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    À...
    Trên đời tồn tại những người nịnh bởi vì có những người thích được nịnh.
    Nhưng không nói thêm về những vấn đề trên nữa vì nó khá lạc đề.
    Còn chuyện mạng nhện hay không mạng nhện thì tôi có lẽ là người ít quan tâm nhất.
    Vì topic này là topic về OFF line. Mà Off line là thứ mà nhiều người coi là quan trọng lắm lắm. Cứ hỏi Mr Linh là biết.
    Nếu topic chìm hay bị khóa thì người thất vọng có lẽ không phải là tại hạ. ................Hihihihihi....
  3. DaiMaDao

    DaiMaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Bốc phét!
    Vàng 2: Các bác cứ hỏi thoải mái, Mr Linh sẽ chọn Topic để trả lời chứ không chọn cái "đống phân" này để trả lời. Dẫn chứng đây: Làm xong mới nói, ở trang 3 Cry có hỏi về Offline Hà Nội và Đại Ma Đao đã tránh né không trả lời, 100% không trả lời tại cái "đống phân" này!
    Vàng 3: Nếu Topic này có thể khóa theo "gợi ý" xcủa anh AA được thì nhờ các mod khóa giùm, vì 07 Trang roài mà không giải quyết được gì hết, chỉ thấy 1 điều rõ ràng là AA không tôn trọng thành viên, chuyên "bẻ lái" để tránh né chủ đề !
    Nếu có thể nhờ Mod khóa Topic này giùm theo "gợi ý" của anh AA!

    P/S:
    @ Watanabe:
    Rất sẵn lòng bác ạ!
    Luôn có vài anh em Hanoi Offline chờ anh tại Hà Nội!
    Được DaiMaDao sửa chữa / chuyển vào 00:50 ngày 05/01/2009
  4. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Để chiều theo yêu cầu khẩn thiết của Mr Linh.
    Tôi....chủ topic xin Mod khóa lại...
    Hiihiihihiihi.....
    Nhưng chắc Mod sẽ trả lời rằng:
    -Topic này xuất hiện là có lợi cho Box Võ thuật.
    -Khóa cái này thì cũng có người khác tạo cái có nội dung tương tự.
    -Cho dù Mr Linh lẫn AcommeAmour không muốn tham gia topic này nữa thì cũng có người khác tham gia.
    -Chỉ cần những người khác không quan tâm đến "đống phân" mà AcommeAmour đã tạo ra. Chỉ cần những người khác quan tâm đến lợi ích thực sự của anh em, chỉ cần thế thôi....
    ...................
    Chiêu lấy dao tự đâm mình của AcommeAmour này chắc ngàn đời sau Mr Linh không dám học ............hử.......... .?
  5. HiepVo

    HiepVo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Ăn nói suy nghĩ khùng khùng dở dở mà vẫn có người chịu đối đáp trò chuyện là phước lớn đó. Understand?
  6. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện với AA cho ký ức tuổi thơ nó ùa về ấy mà , nhớ cái hồi mới nhớn tìm đường làm ăn chuyên đi nghe ngóng linh ting chuyện ông nọ bà kia về ghi nhớ vào quyển sổ rùi khi offline mang chỗ nọ hù chỗ kia thế mà cũng hiệu quả ra phết , nhiều thằng sợ xãh mắt mèo . Nhưng thời gian qua đi mà lòng người còn nhớ mãi , người ta không bị "tẩu hoả" thế nên rút cục lại _ may mà mọi người không đặt cho biệt danh như Thuyết "trămvoi"- vẫn là " trăm voi không được bát nước xáo "
    Tay AA này bệnh nặng khủng khiếp , hum qua đi off với Mod DongBai về mà đã khoe : "Hùm . Mới vừa được gặp dongbai. Hóa ra dongbai nhỏ hơn mình 5 tuổi. Coi bộ thời gian trôi nhanh quá. Có nghe giới thiệu về votma....ngưỡng mộ..ngưỡ "
    Bảo tại sao hum trước hắn off với hai anh em nhà lão gì không hỉu sao hắn lại chổng chân lên đi bằng tay để khởi động , đến hum nay tui mới hỉu là hắn giở tuyệt chiêu " khoe hàng " và khoe hàng là một nhu cầu của hắn như anh em thích offline, nếu hắn không khoe được hắn sẽ sút cân và die mất
    Hi hi, bảo tại sao kế toán chỗ hắn bị bắt - bây giờ tui hiểu rùi - không phải " thế Thiên hành đạo" gì đâu nha
  7. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào...
    Chỉ mới show có chiêu đầu tiên của Cửu âm chân kinh mà mấy bác đã gọi là khoe hàng rồi nhỉ.
    Tui thì không nghĩ là khoe đâu, bởi vì chỉ là động tác bình thường thôi. Nó cũng như đi đứng ngủ thở vậy thôi. đâu có ai khoe rằng tui đang đi nè, tui đang đứng nè, tui đang thở nè......
    ...............
    O la la....lời yêu cầu khẩn thiết của Mr Linh vẫn chưa được đáp lại á..?
    Tội nghiệp thật...
  8. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Trích dẫn :
    "Hi hi, bảo tại sao kế toán chỗ hắn bị bắt - bây giờ tui hiểu rùi - không phải " thế Thiên hành đạo" gì đâu nha "
    ------------
    Ồ ..thế ra tui giết người chỉ vì bất chợt có cảm hứng giết người á ?
    Thế là tui đã ở đỉnh cao của nghệ thuật sát thủ rồi.
    Đa tạ..Đa tạ....
    Muôn vàn cảm kích bác New....Ngưỡng mộ Votma và ngưỡng mộ cả Mr New nữa. Nhờ bác New mà tui đã cảm nhận được chân Bản thể.
    Kính bác một ly...
  9. DaiMaDao

    DaiMaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Bản chất nhỏ mọn, tính cách nhỏ mọn thích sĩ diện hão của anh AA giờ đã bị Đại Ma Đao và các anh em vạch trần nên giờ chỉ còn biết quanh co, quanh quanh co co, thanh minh thanh nga cho qua ngày đoạn tháng, nói liên thiên, lải nhải chứ không hề có ý định sửa sai, tôn trọng mọi người!
    Bằng chứng là đã 07 trang nhưng anh em dễ dàng thấy là anh AA không hề muốn bám sát chủ đề, không hề tôn trọng các thành viên Box, mà chỉ mượn Topic để "bẻ lái pháp", "tổ lái pháp", "khích tướng pháp", "vu khống pháp", "tinh tướng pháp", "sĩ diện hão pháp"...tránh né chủ đề!

    07 trang mà ko giải quyết được việc gì, anh AA tài năng quá, coi anh em trong Box là "chuột thí nghiệm" quá, giỏi quá, vỗ tay![:D] Ngày xưa Đại K Linh từng cãi nhau tung Box để bênh AA và anh Thiếu Lâm Việt Nam vì 2 người không được anh Pu tôn trọng (tất nhiên giờ em đã hiểu tại sao anh Pu làm thế - Anh Pu làm đúng), giờ không ai ngờ được bản chất nhỏ mọn của anh AA bị vạch trần, anh AA ko tôn trọng thành viên còn gấp mấy chục lần...hĩ hĩ...quả là "đại tiểu nhân đại tiểu tiện"
    1 con người không hề tôn trọng anh em mà còn dám vác mặt vào diễn đàn viết...sai thì ko nhận lại còn chạy quanh co, quanh quanh co co, thanh minh thanh nga để sống cho qua ngày đoạn tháng
    + Vàng 1: anh em hiểu thế nào là "khích tướng pháp" và "vu khống pháp", "bịa đặt pháp" của anh AA chưa? Khoá Topic là do anh AA "gợi ý" đó roài còn "khích tướng" là "Topic này khoá thì tại hạ không tiếc mà e rằng có nguời tiếc"...giờ đổ thừa là Mr Linh "khẩn thiết..."
    Đan mạch! Hèn! Thủ đoạn quá nhỏ mọn!
    + Vàng 2: Anh AA xin Mod quá kìa! Mod chiều đi không anh AA lại ăn vạ, roài năn nỉ ỉ ôi roài "vãi" hết cả ra diễn đàn giờ!
    Anh AA yêu cầu khẩn thiết đó, quỳ lạy yêu cầu đó
    + Vàng 3: Cái chiêu ngu đó xin phép em không dám ngu theo ạ!
    Trí ngu của em nó có hạn, anh thông cảm, em làm sao dám đú theo anh được ạ! Cho em "ngồi xổm" 1 phát lên nó nhé!
    Chưa kể em sống không như anh,coi thành viên như cỏ rác, coi thành viên là "chuột thí nghiệm" như anh AA...nên lượng người "chửi vào mặt" em nó ít quá...sao dám sánh với "lưọng người khổng lồ chửi vào mặt anh AA được!".
    Thế nên anh có thể tự lấy dao đâm mình để bảo vệ danh dự, vì lượng người chửi vào mặt anh đông quá, nhiều quá!
    Còn em thì không sống ngu thế, lượng người yêu em còn đông, nên xin phép "ị 1 bãi" vào vàng 3 của anh!
    Tội nghiệp...!
    Đáng thương...!
    Được DaiMaDao sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 05/01/2009
  10. DaiMaDao

    DaiMaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Anh em hiểu thế nào là "lạc đề pháp", "bánh lái pháp", "khích tướng pháp" và "khoe mẽ pháp", "du kích pháp" của anh AA chưa!
    Tên Topic là: Bước phát triển mới của OFFline.[:D]
    Nhưng anh AA không hề tôn trọng mọi người, lúc éo nào cũng chực chực anh em viết bài roài hở ra là "du kích" trích dẫn để "lạc đề" pháp, "khoe mẽ pháp"!
    Mục đích của AA: Mượn Topic để khoe mẽ, lái chủ đề, thậm chí né chủ đề...để viết ngày càng dài ra, Topic ngày càng dài ra, bất chấp mang tiếng lạc đề, chấp nhận cả việc không tôn trọng thành viên!
    Đáng thương...ôi tội nghiệp quá...khổ cho ai đã...
    Được DaiMaDao sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 05/01/2009

Chia sẻ trang này