1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bước thời gian. Từ khoa học đến phim ảnh ???

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi ngoclong80, 19/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Bước thời gian. Từ khoa học đến phim ảnh ???

    Xin kính chào bà con nghiền coi phim.
    Là người mới toanh. Chưa ai biết và cũng chưa biết ai. Ngoclong xin được tham gia box với một chủ đề mới. (Đó đó pác Tẹc mi nà coi nha.. Tôi khui chai champange này rồi đó)... Chủ đề muốn nói về thời gian trong phim ảnh và những liên hệ với đời thường cũng như là với khoa học.
    ....
    Xin lấy một bộ phim mà ngoclong đã xem. Nó nói về một câu hỏi, của một nhà bác học trẻ, và những bước nhảy thời gian cùng với một chiếc máy .... một cỗ xe đi xuyên thời gian....
    (Không biết có nên post lại bàn mình đã viết không, nếu như người nào chưa coi thì cứ lên tiếng, Ngoclong sẽ Ctrl C lại cộng một ít sửa đổi cho mọi người cùng tham khảo)...
    ....

    Từ rất lâu, câu hỏi con người có thể chu du trong chiều thứ tư được hay không đã trở thành một câu hỏi thú vị. Chính bởi vậy , nó thành ước mơ, thành những câu chuyện thú vị và những nhà làm phim không bỏ qua những cơ hội để đưa câu hỏi thú vị đó lên con đường vàng của nghệ thuật thứ bảy.
    Nhưng để gắn liền nó với những câu hỏi hàng ngày. Như quay trở lại quá khứ, hay đến tương lai ...vv.... thì liệu nó có thay đổi gì không?...
    Chúng ta đã xem "Trở về từ tương lai" bao gồm ba phần (Back from future - Hình như là của Stefen Berg thì phải , không nhớ rõ). Trong đó có một câu chuyện tình thú vị cùng với những trả lwòi , những thay đổi khi ta thay đổi quá khứ .
    Trong bộ phim "Time machine" Ngoclong80 đề cao cách câu hỏi cùng với câu trả lời , đồng thời có một chút gì đó gắn liền với một quá trình tiến hoá của loài người.
    Hãy bàn về câu hỏi và câu trả lời. Cả một chuyến chu du trong thời gian, nhà bác học trẻ chỉ đo tìm câu trả lời cho một câu hỏi "Nếu ... thì... " , cũng bởi vì muốn cứu người bạn gái của mình.
    Và đến cuối bộ phim, câu trả lời được đưa ra trong một cảnh cũng khá ... lãng mạn. Nếu như anh sửa được quá khứ thì máy thời gian cũng không có ---> không thể có công cụ để sửa --> mâu thuẫn ... Câu trrả lời đơn giản, nhưng cái giá của nó không nhỏ một chút nào....
    ........
    Ngoài ra mình cũng thấy hay hay khi đạo diễn quyết định cho thế hệ "người" thứ hai cũng rất giống với người hiện tại. (Loài vật thông minh nhất và phát triển nhất ) Sau vụ nổ mặt trăng , trái Đất bị ảnh hưởng ---> laòi người huỷ diệt. Thời gian trôi, những điều kiện để cho một sự sống vẫn còn ----> trên đường tiến hóa "loài người" mới xuất hiện....

    Hì hì hì. Hôm nay viết thế thui. Thấy viết không hay lắm , nên định chờ một vài hôm nữa khi ..văn lên viết tiếp. Cũng có thể ngoclong sẽ post lại bài viết kể chuyện phim cho mọi người cùng tham khảo....

    Ngoclong80
  2. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Các bác mod thông cảm nha. Vì hoàn cảnh em đành phải Ctrl C bài em đã đăng bên thảo luận. KHông phải em cố tình post một bài tại hai nơi, mà chính bởi để cho người đọc hiểu ở trên em viết gì ...thành ra phải copy lại ...

    (Copy)
    Câu chuyện, hay nói đúng hơn là bộ phim có tựa đề là "Time machine" (Máy thời gian)- Nếu như bạn nào đã xem thì xin bỏ quá cho ngoclong nhé.
    Câu chuyện bắt đầu bằng một ngày tuyết của thành phố New York huyền thoại với ước mơ và sự tự do, vào những năm 1950. Tại một góc nhỏ của một khu dân cư, một viện nghiên cứu cùng với những nhà bác học Vật Lý và Toán học, bên cạnh đó gắn liền với giảng đường của một trường đại học danh tiếng (Ngoclong không nhớ tên). Một căn nhà, một phòng nghiên cứu và một tình yêu nồng cháy ngự trị nơi trái tim là 3 nơi cư trú thường xuyên của một nhà khoa học trẻ tuổi với cái tên rất hay , Alexandre. ( Tự nhiên ngoclong lại quên tên của người yêu anh ta, nhưng tên của cô ấy nghe cũng thật tuyệt.).
    Câu chuyện lịch sử , mang tính bước ngoặt của bộ phim được bắt đầu vào ngày tuyết hôm ấy. Sau khi vội vàng và với thói quen thường thấy của một nhà bác học Alex của chúng ta được nhắc khéo là tối đó có một cuộc hẹn. Chiếc đồng hồ quí giá được Alex chọn ra như mọi khi đi chơi với người yêu. Hôm nay anh quyết định cầu hôn người yêu của mình.
    ......
    Trong một công viên. Cô gái có đôi mắt đẹp, tuy không quá quyến rũ, nhưng rất thông minh với con mắt nâu nâu huyền bí và nụ cười rạng rỡ , từ xa đón nhà bác học trẻ của chúng ta. Kèm theo một câu hỏi "Bó hoa như anh đã hứa đem tặng cho em đâu?" . Một phút ngỡ ngàng. "Hôm nay vì một việc quan trọng nên anh đã quên mất, nhưng anh hứa sẽ bù lại cho em bằng một niềm vui khác. Chúng ta có thể vào trong công viên nói chuyện được không?"....
    -...
    Mặc dù với những bỡ ngỡ của một nhà bác học .."tỏ tình" cuối cùng , bằng niềm vui ánh lên qua ánh mắt, bằng nụ cười luôn mỉm trên khoé môi, cô gái đã cho chúng ta biết rằng chiếc nhẫn đã ***g hai quả tim của họ mãi mãi gắn bên nhau....
    Bất chợt, từ trong bụi cây. Một tên côn đồ tay vung vẩy khẩu súng nhảy ra, với ý muốn tước đoạt tất cả những gì họ có và cả cái gì lớn lao nhất ...đó là chiếc nhẫn.
    Tiếng súng đã nổ , do vô tình , nhưng đã cướp đi sinh mạng của cô gái. Còn tên cướp đã cao chạy xa bay với lời nói "Tao không có ý bắn cô ấy. Tại sao cô ấy cứ phải khư khư giữ lấy chiếc nhẫn đó chứ?"...
    .........
    Chúng ta đều hiểu. Sau đó nhà bác học trẻ của chúng ta sẽ ra sao. Hai năm sau cái chết của người yêu, ,ta nhìn thấy một nhà bác học thực thụ chìm vào những công thức chi chít trên bẳng.. những tích phân, những đạo hàm, những phép biến đổi.... Sau một tiếng gõ cửa, anh ta ngoảnh lại với một bộ mặt hốc hác và một bộ râu xồm xoàm quá cỡ không phù hợp với khuôn mặt vốn đã xương xẩu. Anh ta nói với người bạn đồng nghiệp: "Một tháng sau sẽ là một buổi công bố trươc mọi người những ý tưởng mới đang được tôi tìm kiếm đây". Và thế là "máy thời gian" ra đời.
    Xin tách ra giữa chừng để nói thêm. Anh ta đã làm việc thông hai năm trời để tìm cho mình một câu trả lời. Tìm cho mình một hạnh phúc, hay nói đúng hơn là để tìm cho mình cơ hội ..kiếm lại hạnh phúc đã vuột mất. Đó là sẽ trở lại quá khứ để cứu người con gái mà mình yêu khỏi viên đạn áy nghiệt kia.
    Câu chuyện chưa hết bởi chỉ mới là đặt vấn đề cho hai chữ "hạnh phúc" hay nói đúng hơn là hai chữ "tìm hiểu" và cứu vãn. Ngoclong xin được tiếp tục.....

    Quên không nói qua. Ngoclong viết đây là trần thuật một câu truyện chứ không phải tường thuật nên đôi khi những lời nói và những đoạn miêu tả được thêm bớt và căt xén. Mong mọi người thông cảm....
    Ngoclong80
  3. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Xin được tiếp tục copy ... bài sau sẽ là bài sử chữa những phần đáng sửa ...

    Về sự ra đời của máy thời gian. Vì để có thể cứu được người yêu của mình. Nhà bác học trẻ của chúng ta quyết đinh làm một hành trình bí mật về quá khứ để thực thi ước mơ của mình.
    Ngay hôm đó, bàng những gì hoàn toàn giống với ngày của hai năm trước.. với bộ đồng phục, với chiếc đồng hồ ngày nào ...trước khi bước vào máy thời gian nhà bác học trẻ của chúng ta không quên đặt môi hôn của mình lên hình ảnh thân thương ngày nào của người bạn gái anh ngày đêm tương nhớ.
    ....
    Máy thời gian ngừng hoạt động và đưa nhà bác học của chúng ta về nơi mà anh muốn. Vẫn một công viên, và vẫn một nụ cười cùng ánh mắt đợi chờ. Anh đã đến sớm hơn giờ mà anh hẹn với cô bạn gái...và đã dành cho cô bạn gái một sự ngạc nhiên chính vì lần đến sớm ...nôn nóng này. Tuy nhiên anh vẫn quên không mua tặng cho cô gái bó hoa như anh đã hứa. Anh muốn đưa cô gái ra phố để tránh tai nạn kia....
    ......
    Ra đường phố, anh nói "Như đã hứa anh sẽ chạy đi mua cho em một bó hoa thật đẹp và khi quay lại anh sẽ đem cho em thêm một bất ngờ".
    Câu trả lời cho hai năm cố gắng của nhà bác học trẻ đã thành hiện thực.. khi anh đang mua hoa. Một cỗ xe ngựa chạy qua vô tình đã đưa niềm mong muốn cháy bỏng bao lâu nay của anh thành giấc mộng hoang đường. Một tai nạn đã cướp đi sinh mạng của cô gái. Phải chăng tai nạn vô tình đó ljai như một cái gì đó thật hữu tình của tự nhiên... cái mà ta vẫn gọi là "ngẫu nhiên và ...(hic hic hic quên tiếng Việt determinism )".
    .........
    Nhưng nhà bác học của chúng ta không chịu thua. Anh đặt câu hỏi tại sao và quyết định tìm cho ra câu trả lời trong tương lai, chỉ mong sẽ có một câu trả lời có thể giúp anh tìm ra được biệnpháp cứu người bạn đời của mình. Chiếc máy thời gian lại đưa anh ta đến thế kỉ của chúng ta . Những năm 2050. Nhưng câu trả lời vẫn không được tìm thấy. (Đoạn này ngoclong vắn tắt).
    Không nản chí là đức tính của nhà bác học. Và sẽ tìm ra câu trả lời cho đến khi có thể. Anh quyết định đẩy máy thời gian đi thêm những đoạn đường dài hơn. Vào những năm 2100.
    Tại thời điểm đó , vô tình một thiên thạch va vào mặt trăng và laòi người lại chạy loan lên để đi tìm những nơi ở khác trước thảm hoạ đó. Những tàu vũ trụ liên tục được phóng lên không gian... báo hiệu cho sự huỷ diệt của nhân loại.Vô tình hay chính là sự hữu ý của tự nhiên, anh đã bị ngất trên máy thời gian của mình và thời gian tiếp tự trôi nhanh trên Trái đất. Tháng năm , thiên niên kỉ trôi qua như dòng nước trôi bên cầu. Những lục địa tách ra rồi lại liền. Những cây cỏ lại bắt đầu cho một nền sinh thái hoàn toàn mới. ... Và một laòi "người" mới sẽ xuất hiện. Theo máy thời gian nhà bác học của chúng ta tìm đến một tự nhiên trong thuyết tiến hoá. Loài người thứ hai xuất hiện.
    .......
    (ngoclong lược bỏ đoạn loài người này sống ra sao, như thế nào). Chỉ xin nói tại thế giới nay tồn tại hai loài người. Một loài trrên cạn giống như loài người binh thường... là một gien còn tồn tại trong bao vốn gien trước kia còn rớt lại sau vụ nổ mặt trăng. Họ có nhiều thứ tiếng và may sao có một gia đình nhỏ lại được học thứ tiếng của "loài người ngày nay".
    (Hi hi hi ...tất nhiên vì là phim nên nhà bác học của chúng ta sẽ tìm thấy một người con gái... Và anh ta sống chung với gia đình của cô ta cùng với đứa con trai của cô ấy.).
    Loài người thứ hai sống trong lòng đất mà đến cuối phim được giải thích như một thế hệ của người trên mặt đất do đất sụp mà tồn tại vốn gen, sau đó do phát triển sinh thái dưới đất cùng với những kiến thức lượm lặt được ...nên phát triển hơn người bên trrên. Ngoài ra lại có một nhà bác học sống dường như qua hàng thế kỉ bằng cách ...ăn thịt những người trên mặt đất kia
    ......
    Câu chuyện đi đến hồi kết thúc bằng sự đấu tranh của người trên mặt đất và những người sống dưới đất để bảo toàn nòi giống (trước kia họ chấp nhận vì họ cho đó là tự nhiên. Họ phải chịu đựng để cho laòi người dưới đất săn lùng và ăn thịt.). Nhà bác học trẻ của chúng ta vì muốn cứu người con gái kia mà quyết định xuống lòng đất để khám phá.
    .......
    Tại đó có một nền khoa học đồ đá , cùng với những máy cơ khí bằng đá... Tất nhiên phải có một khối óc phát triển điều khiển. Nhà bác học đã vào phòng giam của những người trên mặt đất và ...rùng mmình với những đống xương chất cao, khé run run với chiếc áo khoác của người bạn gái mới nằm chung với những chiếc áo khác.
    Nhưng cô gái không chết. Anh gặp lại cô ta bị nhốt trong một cái cũi tại một phòng riêng biệt. Nơi đây anh ta đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi anh đạt ra về hạnh phúc và về máy thời gian. Anh ta gặp nhà bác học đã chỉ huy những con người ở dưới lòng đất này. (Hic hic ...ông ta đang dùng bữa các bạn ạ. Ai cũng hiểu là ông ta ăn cái gì rồi).
    .......
    Ngoclong xin dừng câu chuyện (mặc dù phim chưa hết ) bằng câu trả lời của nhà bác học kia dành cho nhà bác học trẻ của chúng ta:
    " Ta biết và theo dõi toàn bộ cuộc hành trình của anh. Và ta cũng hiểu cả cuộc đời , cả những gì anh đã làm và đang làm là để tìm câu trả lời cho câu hỏi "Nếu ...thì..." của cuộc sống. Và câu trả lời của nó sẽ được ta chứng minh cho anh ....Hãy lại đây"...
    Ông ta chỉ cho anh ta một thước phim về sự .."Nếu ...thì"... Nếu như người bạn gái của anh ta còn sống, với hạnh phúc bên người vợ yêu quí. Trong một ngày, đồ án mấy thời gian sẽ bị anh cất vào trong ngăn kéo và sẽ không bao giờ thành sự thực.....Mà như thể thì người yêu của anh sẽ vẫn cứ chết bởi viên đạn ác nghiệt kia....-----> mâu thuẫn.

    Ngoclong80
  4. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
  5. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta sống từ quá khứ tới hiện tại và tương lai. Cái chúng ta biết là quá khứ thì chúng ta không thể thay đổi được. Cái chúng ta có thể thay đổi là tương lai thì chúng ta lại chưa biết. Chúng ta chỉ biết có hiện tại, và khoa học thực nghiệm hiện thời mới thừa nhận thời gian chỉ có một chiều mà chưa chứng minh được nó có chiều ngược lại.
    Chuyện gì sẽ xảy ra nếu con người quay trở về quá khứ? Liệu anh ta có thể thay đổi được lịch sử không? Nếu anh ta đến được tương lai thì sao? Liệu anh ta biết trước tương lai rồi, anh ta có thể thay đổi định mệnh của mình được không? Chính điện ảnh đã trả lời cho chúng ta câu hỏi ấy với những bộ phim giả tưởng của mình, mỗi phim giải quyết theo một cách khác nhau. Tôi xin tóm tắt lại một số bộ phim về đề tài thời gian - máy thời gian mà tôi đã xem, chắc phần lớn các bạn cũng đã xem rồi.
    Đầu tiên là phim Terminator. 2029 sau công nguyên, chiến tranh nổ ra giữa con người và lực lượng người máy. Thủ lĩnh của các chiến binh con người là John Connor. Nhóm người máy quyết định gửi một Robot về quá khứ để giết Sarah (mẹ John). Một người lính được cử về để bảo vệ Sarah và người đó cuối cùng lại chính là bố John. Âm mưu thất bại, trong tập 2, Judgement Day, một người máy tiên tiến hơn lại được gửi về quá khứ để giết Sarah và chính John khi còn ít tuổi. T-800 (do Arnold đóng) được cử đến để bảo vệ hai mẹ con. Nếu việc bảo vệ thành công và họ phá huỷ được chip của Robot thì tương lai sẽ không xảy ra chiến tranh khốc liệt. Trong phim này, vấn đề máy thời gian không đuợc nhắc đến, nó chỉ làm nền cho cuộc đối đầu giữa hai phe thiện ác.

    Một bộ phim nữa, là 2009 Lost Memories của Hàn Quốc đã được giới thiệu trong MFC. Một sát thủ được cử đi để ám sát thống đốc đảo Chosun tại sân ga. Nhưng khi sắp sửa ám sát được tên thống đốc thì tay sát thủ bị một người trong lực lượng cảnh vệ bắn chết. Sự thực, có một người đã được cử về quá khứ để phá hoại vụ mưu sát này, và như vậy lịch sử đã bị thay đổi. Triều Tiên trở thành thuộc địa của Nhật. Bộ phim xoay quanh một đôi bạn cảnh sát trong cuộc tranh giành "Đá hồn trăng", chìa khoá dẫn đến tảng đá là cánh cửa của thời gian để quay lại quá khứ nhằm thay đổi lịch sử. Xin xem thêm các chủ đề 2009 Lost memories của Vi Tiểu Bảo và 2009 Lost memories - Nội dung update trang 1 (click trực tiếp vào link) của Sean.
    Một bộ phim nữa là Timecop (năm 1994) với Jean Claude Van Damme (diễn viên JCVD, Mia Sara, Ron Silver). Vào năm 1994 tại Washington DC, cảnh sát Max Walker (Van Damme) về đến nhà thì bị tấn công, cô vợ bị giết. Sau đó, anh tham gia lực lượng TEC (Time Enforcement Committee) nhằm ngăn chặn loại tội phạm sử dụng máy thời gian để trục lợi. Năm 2004, viên cảnh sát quay trở về quá khứ vào năm 1929 và 1994 để ngăn một thượng nghị sĩ tìm cách kiếm lời bằng máy thời gian, phục vụ cho việc tranh cử của ông ta. Max gặp lại vợ mình vẫn còn sống. Tại đây, anh phải chiến đấu với bọn xấu để bảo vệ tính mạng của mình và vợ mình, mà cả chính anh lúc còn trẻ. Quay về năm 2004, về nhà anh được vợ và con trai 10 tuổi chào đón. Mất 10 năm, cái giá phải trả không ít chút nào, nhưng dù sao cũng tốt hơn là không thay đổi được quá khứ. Cảnh đầu tiên khá ấn tượng, giữa thời nội chiến của Mỹ có một người đứng chặn xe chở vàng của tướng Lee, dùng súng nhắm laser bắt chết hết những người áp tải đi kèm. Đó là người từ hiện tại quay trở về quá khứ để cướp vàng, mang về hiện tại phục vụ cho tay nghị sĩ có tiền đi tranh cử tổng thống.

    Movie Fan Club


    Được Terminator3 sửa vào 21:00 ngày 21/03/2003
  6. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Một phim tôi rất thích là Time Machine thì anh bạn Ngoclong80 đã phân tích rất hay ở trên, không còn gì để nói nữa. Hãy xem Giới thiệu phim Time Machine của Gacoi.
    Xin gửi vài bức ảnh: (xem Samantha Mumba trong phim này ***y ra phết)

    Còn một phim cùng về chủ đề này đã được Gacoi giới thiệu trong chủ đề Giới thiệu phim là Back to the future mời các bạn cùng xem.
    Các bạn biết phim nào nữa thì giới thiệu thêm nhé.

    Movie Fan Club


    Được Terminator3 sửa vào 21:21 ngày 21/03/2003
  7. Matngocboyfan

    Matngocboyfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Có 1 phim nữa là Star Trek part IV , phi hành đoàn đi ngược thời gian để cứu cá voi. Star Trek ngày xưa hay thiệt chứ bây giờ ngày càng chán.
    Còn 1 phim nữa là Đô rê mon
    [​IMG]
    www.ducquang.2ya.com
  8. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Ngoclong xin đưa nhận định ngoài lề về chuyện thời gian , hay nói chính xác hơn là đi trong chiều thứ tư :"Chiều thời gian"...cùng với những ý tưởng nổi bật lên trong một vài phim (tất nhiên những phim mà mọi người đã cùng giới thiệu bên trên.) với hi vọng, một ngày nào đó MFC chúng ta sẽ có thể đưa ra một kịch bản rồi đưa đến một bộ phim có "tiếng nói" trong chuyện thời gian nói riêng cũng như các lĩnh vực khác nói chung.. (Hê hê .... Con người ta sinh ra có thể mơ ước để mà ước mơ, tội gì không mơ xa một chút phải không anh em nhỉ ? )...

    Một chút Vật Lý:
    Kể chuyện về những phát minh khoa học. Khi xưa, khi khoa học chưa phát triển, khi mà Vật Lý mới chỉ quá non nớt là đứa con cưng dễ thương của triết học (khi đó từ physic được viết tắt của cụm "Phylosophy of sience " ....) . Khi mà Archimedész chạy ra ngoài đường gào lên "Eureca" ... Vật lý mới chỉ bắt đầu chập chững những bước đi của mình. Con người nhìn một hiện tượng và bắt đầu giải thích. Gắn cho nó một định luật...
    Nay , khi khoa học phát triển. Vật lý cũng vậy, nó đã trở thành đứa con đủ lông đủ cánh như bao ngành khoa học riêng biệt. Khi mà con người bắt đầu nghĩ đến các hiện tượng mà chưa từng được gặp bao giờ rồi cố tìm những lí thuyết để đưa nó vào một thí nghiệm nào đó... Chỉ để chứng minh, hay cũng không ai biết là nó có phục vụ cho lợi ích của con người hay không ...
    Câu hỏi thời gian cũng vậy, người ta từ lâu đã coi thời gian như là một thứ gì đó "tiên đề" chẳng ai đi dịnh nghĩa nó cả... Nhưng khi đặt câu hỏi .. Liệu thời gian có "chạy đều" hay không? (Câu hỏi hơi chuối...) Liệu rằng có khi nào thời gian dừng lại hay không? ..Hay có khi nào kim đồng hồ quay ngược chiều, thời gian trôi ngược hay không???...
    Ban đầu nó sẽ chỉ là những ước mơ. Như một cụ già đã nói với nhà bác học Edison rằng, tại sao ông ấy không nghĩ ra một dụng cụ chở người bằng điện để cho những người già đỡ phải vất vả đi bộ hàng ngày?... Ban đầu nó chỉ là những câu hỏi ... nhưng biết đâu một ngày nào đó nó sẽ thành hiện thực, hay một ngày nào đó con người chứng minh được là nó không bao giờ xảy ra...
    ........
    Đến phim ảnh
    Trong những giai đoạn giao thời của những câu hỏi. Như hiện tượng Y2K , hay cũng như bao câu hỏi khoa học khác. Nghệ thuật thứ 7 đã đóng góp một phần không nhỏ trong công cuộc thúc đảy những cuộc nghiên cứu đưa ra những câu trả lời.
    Sự sáng tạo của các nhà viết kịch bản, cũng với những bàn tay "hái ra tiền" của các đạo diễn nổi tiếng... Những lời giải thích nho nhỏ của một vài nhà khoa học mà họ cho là hợp lý được họ ..."chộp" một cách chớp nhoáng và ngay lập tức một bộ phim ra đời. Trên cái ý tưởng đó,.. Như vậy về phim khoa học nói chung và phim khoa học giả tưởng nói riêng, những câu hỏi trong khoa học hay những hiện tượng chưa giải thích, cùng với những ước mơ chinh phục tự nhiên ngày lại ngày cống hiến cho nền nghệ thuật thứ bảy những câu chuyện "thần thoại" đến tuyệt vời.
    Hơn thế nữa , trong phim họ hoàn toàn có thể thoải mái đưa ra những ý tưởng của mình mà không sợ con người ta chê là phi lý (trừ những trường hợp quá phi lý, như người ôm bomb nổ ..bùm mà không chết ...), họ có quyền ước mơ cao hơn cả những nhà khoa học đang mơ ước và dù sao đó cũng là ..."phim".
    Đến những bộ phim về thời gian
    Những câu hỏi về thời gian trong khoa học, cùng với một vài câu trả lời được các nhà soạn kịch khai thác một cách triệt để. Khi mà trong khoa học, vấn đề máy thời gian là vấn đề hoàn toàn mở, chưa một lý thuyết, chưa một công thức...Những nhà Vật lý _Triết học lại dùng trriết học để xoay những câu trả lời của mình theo chiều ...khoa học. Nó là những bước đầu dẫn đến những câu trả lời bằng thực nghiệm.
    Câu hỏi:
    "Liệu ta có thể thay đổi quá khứ được không?"
    Thật là thú vị. Nếu trả lời là không, thì sẽ dẫn đến một hệ quả sẽ không có mày thời gian. Bởi nếu nó thì ta chỉ cần đặt một bước chân của mình vào quá khứ thôi, nó cũng đã thay đổi rồi.
    Câu hỏi
    "Liệu ta có thể đi tới tương lai được không?"
    Vâny đề có thể sáng sủa hơn một chút. Nếu ta có thể đến tương lai, mà không thể trở về quá khứ, thì những gì là hệ quả của quá khứ đến thời điểm máy thời gian dừng lại sẽ không bị ta thay đổi .... vvvv
    ...
    Những câu hỏi như vậy, những câu trả lời như vậy, mang hoàn toàn tư tưởng logic và triết học. Một ngày nào đó, có lẽ rất xa. Khoa học sẽ cho những thí nghiệm trả lời rõ ràng...
    Đến từng bộ phim
    (Cái này ngoclong khất cho kì sau vì thấy bài viết của mình cũng dài rồi. Với lại để giành chút vốn lần sau còn ...bốc phét tiếp chứ... )

    ...
    Câu chuyện thời gian, khoa học cùng với những bộ phim sẽ còn kéo dài, ,còn nhiều ...cho đến khi những máy thời gian ra đời thật sự (Mà còn chưa hết, bởi người ta còn nghĩ đến các hệ quả của nó) hoặc là ai đó (ví dụ như ngoclong này chảng hạn ) chứng minh là không thể có máy thời gian...
    Chúng ta hay chờ vào tương lai và cùng xem những bộ phim...
    Ngoclong80
  9. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Uây dài thía,em cũng xin đề cử mấy phim đi ngược dòng thời gian phát:
    Cái Lost in Space cũng có nói về quay trở lại quá khứ,bãng cách chế tạo ra một cỗ máy.Phim này dở òm,đoạn đầu thì nói về con tầu bị mãc nạn rồi chiến đấu với mấy con quái vật,về sau lại nói về cách trở lại quá khứ để sống,nội dung chả ãn nhập gì tới phim cả.
    Planet of Aple (bản làm lại) ,phim này chả có đi đến tương lai còn gì,nhưng chỉ là đoạn cuối thôi.Quả chú nhân vật chính lúc cuối đáp xuống hành tinh lại toàn là khỉ,với tượng của chú được coi như là ông vua đã sáng lập ra hành tinh.Phim này cũng dở òm nhưng được cô Estella Warren gợi cảm vật,trong hai nãm liên tiếp Estella đóng 2 phim Action phọt phẹt liên tiếp là Planet of AplesDriven
    Mới đây thôi TVB có cho quả anh Hạng Thiếu Long (Cổ Thiên Lạc) trở về giúp Doanh Chính lên ngôi hoàng đế cũng hay .Lâu lãm rồi không xem phim cổ trang có đềtài hay như vầy.Phim này là phim gì nhỉ,tự nhiên quên tên?
  10. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Hehe , đó là A Step into the Past
    Nhấn vào đây nè

Chia sẻ trang này