1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bước vào cuộc sống !!!

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi nhoc_con_thich_dua, 18/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã thi được 5 môn!Trươt cha nó hết rồi,vậy mà mình chẳng thấy hiện tượng gì cả.Phải chăng lên lớp hay thụt lớp kô còn quan trọng nữa rồi,có khi cũng đúng...cung *** biết nữa.Nói chung là kệ mẹ nó thôi....để tính sau đi ,đời còn ít thì cũng phải 20 chục năm nữa cơ mà ..lo gì!

    Live for making love
  2. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Hải ơi em thương anh lắm có cần em làm văn tế anh không? Anh đừng để tăng ca nhé muốn đi thầy cô mà thiếu thốn cú nói với em em sẽ nói với bố mẹ anh cho hi hi


     
  3. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Chọc tức tao hả !Tao đánh đấy!

    Live for making love
  4. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi không nên cười trên sự đau khổ của người khác .
    Khi nao het tien thi khi do ta tim duoc ban tot.
  5. manchesterfanus

    manchesterfanus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Phù,noel quả là một ngày đáng sợ,thi thố mệt phờ râu.Đầu óc quay cuồng chẳng còn khái niệm đi chơi nữa
  6. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    EM thách anh đấy đánh em là em cho anh răng môi lẫn lộn không chỉ có vậy nhé em còn cắt xuất anh đấy nhé không ăn uống gì nữa


     
  7. machine1st

    machine1st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ra trường gần 2 năm. Kiếm được một công việc tàm tạm, đủ nuôi sống mình. Chứng kiến nhiều điều chướng tai gai mắt mà nhiều lúc chẳng thể làm gì. Thấy mình thật yếu đuối.
    Tự đặt ra cho mình những mục tiêu hơi xa vời mà vẫn chưa thực hiện được. Nhiều lúc thấy thời gian trôi qua nhanh quá trong khi còn quá nhiều việc phải làm. Vẫn chưa tìm được con đường đi của riêng mình. Thấy bế tắc.
    Áp lực công việc, trách nhiệm bản thân, kì vọng gia đình. Thấy mệt mỏi.
    Nhiều lúc chán nản, chẳng ai sẻ chia, đi về một mình. Thấy mình thật lẻ loi. Nhưng rồi cũng quen.
    Bố bị ốm. Về thăm. Chợt nhận ra cả Bố và Mẹ đều đã già đi rất nhiều, sức khoẻ kém đi mà thằng con quý tử không ở bên cạnh chăm sóc thường xuyên. Nhớ khi còn là sinh viên, Bố Mẹ thường xuyên lên thăm, còn mình thì ít về nhà thăm Bố Mẹ. Những gì tốt đẹp nhất Bố Mẹ đều giành cho mình, luôn lo lắng cho mình. Thấy tình cảm gia đình thật quý giá. Thấy mình nhiều lúc vô tâm, ích kỉ.
    Những khó khăn về chuyên môn, luôn có một đồng nghiệp lớn tuổi, 3 thằng bạn thân cùng một lũ bạn hơi thân sẵn sàng giúp đỡ nếu mình yêu cầu. Thấy ấm lòng.
    Khả năng của mình, sau một thời gian tích luỹ chuyên môn + kinh nghiệm đã được thừa nhận. Thấy tự tin.
    Cuộc sống là như vậy. Đa dạng, nhiều màu sắc. Nó giúp ta nhận ra những điều đôi khi là đơn giản nhưng thật ý nghĩa.
      Tình đôi khi là đạn
    Bắn vỡ lòng giá băng

Chia sẻ trang này