1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bươc vào cuộc sống bằng gì?

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi natural_girl2009, 23/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    bước vào bằng đôi dép !
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
     
  2. fan_mytam

    fan_mytam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    bằng đôi chân trần cho nó phong trần, lại trông ngổ ngáo nữa
         Nếu biết rằng em sẽ lấy chồng         Anh về luyện võ Lý Tiểu Long          Luyện thêm một cú Liên Hoàn Cước         Để đá chồng em đêm động phòng
  3. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    bước vào đời bằng đôi chân trần, nhỡ dẫm phải gai thì sao ? đấy là còn tốt đấy ! còn nhiều cái ác hơn
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
     
  4. LonelyWraith

    LonelyWraith Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    0
    Đời không đẹp như những giấc mơ đâu
    Anh biết điều ấy ngày anh 19 tuổi
    Như em bây giờ ngỡ mình là dòng suối
    Chảy tràn bờ bến yêu thương.
    Đừng trách người đời miệng lưỡi ko xương
    Bởi hành trình đi tìm hạnh phúc
    Phải tự mình khơi trong gạn đục
    Giữa lô xô thác ghềnh
    Có khi nụ cười cũng chênh vênh
    Ngỡ đã bước lên thềm hạnh phúc
    Nhìn xuống chân thấy thăm thẳm vực
    Mới biết phía sau ... nụ cười
    Em cứ mơ nốt giấc mơ đầu đời
    Rồi nhận diện nụ cười thiên hạ
    Hãy xem cuộc đời như đất lạ
    Cứ bước chân lên tự vạch lối cho mình
    theo tôi 1 chủ đề rất hay như thế này mọi người đừng nên biến nó thành trò đùa . Vào diễn đàn nhìn thấy tên chủ đề rất thích thú , vậy mà vào đọc thì chẳng có gì
  5. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Đỉnh đồi đất thấp nhìn xuống tít tắp xanh tận dãy núi vùng quê.Loáng thoáng vài bóng người nông dân cặm cụi trên đồng.Mây trắng ấp ôm đỉnh núi.Anh ngồi im lặng,để cho nỗi buồn chầm chậm trôi đi.Đứa con gái lớn thi trượt đại học năm thứ 2,cả ngày lầm lì.Vợ anh hết dằn vặt,hằn học với nó lại quay sang nói mát nói mẻ với anh về những quan hệ bạn bè của anh.Sao ko gửi gắm hay nhờ vả khi con sắp thi.Chỉ có mình anh biết,cả nhà chỉ có mình anh thấm thía nỗi buồn.Anh đã dạy ở trường đại học gần 20 năm.Anh biết thừa gần nửa số học sinh anh tham gia đào tạo là uổng công,chỉ 1 số hiếm hoi vào bằng cách thông thường
    Mây chiều nay thật khác.Từng cụm từng cụm nối đuôi nhau như trò chơi cút bắt trắng 1 vòng quanh núi.Những đỉnh núi huyền ảo thay nhau hiện ra rồi lại tan biến vào trí nhớ.Đôi khi như mỏi mệt,mây sẽ sà xuống chân núi mát rượi 1 góc cánh đồng.Chị nông dân hất nón trắng lên vuốt mồ hôi và hít 1 hoiw dài mát lạnh mây vừa đem xuống.Anh chiều nay thật khác.Tự dưng nghĩ sao người ta ko như mây nhỉ? Dù chỉ là "Mây đầu ô " của nhà thơ Quang Dũng.Nếu ko có mây mù thì lấy gì để quấn quýt với những dãy núi cô đơn kia? Rồi lại chợt nghĩ đến con gái anh ko nhất thiết phải trở thành kiến trúc sư ! Nó có thể trở thành bác sĩ,kĩ sư công nghiệp,nông nghiệp,nhà thơ hay thợ dệt.Nó có thể trở thành nhiều thứ ngoài cái mẹ nó muốn.Có thể là mây?
    Mây ơi,mây học trường nào?
    Bạn có thể tự quyết định cuộc sống của chính bạn mà chẳng cần quá dựa dẫm vào ai.Bạn vẫn có thể tồn tại trong cuộc đời này,mà ko nhất thiết là đại học
    fanta là chai nước cam - em chỉ biết uống chứ ko biết làm
    Hạnh fanta
  6. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    học sinh miền núi, học xong rồi, lại đem chôn con chữ xuống đất, đào khoai đất lên ăn thôi...
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
     
  7. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Mang theo cả vốn lẫn lời có được từ chính cuộc sống nhỏ của mình để đi vào cuộc sống lớn, kể cả những điều nhỏ nhặt nhất sẽ rất co ích đấy ...
    Khi em đến như muôn tia nắng hồngXua đi hết những màn đêm tăm tối ...
  8. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    con trai và con gái,phe nào bước vào cuộc sống đỡ khó khăn hơn nhỉ?
    người ta nói là con gái dễ dụ (dụ dỗ áh ) và con trai thì dễ sai (sai bảo ),bước vào cuộc sống 1 mình,tự thân vận động,ko biết người ta sẽ làm thế nào để tồn tại,để chống chọi với cám dỗ nhở?
    fanta là chai nước cam - em chỉ biết uống chứ ko biết làm
    Hạnh fanta
  9. bang_quoc_cuong

    bang_quoc_cuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    bước vào cuộc vào cuộc đời bằng sự tự tin và lòng đam mê(đam mê nghề nghiệo hay đam mê lĩnh vực nào đó). Với điều kiện bạn phải tìm cho mình 2 thứ đó. Đó chính là hành trang đầu tiên để chúng ta phát triển trong cuộc đời. Các bạn có nghĩ vậy không
    Được bang_quoc_cuong sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 02/10/2003

Chia sẻ trang này