1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buộc tương tư bằng cỏ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi xanxan, 18/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    quote-xanxan viết lúc 22:06 ngày 07/12/2003:
    Vâng thưa em. http://ttvnol.com/forum/images/emotion/icon_smile_cool.gif" align=middle border=0> Sài Gòn hồn hậu, phóng khoáng, tài hoa và thơ trẻ. Thôi, nói thêm xíu nữa lại có kẻ Nam Du thên một chuyến cho xem, hehe...[img]
    [/QUOTE]
    kiu kiu ... Nam tiến muôn năm ( hội chứng cổ vũ bóng đá )
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  2. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Vội
    Em biết mơ gì cho mình đây
    Giữa quá nhiều ngã rẽ
    Bàn tay nhỏ chới với vươn lên
    Với bao lời gào xé
    Ngàn lần khóc thầm rất khẽ
    Sẽ chẳng ai nhìn thấy bao giờ
    Em biết làm gì đây
    Cuộc đời sao mà nhiều khôn dại
    Lỡ tay lỡ tay
    Thế là làm lại
    Em sẽ phải đi qua thôi
    những bước trầm này...
    Mọi việc rồi sẽ ổn cả thôi
    Bỏ mọi thứ
    Chừa một niềm tin ở lại
    Em đong mưa trong tay
    Đắn đo trước một mối tình
    Rồi lại ù té chạy.
    Anh ạ,
    Tìm ra em ngay đi.

    Măng ơi, biết nơi đâu là biển của đời người.
  3. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Khát thầm
    Người con gái tháng giêng
    Sao em không ngẩng lên anh mà giả vờ cúi mặt
    Những khát vọng của em còn mất
    Mà cỗ bài tam cúc đóng yên?
    Những khát vọng trinh nguyên
    Em dành lấy từ trong lời ru hát
    Võng đưa con, lửa xưa bùng cháy lại
    Cho dáng mẹ hiện về, cho áo mới xum xoe
    Kể tôi nghe
    Của khát khao một lần tuổi trẻ
    Của yêu thương, của thầm lặng mang theo
    Của oằn vai quang gánh buổi chiều
    Của ngủ yên những dây chơi, tam cúc
    Và em đây, em vẫn là em thực
    Mở đời ra, nhân ái dẫn em vào!
    6.4.01
    NT
  4. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Đêm Hà Nội trong mưa.
    Cô gái đi qua nỗi buồn trước của nhà
    Thấy tay mình ấm một bàn tay lạ
    Có ánh nắng vàng đi qua sa mạc
    Tưởng là giọt nước mưa
    Đêm Hà Nội lất phất mưa
    Tôi muốn kể em nghe chuyện tình yêu thuở trước
    Tôi muốn đuợc bên em quán nước
    Với những chuyện chẳng nói chẳng đừng
    Là người đến sau cùng
    Tôi - chiếc kẹo vừng em thích
    KHông kèm vị ngọt trên môi lạ
    Tôi ấm tôi - cho đông khẽ cười
    Vừa có giọt nước mắt rơi
    Em còn đứng dưới hàng hiên cũ
    Tôi có vờ đánh rơi lọ mực
    tím tuổi học trò...
    ...Thôi thế nhỉ, em ơi
    Đêm nay, Đêm Hà Nội
    Tôi ghi lại đôi dòng
    Cho thoả nỗi nhớ mong
    Một ngày cuối tháng chạp
    13 -14/12 /03 ./.
     
  5. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Buộc tương tư bằng cỏ
    Cỏ mong manh không anh?
    Sao mắt nhiều giông bão?
    Em soi tình trong đó
    Thấy tim mình xôn xao
    Chút tương tư bỏ ngỏ
    Một người trong nghìn trăm
    Anh có còn nơi đó
    Cho những phút thăng trầm?
    Dẫu có là oái ăm...
    Tình tương tư bé nhỏ
    Mỗi sớm mai ngọn cỏ
    Xanh như là trăm năm.

    Măng ơi, biết nơi đâu là biển của đời người.
  6. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Yêu
    Em đã đi về phía mịt mùng mây
    Nơi thật giả không còn phân biệt nữa
    Nơi khổ sướng đều chính là hạnh phúc
    Nơi chao đảo đất trời
    Em chẳng nhớ tên em
    Con đường dài thì chạy dưới hàng cây
    Ở nơi ấy tình yêu là màu xanh vĩnh cửu
    Không có tháng có năm
    Không thị phi trú ngụ
    Là cõi vô thủy vô chung
    Người ở người đi
    Có có không không đâu còn quan trọng nữa
    Ngủ một giấc tỉnh say mông lung
    Tạo hóa xòe tay
    Nói cười kỳ ngộ
    Tỉnh ra rồi
    Cứ khóc nữa đi em.

    13h30'' - 08032004
    Măng ơi, biết nơi đâu là biển của đời người.
  7. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Bức tranh mùa thu
    Người đàn bà đi ra từ bức tranh mùa thu
    Sao mà cũng cô đơn như em
    Băn khoăn như em
    Khoác màu áo đen xa cách
    Sẽ chẳng có điều gì là bất thường
    Với những người đàn bà mang mùa thu trong hơi thở
    Em vẽ mùa thu không bằng tay
    Trên ngày sinh là những hoa cúc trắng đã bị lãng quên tên
    Người thở ra như bị rút hết hơi
    Ngày không nóng
    Mùa thu cảm lạnh vì chợt bị bao trùm bởi người đàn bà
    Trùm chăn và run rẩy
    Em thả nắng hong mùa
    Thả ngọn gió ngọn lá bay ngang qua đôi mắt người đàn bà câm lặng
    Có phải đó là định mệnh
    Ơi những người đàn bà mắt trong sinh vào những mùa thu nổi gió
    Em cầm cọ
    Người đàn bà đã bỏ đi
    Chỉ còn bức tranh không mùa nằm lẻ.

    14h-08032004
    Măng ơi, biết nơi đâu là biển của đời người.

Chia sẻ trang này