1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bước vào cuộc sống !!!

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi nhoc_con_thich_dua, 18/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_con_thich_dua

    nhoc_con_thich_dua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    3
    Bước vào cuộc sống !!!

    Sáng nay đi thi về tâm trạng lẫn lộn vui có buồn có vui vì làm được bài còn buồn vì được nghe rất nhiều chuyện không vui .Một cô bạn học cùng lớp đại học bị ung thư .Cô bạn ấy cũng không thân với mình chỉ giữ ở mối quan hệ giao tiếp bình thường ,cô bạn ấy rất xinh xắn học lại khá vậy mà.... cuộc sống thật khắc nghiệt ..Rồi bạn thân của mình đang rất buồn mà mình chẳng thể làm gì cho nó cả.Chỉ có thể lắng nghe mà thôi

    Ta rời ghế nhà trường bước vào cuộc sống hăm hở với biết bao nhiêu dự định với bao nhiêu ước mơ hoài bão cả những tưởng tượng hình dung rất đẹp thế rồi khi ta bị ném vào nó mọi hình dung không còn đẹp đẽ cuộc sống chẳng còn vô tư hồn nhiên như hồi cấp 3 .bạn bè sống với nhau thêm một chữ hờ hững ngay cả chính tôi đôi khi cũng hờ hững với những người bạn của mình ...Cuộc sống vốn có rất nhiều thứ niềm vui nỗi buồn cay đắng nhọc nhằn những khó khăn để rồi ta nhận ra hạnh phúc trong giây phút ngắn ngủi
    Chúng ta đang còn rất trẻ phải không?Box NQ của chúng ta chỉ có một số ít là đã đi làm còn đa phần là học sinh sinh viên chưa có nhiều trải nghiệm và đa phần cuộc sống của chúng ta đều tốt đẹp .Bước vào cuộc sống mỗi người một cách mỗi ngưòi một con đường đạt đưọc ước mơ của mình nhưng đôi khi hãy nhìn lại con đường mình đã đi nhé
    Tôi viết bài này khi hơi man man box mình có đọc cũng nếu bình luận cũng xin đừng nói những điều khó nghe nhé ....

    love me love my dog
  2. longxyz

    longxyz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Tôi chúc cho những ng đang bước vào 1 cuộc sống mới với nhiều hoìa bão đang ở phía trưóc.Đừng bao gio` nghe theo những cạm bẫy của cuộc sống
  3. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là vậy đấy.Nhớ hồi học cấp 3 tưởng tượng những ngày tháng học đại học là cái gì đó to tát lắm nhưng dù sao thì đấy cũng là cách tốt nhất để ta tìm đến kiến thức và sự thành công ....
    Đôi khi ta cũng không thể làm chủ chính bản thân mình vượt qua những cám dỗ thông thường và đôi khi ta hăm hở bước vào cuộc sống lại bị vấp ngã .Ngã rồi tự bản thân ta lại phải đứng dậy .Hồi bé thì ước mau lớn lớn rồi lại ước mình bé lại trở về những ngày tháng tuổi thơ... Mâu thuẫn thật nhưng cuộc sống mà ta vẫn phải bước tiếp con đường mà ta đã chọn dù thế nào thì cũng không hối tiếc với những gì ta đã chọn
  4. coitruongngoidemlada

    coitruongngoidemlada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Mình buớc vào đời với 1 hành trang đi theo .Mình đã giúp cho đời nhìu việc tốt này .
    đêm nay đêm nay anh cho e ăn cà lem
  5. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là biển cả.Ai không biết bơi sẽ bị chìm...và cũng có đầy người bơi giỏi cũng vẫn bị chết chìm vì không biết ăn rong biển hay uống nước tè của chính mình để cầm hơi và cũng có người biết điều đó mà vẫn chết chết vì gặp cá mập.Chính vì vậy hãy cố gắng lạc quan lên tin tưởng vào cuộc sống tin tưởng vào ngày mai cho dù ngày mai có tối tăm hơn.Cố sống phải cố sống để è lên đầu những đứa nào hại mình khinh mình ngày hôm nay.................

    Live for making love
  6. badboy86

    badboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết cuộc đời là bể khổ , nhưng ai cũng muốn biết nó khổ như thế nào .
    Sống thì khó chết thì dễ vậy tại sao ai cũng muốn đâm đầu vào cái khó....

    I still belive that
    Some day
    You ''''ll tell me that:
    " I Love You"
  7. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Gớm ! Bình thưòng thì ăn nói bậy bạ mà sao hôm nay ăn nói hay thế . Vừa uống thuốc gì vậy ?
    Khi nao het tien thi khi do ta tim duoc ban tot.
  8. badboy86

    badboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    sao em lại hay thích cạnh khoé anh thía nhỉ , little_devil_c4
    Chả lẽ kiếp trước anh có thù oán gì với em àh
  9. manchesterfanus

    manchesterfanus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời lúc nào chẳng vây,những chuỗi ngày cứ thế trôi,lúc bình lặng đến phát chán,lúc sóng gió làm ta chán chường.Ta luôn hi vọng,nhưng rồi nhận lại cũng chỉ là sự thất vọng,ta chán,ta không muốn sống.Những ý nghĩ điên rồ chợt thoáng qua,nhưng cuộc sống không chỉ là màu đen tăm tối.Tương lai vẫn đón chào chúng ta.Ngu thật!!Tội gì phải chết khi cuộc sồng này vẫn còn khối thứ mới mẻ.Nhưng...trời cũng chẳng chiều lòng người.Trời cũng nham hiểm như một con quái vật vậy,sẵn sàng lấy đi những gì đã trao cho con người.Thật đau lòng khi giờ đây vẫn phải chứng kiến những nạn nhân chiến tranh,một thời máu lửa cùng đất nước,giờ đây đang vật vờ sống qua ngày ở những vùng quê hẻo lánh;Những em bé không gia đình vật vờ đi kiếm từng miếng ăn bỏ vào mồm,trong lòng nuôi nấng một ước mơ có một ngày sinh nhật,một cái tết ấm áp...Thật đáng ghét khi vẫn có những kẻ cố gắng làm giàu trên thân thể người khác,bất chấp thủ đoạn,bất chấp luân thường đạo lí.Tiếc thay,không ít lần ông trời cũng vào hùa với chúng.Toàn một lũ ăn chơi,sống chỉ để hưởng thụ,và rồi chết trong nhung lụa và sự...nhục nhã.Chiến tranh liên miên,"ngài" Bush sẵn sàng bỏ ra hàng tỉ đô để thoả trí tiêu khiển của mình,mà ông ta đâu biết có những nỗi đau không thành lời sau những trò "tiêu khiển" đó...
    Cuộc sống phải chăng là vậy,không công bằng,không hi vọng?
  10. nhoc_con_thich_dua

    nhoc_con_thich_dua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    3
    Hà Nội lạnh te.Về Hp được 2 hôm chẳng muốn lên Hn học nữa.Con bạn mình vấn chưa thèm lên tối ngủ một mình buồn muốn chết .Hey sáng nay dạy chẳng có thú học hành quyết định lên net dạo một vòng quanh .Tự nhiên gặp anh chat một lúc nói chuyện lung tung về nôen tự nhiên thấy yêu đời yêu cuộc sống thấy vui .Thấy cuộc sống cũng thật đẹp
    love me love my dog

Chia sẻ trang này