1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bước tiếp theo là gì đây các pác

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngocthanh80, 23/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocthanh80

    ngocthanh80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    bước tiếp theo là gì đây các pác

    Sau hai tuần chat, chit, nhắn tin thì tớ cũng mời được nàng đi uống cà phê , lần đầu tiên thì cáo đi xe cáo, tớ đi xe tớ, lần thứ hai cũng vậy luôn, theo các pác thì nên làm thế nào nhẩy.
    Đi với cáo cáo chọn quán cũng hay lắm he he , ánh sáng vừa đủ nhưng cũng hơi tối. Ngồi kế bên mới đụng tay chân chút xíu mà cáo đã né rùi hic hic. Hai lần đều như vậy, giờ là sao để cáo ko còn phản ứng né tránh và chịu để tớ chở đi chơi hả các pác
    Mong nhận được tư vấn của các pác
  2. tocnaulongan

    tocnaulongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Bác mới quen mà đã muốn "đụng chạm tay chân rồi"
    lần sau bác có đi uống cà phê nữa thì chớ có làm như thế nữa nhé
    Công cuộc cưa cáo thì không thể chỉ có 1-2 ngày mà được.
    Tốt nhất bác xây dựng 1 tình bạn đẹp để đến lúc tình bạn này trở thành tình yêu
    Chúc thành công.
  3. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Mới lần đầu đã đụng chân đụng tay rùi, phải chém gió cho cáo phê cái đã, từ từ rùi làm j thì làm
  4. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Phông màn các kiểu hoành tráng chưa? Nên có 1 điểm nhấn đáng nhớ gì đấy cho lần sau. Kiểu dắt nhau đi tắm mưa blahblah ...( <<< kỉ niệm ).. Nhớ mượn cớ gì đấy để chỉ còn đi 1 xe thôi nhá. Xe bác hỏng chẳng hạn
    Được tungds sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 23/06/2008
  5. procs16

    procs16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    7
    bác ơi , share cho em đoạn chat của bác với em ý từ lúc chat chit được ko? em chuẩn bị chiến dịch tán 1 em qua chat mà ko biết làm thế nào để tiếp cận
  6. ngocthanh80

    ngocthanh80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn pác đã quan tâm chủ đề của tớ, share làm sao đây, hai tuần chát
    Gặp được cô ấy là tớ đã cảm thấy hai người hợp nhau nhiều thứ , cả hai có suy nghĩ gần giống nhau nhưng fải tội bữa thứ hai uống cà phê thì cô ấy nói " giờ mình tạm thời là bạn tốt nha anh " hic. Quyết tâm cưa bằng được cô ấy ko thôi thằng khác nẫng mất .
    Tớ và cô ấy đều đã nhiều tuổi rùi hic (tớ 27t còn cô ấy 26t) nên cả hai đều rất nghiêm túc trong tinh yêu fải tội là do tớ muốn đốt giai đoạn thôi nên tớ mới ....
    Tớ cũng biết là vội vàng quá, nhưng gặp cô ấy tớ ko kềm được hu hu.
    Theo các pác thì tớ nên từ từ ko nôn nóng fải ko
    Mong các pác chỉ giáo, về lĩnh vực này tớ vẫn còn gà lắm hic
  7. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Ko kiềm được nhưng vẫn cố mà tỏ ra lạnh lùng 1tí nhá! Đảm bảo hiệu quả! Kinh nghiệm của chồng tớ đấy!
  8. that_is_destiny

    that_is_destiny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mới lần thứ 2 mà anh đã đòi đụng chạm, chị ý ko né mới là chuyện lạ. Nếu ko né chắc anh còn chẳng thích.
    Anh tăng cường độ lên, thậm chí hôm trước gặp, hôm sau lại gặp.
    Lúc đầu có thể chị ấy còn cảnh giác, (, kinh nghiệm bản thân của em, vì em với người yêu cũng quen qua chat, với đt)
    Phải gặp nhau nhiều hơn, chiếm đc cảm tình của chị ấy thì mới mong người ta đồng ý đc.
    Anh cứ từ từ, "dục tốc bất đạt". Có thể chị ấy cũng đang suy nghĩ, anh đừng làm quá lại hỏng chuyện.
  9. tungbird

    tungbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, sao lúc trước khi đi, bác không tặng cho bó hoa, không muốn đi cùng xe không được cáo nhà em lần đầu cũng không chịu ngồi chung xe, em cứ mua hoa tặng, phải ngồi sau để cầm tất không hà
  10. SayCheese123

    SayCheese123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Sự thông minh và hài hước luôn là vũ khí mạnh mẽ nhất của gà khi đi tán cáo (cái này hoocmon yêu nếu có nó hỗ trợ nhiều).
    Không được căng cái thẳng (vì cáo xịn thì gà nào cũng căng được cái thẳng cả) nhưng vẫn làm cho cáo bị kích cái thích thì mới dễ ăn.
    Giải thoát cả mình cả cáo trước khi trói, như một khoảng gió lặng trước cơn bão lớn.

Chia sẻ trang này