1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bước tiếp theo và % cơ hội. Các bác giúp với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gianghotieutu, 27/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Bước tiếp theo và % cơ hội. Các bác giúp với

    Chào các bác

    Em vừa tạo nick để post bài nhờ tư vấn nhưng chờ mãi mà không được cho qua kiểm duyệt thành viên mới nên mới dùng nhờ nick này của bạn em vậy

    Trường hợp của em là thế này. Sau một thời gian dài dài cáo hờ hững lạnh lùng ( phần vì do độ xoắn và gà của em ) cuối cùng em cũng bình thường hoá được quan hệ với cáo. Gần đây không biết có phải do mùa đông không mà tình hình cũng có vẻ ấm áp lên ạ :D. Hoạt động giao lưu và hòa hợp liên tục được xúc tiến :D ( khoảng 1 -2 tuần 1 lần ạ) Cáo mời em, em mời cáo, cafe, ăn kem, xem film, ăn tối, đi chơi riênng với nhau ấy cũng được vài lần rồi ( trước khó lắm, mà có đi thì cũng toàn đi cùng hội bạn cáo). Đi chơi thì đi chung một xe. Em cũng hẹn được quả tết đi chơi với cáo nữa. Nói chung có vẻ đang tiến triển tốt

    Sơ bộ về em: em đi làm gòy, học hành, công việc, gia đình, interface nói chung cũng ok. cởi mở, có tí hài hước nhưng mỗi tội hơi dát gái :D. Chém gió cũng tự tin, nói chung cũng có dăm ba kiến thức ba hoa tán phét đc :D

    Sơ bộ về cáo: Cáo kém em 5 tuổi, dễ thương ( đâm ra cũng dễ xương )học hành, ngoan ngoãn, chăm chỉ, lễ phép, sinh viên năm cuối nhưng sống nội tâm, khép kín và ý tứ chừng mực lắm.( ý là với con trai ấy thường có khoảng cách, ít khi có cử chỉ gần gũi dễ gây hiểu nhầm )

    Vấn đề cũng không phải có gì để nói nhiều nhưng tội cái cáo nhà em lại sống hơi nội tâm, ít nói nên em cũng không hiểu ý cáo như thế nào. Cáo thì "có vẻ" cũng không thích nhắn tin nhiều lắm ( em có thử sms một vài lần nhưng cáo trả lời cũng chừng mực vừa phải nên em cũng ngại ). yahoo thì hay invi nên mặc dù đi chơi khá là vui vẻ thân thiện ( chắc nhờ tài chém gió của em, cáo cười khoái trá ha ha ) nhưng đi chơi về xong ai lại về nhà đấy. Chả liên lạc nữa. Em mà muốn thì lại phải gọi điện kiếm cớ. Vài lần thế rùi

    Em ở đây là nhờ các cao thủ đánh giá cơ hội của em như thế nào, status như thế này là đi đến đoạn nào hành trình gian khỗ rồi :D.

    và cũng nhờ cao thủ tư vấn cho trường hợp với cáo như thế này thì nên action ntn ? từ từ cho ngấm, cho cáo có thời gian, để cáo thoải mái ? hay phải chốt ngay :D ,làm sao để cáo có thể tâm sự chia sẻ nhìu hơn ?


    P/s : Cá nhân em thì đánh giá với cáo style cáo như thế thì nhận lời đi chơi riêng buổi tối ( dù ko nhiều), ăn uống + đi chung 1 xe thì chắc em cũng vượt qua vòng gửi xe rồi :D. Khôgn biết có phải em đang thủ ô tinh thần ko. Nhờ các bác tư vấn gáp nhé, tết đến rồi. hy vọng sang năm mới em có người yêu mới ]
    [r36)

Chia sẻ trang này