1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buộc tương tư bằng cỏ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi xanxan, 18/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Buộc tương tư bằng cỏ...

    Gửi ngày xưa

    "Hoa thơm và cỏ dại
    Gửi lại xưa hết rồi"
    Một đoá trang đài cũng
    Trả cho ngày song đôi

    Em giờ không còn tiếc
    Những lần sáng heo may
    Mình cùng nhau quán cóc
    Lá bàng rơi thềm đầy

    Em giờ thôi hoài nhớ
    Lần đầu người chạm tay
    Không còn thao thức nữa
    Không lo sợ đổi thay

    Em giờ như cành cây
    Đã bao lần thay lá
    Người còn in gót lạ
    Trên một lần nở hoa

    Em giờ thôi nhẩn nha
    Buồn vì mùa thay gió
    Buộc tương tư bằng cỏ
    Chất đầy nghìn ngày xa...

    17/10/03

    ---------------------
    tự dối mình làm chinguyện ước có bắt đầu từ kiếp khácmặt đất đầy bội bạcem là gì giữa nhân thế và anh
  2. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Hát vì con người
    Người hát lên đi
    Cho mặt đất này thôi cô quạnh
    Tiếng thở còn mang hơi giá lạnh
    Một thuở xa xưa đất từng đóng băng rồi
    Người hát lên đi
    từ những thành phố quặn đau
    con đường xa và quãng đời dịu vợi
    Người đuổi người trong vòng quay đương dại
    Tay xuôi
    Hãy hát lên vì những mỏ dầu
    mắt vừa ngơ ngác ngước lên trời
    đã chan hoà mùi máu
    Hát bằng lời của những mặt biển loang dầu
    Và những loài sinh vật sống cả đời dài
    bằng những cuộc đuổi săn điên dại
    Cho một ngày không còn tất cả
    Những chị gái anh trai
    Những người già em nhỏ
    Lời tiên tri của Anhxtanh còn đó
    Loài người ạ,
    Rồi một ngày trong thế chiến thứ tư đây
    Những kẻ hiếu chiến sẽ lại dấn bước trong cơn say
    Và đánh nhau...
    bằng gậy gộc!
    Được xanxan sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 18/10/2003
  3. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Liệu có làm được điều này ko? Xanxan?
     
  4. vagrancy

    vagrancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    tương tư ư ?
    tương tư

    cách xa nhau một lần
    mà như quên trọn kiếp
    không gian xanh mờ mịt
    hoa theo về đất nâu
    có phải hoa mơ màng
    nên rời cành quá sớm
    hoa chưa quên nhựa cỏ
    sao quen màu đất nâu ?
    trời nắng sẽ phai tàn
    khi hoàng hôn ập xuống
    khi về bên chốn lạ
    đừng quên người dấu yêu
    có lạ không em nhỉ ?
    đất chẳng thay đổi màu
    hoa dù quen nhựa thắm
    vẫn theo về đất nâu

    Love means never having to say you're sorry !09 11136175 1731931- 46191179 70 561 1011'1-3 501-1-1 !
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Từ lâu em mất cảm giác được tương tư, mất cảm giác chờ mong,yêu thương một người con trai khác. Em không dám nghĩ tới dù em biết tất cả sẽ trở thành kỷ niệm, thành dĩ vãng ... vượt qua .. đâu phải dễ..
    Cho một người...
    Em có khóc đâu anh ?...........
    Đó là nụ cười tan ra đấy chứ ,
    Một nụ cười quắt quay nỗi nhớ ,
    Một nụ cười dai dẳng niềm đau
    Đừng trách em khi mình chẳng đến được với nhau .............
    Tình yêu có thật nhưng mong manh quá
    Giữa cuộc đời ngổn ngang giông tố ,
    Trái tim em không đủ sức đối đầu ..............
    Rồi thời gian sẽ qua đi rất nhanh ,
    Anh sẽ có những mối tình nồng nàn khác
    Chỉ có em khi thu về man mác
    Phút cô đơn em lặng lẽ mỉm cười ....!!!
    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !
  6. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Nhỏ nghĩ sao nào?
    Cái này cho nhỏ này!
    Những ngày xa xưa ấy
    Bên biển và bên anh
    Tình yêu cùng biển cả
    Vẫn linh cảm mong manh
    Ngày nay đà xa anh
    Kỷ niệm hoài hoài nhớ
    Sao anh xa xăm thế
    Cho em hoài ngẩn ngơ...
    ---------------------
    tự dối mình làm chinguyện ước có bắt đầu từ kiếp khácmặt đất đầy bội bạcem là gì giữa nhân thế và anh
  7. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ có những mối tình nồng nàn khác
    Người yêu anh và cũng được anh yêu
    Riêng mình em sẽ đứng lặng trong chiều
    Ngày xưa ấy đang về da diết quá
    Em à, em nghĩ thế thôi, đến khi gặp đúng "đối tượng", cô bé xí xọn lại môi tươi má ửng, lại vẩn vơ mơ mộng và làm thơ tương tư cho xem!
    ---------------------
    tự dối mình làm chinguyện ước có bắt đầu từ kiếp khácmặt đất đầy bội bạcem là gì giữa nhân thế và anh
  8. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Vào cuộc
    Tôi bước vào cuộc mưu sinh
    Sau lưng là nhọc nhằn dáng mẹ
    Là một đồng ruộng đang hồi nứt nẻ
    đợi tôi mang dấu mưa về
    Không còn những ngày những tháng say mê
    Bắt **** làm thơ và thả diều trên đồi vắng
    Tôi thành tôi-trầm-lặng
    Đem ưu tư về kéo một ngày dài
    Có con dế nào từ trong tuổi thơ tôi
    Vẫn ôm phím dương cầm hát mãi
    Một tình khúc khiến đôi lần tôi sững lại
    Đưa tay sờ mặt mình
    Và lo sợ xa xăm
    Mãi mãi đam mê trong tôi vẫn lớp lớp sóng ngầm
    Những hoài vọng
    Những điều khao khát dở
    Tôi nghi hoặc mà cũng nhiều bỡ ngỡ
    Chỉ biết hết mình
    cho mỗi một ngày qua.
    19/10/2003
    ---------------------
    tự dối mình làm chinguyện ước có bắt đầu từ kiếp khácmặt đất đầy bội bạcem là gì giữa nhân thế và anh
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ôi chị ... em sẽ viết ở đây cùng chị.. đến khi nào ế thì thôi
    Viết gửi người đến trước
    cho người đã đến trước em

    Anh ấy đã từng yêu chị hơn em
    VÌ một điều chị là người đến trước
    Em không khóc đâu dù má hồng thấm ướt
    VÌ anh ấy vụng về chẳng biết dỗ dành ai ...
    Có một thời em cũng thích giận nhau
    Nhưng không phải để đo yêu thương theo chiều dài giận dỗi
    Mà để hiểu anh ấy hơn qua những lần bối rối
    Để tránh cái thời mà chị đã mãi mãi xa
    Em không muốn nhắc gì về tất cả đã qua
    Vì chị là quá khứ ,còn em là hiện tại
    Nhưng cũng không thể có một lần yêu lại
    Chị đừng xót lòng ,em đỡ thấy xót xa
    Chị bây giờ là kỷ niệm đã xa
    Nhưng em không ghen vì đó là quá khứ
    Anh ấy đã từng yêu chị như thế
    Và bây giờ anh ấy là của em ....
    Chị đừng buồn chị hãy đến với em
    Dù là người đến sau em cũng không thấy muộn
    Em sẽ không quay ngang và chau mày như thế
    Vì em biết rằng mọi chuyện đã trôi xa .......
    Quá khứ ngày xưa - ta nhắc lại làm gì ???
    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 19/10/2003
  10. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Lạc thời
    Có tôi một kẻ lạc thời
    Lửng lơ giữa phố trôi theo dòng người
    Có không một kẻ dở hơi
    Mắng tôi tôi biết tôi dừng tí chơi?
    Xin gom mây biếc trên trời
    Về che chắn sự lạc người của tôi
    Xin cau ba bảy chẻ đôi
    Để cho người lại chung vui với người
    Xin mưa mưa cứ ngang trời
    Xin tôi cứ mãi rong chơi một mình
    Xung quanh ồn ã / lặng thinh
    Thì tôi vẫn cứ một mình mà thôi
    Người về người ở cùng tôi
    Chớ tôi chẳng thuộc về nơi chốn này?
    19/10/2003
    ---------------------
    tự dối mình làm chinguyện ước có bắt đầu từ kiếp khácmặt đất đầy bội bạcem là gì giữa nhân thế và anh

Chia sẻ trang này