1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi câu cá hôm CN ngày 13/1 ( mượn topic của Huyên luôn nhá )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi thanh_thinh@, 12/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_thinh@

    thanh_thinh@ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Buổi câu cá hôm CN ngày 13/1 ( mượn topic của Huyên luôn nhá )

    HT-hải , Sao không thấy cuốn sổ ghisố di động của Lắc thế , luc tui về , sau khi .....thì có thể mượn xe của chị chạy lại chổ câu để chở connit , nhưng đến 5h là phải trả xe rồi , nên muốn gọi dthoai để hỏi mọi người sao rồi , cứ chắc là trong sổ của tên HTHải có số di động , ai ngờ không có , chảng biết lien lac sao nửa .. Ngồi mải không chịu được , coniit giờ ai chở mày rồi??? ha? hic, Thảo hả .
    Mọi người bỏ qua cho , lần sau đi uống nước t_thịnh trả tiền nước giống sáng nay để chuộc tội :) Mà cứ như quán đó , làm lại cảnh củ , tếu nhất là tên Long lá đem ra mấy lon ..... hehe À ,chơi vui không ? Mong chơi vui nhe

    Củng sãp <Tết thật > . Chúc mọi người ....... mọi điều tốt nhé . NHân tiện ,xin post dùm các mod ( như bàn đả bàn sáng nay : < nghe đồn hội 83 có y định cả hội chơi xa : đi Vũng xình , mọi người rảnh , có thể đi được ngày nào? Hay ai có ý kiến gì nửa không a., đề xuất đi chổ nào khác nửa không ạ >


    Mong hội đi chơi vui



    Bo di ..
    Hom qua von da troi qua ... cai gi se bat dau day


    Được lac sửa chữa / chuyển vào 01:12 ngày 13/01/2003
  2. White_lilies_island

    White_lilies_island Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Mod miếc gì đâu mà đi chơi hứng lên thì rủ đi à !!!Ko có kế hoạch gì cả ! Mà Lilie' có đề nghị nhỏ thế này : lần sau có gọi điện thông báo cho các thành viên thì để người khác gọi, đừng để ông Hải. Nói ko nghe được gì cả. Xung quanh thì ồn ào, giọng lão Hải nhà ta thì ...hic..hic....
    To: thanhthinh@: Sao đang chat mà bỏ đi đâu vậy ?? Bây giờ tui với bà tới đó đi. . ( Có số di động của Lac nè !! )
    Lilie'
  3. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Trùi?!...Câu gì? Seo wildgirl hổng bít gì hết dzậy??? Câu cá, câu tôm hay câu...???Hihihi...mà nè! Thế hôm trước, hông có mặt wildgirl, nhưng... " lần sau đi uống nước t_thịnh trả tiền nước giống sáng nay để chuộc tội :) Mà cứ như quán đó , làm lại cảnh củ , tếu nhất là tên Long lá đem ra mấy lon ..... hehe À ,chơi vui không ? Mong chơi vui nhe " ...thì..wildgirl có được tham gia để...thanh_thinh@ chuộc lỗi luôn hông dzị???
    HANH PHUC LA MOT THU NUOC HOA MA HE TA DO CHO NGUOI KHAC THI THE NAO CUNG CO DUOC VAI GIOT CHO CHINH MINH.
  4. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thông cảm hìhì , vì chuyến đi này ko mang tính offline thật sự của 83 và vì trong mùa thi nên ko post bài thông báo lần đi câu này .... Bài tường thuật sẽ do Prankster hoặc phuongnam viết sau ...một vài hình tiêu biều cho buổi câu thành công
    http://stupiddog.0catch.com/83photos/prankster_ca.JPG
    http://stupiddog.0catch.com/83photos/lac_hai_ca.JPG
    http://stupiddog.0catch.com/83photos/phuongnam_ca.JPG
    http://stupiddog.0catch.com/83photos/lac_ca.JPG
    Các bạn copy links rùi paste vào ô address chứ đừng click trực tiếp vào link nhá
    Được lac sửa chữa / chuyển vào 09:43 ngày 13/01/2003
  5. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Trước hết xin cáo lỗi cùng các bạn vì đã không có ai pốt bài rủ đi chơi trên Box (và lỗi này cũng không phải của tớ ), tớ chỉ nhận được tin vào lúc 21h ngày 11/1 do Lac điện tới. Tuy nhiên phải nói rằng nhờ sự tích cực của đồng chí Lac (bấm máy liên tục, hê hê... tốn tiến chết đi được ) thì hầu như tất cả những thành viên của Box đều được rủ như Happytime, Sadcafe, cowgirl.... (trừ những bạn ở quá xa như Blue Angel, hươngthuy83) và cả wildgird832003 cũng đã được rủ (chuyện này sẽ nói ở phần sau) tuy nhiên các bạn này vì nhiều lí do tế nhị hoặc cả thiếu tế nhị đều không thể đến được. Nói đến đây ngoài sự đóng góp tích cực của Lac (nhưng thật ra tên này cũng chả đóng góp gì chỉ xì cái phone ra thôi ) thì công sức đóng góp to lớn nhất phải nói đến đồng chí hoangtienhai, anh đã là người rất ư nổi bật của Box, anh có trong tay địa chỉ nhà, số điện thoại của gần như là hầu hết các girl trong Box của ta (ngay cả Hương Anh là người mới pốt có 2 bài mà đồng chí này cũng có thì thiệt là bó tay) và mặc dù quân số không tăng thêm nhưng không vì thế mà phủ nhận công lao của đồng chí Hải. Đề nghị những người được đồng chí Hải gọi tớithì vote cho đồng chí ấy cái 5* nhá. Và thế là quân số cuối cùng khi xuất phát chỉ còn lại chín mạng đó là: prankster, vầng nếu không có anh thì ai là người tường thuật lại cho chúng ta nghe (ghi nhận công lao), phuongnam (Phương Nam) anh hùng lao động kiêm chiến sĩ dũng cảm của Box pig, hoangtienhai chiến sĩ truy lùng girl với tài nghệ siêu phàm, còn những người ở sau muốn đặt tai-tồ gì thì tự đặt nhá, Lac (tuanpluto), connit (Trang), thanh_thinh@ (Huyen), Trương Thanh Thảo (Thảo), kysyrồng (Long) và genius5481 mà chưa ai biết (vì lạ bạn tớ ).
    Vầng, tới đây có thể lại một lần nữa khẳng đinh prankster rất xung khắc với các girl của Box 83, trước đây khi chưa có hắn Box này âm tihịnh dương suy nhưng kể từ khi hắn góp mặt thì thời thế đã thay đổi nam lúc nào cũng nhiều hơn nữ, đặc biệt là hoangtienhai lúc nào cũng có mặt
    Ấy, đấy chỉ là nói quân số lúc xuất phát nhưng trước hết chúgn ta phải nói đến căn bệnh thâm căn cố đế của Box và bài hát đã phổ biến khá lâu của Box là "right here waiting.... quá lâu" vì giờ hẹn là 8h30 nhưng thưa quí vị khán giả đoàn quân gồm 9 "nhân tài" của chúng ta phải đến 11h20 mới xuất phát được (quả là thời gian đợi chờ siêu dài và sự kiên nhẫn của Box ta quả thật siêu lợi hại ).
    Dúng 8 giờ, mặc dù biết chắc rằng tới dúng giờ sẽ phải hát bài "đợi chờ phố xưa" nhưng tên prankster luôn là người gương mẫu con ngoan trò giỏi lẫn hạnh kiểm siêu tốt (cái này tin được mới lạ) nên hắn vẫn đi đúng giờ vừa chạy đến trường Lê Hồng Phong thì bỗng thoáng thấy tên Atula và phuongnam đang thất thiểu dẫn xe từ từ đi tới, vốn dĩ tâm cơ linh động nên hắn (bây giờ hắn ở đây khỏi cần giải thích là ai nữa) chỉ cần mất 1/1000 giây suy nghĩ (xin lỗi thông minh quá chịu không nổi) thì đã đoán ra nguyên nhân thì ra tên Atula bị xì lốp, hê hê.... chưa xuất quân nhưng điềm gở đã báo trước quả là một điềm không lành. Lão prankster mặc dù lúc đó xem ra trong lòng cũng chẳng có chút động lòng thương xót lẫn cảm thông tí ti ông cụ nào nhưng cũng vì tình nghĩa... ngoại giao nên cũng đành gượng gạo lại hỏi thăm xem cớ sự và chia sẻ vài giọt nước mắt cá sấu (sắp rớt) để an ủi người xấu số (nhưng hình như hắn dang cười thầm thì phải hihi... dáng đời, ai biểu cái tội hay giành girl xinh với tao ). Prankster phải nói là người xuất sắc nhất trong cả các người xuất sắc (ngại quá lại "bị" khen nữa) hắn đến rất đúng giờ không thừa ra 1 phút, và đương trường lúc đó chỉ có mỗi hai mạng là Lac, hoangtienhai và thanh_thinh@ (tình hình có vẻ hơi không ổn nể sắp tới giờ hẹn rồi mờ), đợi được một lúc thì Truong Thanh Thao đến, đợi đến hơn 9 giờ thì Lac phone cho kysyrong nội dung cuộc nói chuyện và trogn khoảng thời gian đó diễn biến như thế nào thì tác giả bài tường thuật này bó tay vì lúc đó hắn đang bận "nghía" các girl xinh trường Tự Nhiên (thông cảm ạ căn bệnh thâm niên của hắn mà các bạn). Chỉ biết là lúc 9h15 (trễ 45 phút rồi ) thì kysirong xuất hiện mang theo nỗi kinh hoàng lẫn bàng hoàng cho mọi người khi anh đến bằng con ngựa què (xe đạp) có lẽ vì mấy hôm nay lo tán girl nên anh đã tiêu hết tiền dự bị và không còn đủ số mo-nì để đổ xăng chăng ? điều này đến nay av64n còn là ẩn số mà có lẽ trừ kysirong ra thì chỉ có mình prankster giải thích nổi (xin lỗi giỏi quá lại chịu không nổi ).
    Vầng, thưa các bạn mới 9h15 phút mà quân số đã đủ 8 người chỉ còn thiếu một người (là ai thì chỉ cần nhìn danh sách xuất quân sẽ biết) và vì nguyên do gì mà phải đến 11h20 mới xuất phát mới quí vị khán giả xem hồi sau sẽ rõ vì bây giờ tác giả bài tường thuật này phải bận đi ăn sáng (dạ., thức từ 6h sáng lau nhà sửa chén, phơi đồ + vệ sinh cá nhân) và pốt bài này thì đến giờ này tác giả đã đói bụng chịu không nổi, đến đây xin tạm dừng Ky-bo để đi ăn sáng và làm một số việc do thân phụ giao phó rồi sẽ tường thuật tiếp

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  6. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    9h30 (nghĩa là trễ 1 giờ sau giờ hẹn) mọi người chạy qua trường Dự Bị DH nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh xem connit đã thi xong chưa để còn khởi hành. Thanh_thinh@ nhận lãnh nhiệm vụ chạy lên kiếm connit chợt thấy bóng dáng connit mọi người khấp khởi mừng vui nghĩ rằng có thể khởi hành ngay tức khắc, nhưng connit lại báo một tin phủ phàng cho mọi người biết là she... chưa thi , thế là mọi người đành kéo qua quán đối diện trường dự bị, quán nước có cái tên rất dễ xương là... 222. Ngồi vào quán thì Atula lấy quyển sổ của mình (do sao chép lại từ hoangtienhai) có khá đầy đủ các số phong của các thành viên Box 83 ra gọi từ happytime, cowgirl,... nhưng tất cả đều nếu không bận thi thì cũng bận.... hihi... ai biết bận gì cơ chứ . Đến mười giờ thì tên prankster lắm chuyện già mồm xin cáo lui vì bận về nhà báo cáo nhiệm vụ với phụ thân, hê hê... thì ra sáng nay hắn nhận được nhiệm vụ nhưng hình như chả thấy hắn làm gì ráo thế mà cũng đòi về nhà báo cáo ??? nhưng hắn vốn luôn là người mau lẹ gọn gàng thế nên chỉ mười lăm phút sau là đã có mặt tại quán (và dĩ nhiên là vẫn tiếp tục tán chuyện trong lúc chờ đợi). Còn các câu truyện mà họ tán thì nội dung rất là nhức nhối và nhạy cảm nên khó trình bày cho các bạn biết
    Đến 10h35 (đã gần đến giờ connit thi xong) thì thanh_thinh@ và Trương Thanh Thảo vì một nguyên nhân nào đó mà theo thanh_thinh@ phát biểu là rất nhức nhối và riêng tư nên hai người phải đi riêng tới đâu đó (tới đâu đó làm việc gì đó thì chỉ có hai người đó biết trời biết đất biết và hình như cả nhóm đều biết ) chỉ trong vòng 5 phút hứa sẽ quay lại nhưng tới 25 phút họ mới quay lại. Từ đó các bạn hãy rút lấy kinh nghiệm những gì girl nói các bạn boy nên nhân thành năm gọi là chắc cú. Trong khoảng thời gian họ đi thì connit đã quay ra, bây giờ vì chờ Trương Thanh Thảo và thanh_thinh@ nên connit đi xem điểm cùng phuongnam (rất đáng nghi ngờ ) và họ cũng đi khá lâu, cứ xen kẻ thế kẻ đi người đợi kẻ đợi người chờ nên đúng 11 giờ mới tập hợp đủ 9 nhân mạng (như đã kể ở trên), hịhị... nhưng thế mà đã có xuất phát được đâu lại còn phải chờ thanh_thinh@ phone về nhà xin phép mẹ nhưng rất tiếc là mẹ tớ, í lộn, mẹ thanh_thinh@ đã kiên quyết và nhẫn tâm từ chối với lí do không ăn cơm nhà thì không được đi đâu hết, thật đúng là một người mẹ nhẫn tâm, í lại lộn, thương con vô bờ vô bến.
    Vậy là thanh_thinh@ không thể chung vui với mọi người được nữa nhưng thờig ian lúc ấy vẫn còn cho phép she tiếp tục đi cùng với anh em tới chỗ cần tới. Thế là mọi người quyết định đi câu ở quận 8 thay vì Thanh Đa.
    Hichic... trên đường đi thì cũng còn lắm chuyện để kể những tớ lại... đói bụng + mỏi tay mong các bạn thông cảm sau giờ cơm trưa sẽ tường thật tiếp tục, đi lo cho dạ dày kí đã

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  7. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Đúng là lão prankster già mồm thật.Nói ko nghỉ ngơi 1 chú nào cả.

    TIEN HAI

  8. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Hê hê... bây giờ lại tiếp
    Prankster di chung xe với genius5481, thanh_thinh@ cõng connit, Lac với kysyrong, Atulavuong và hoangtienhai, phuongnam cùng với Trương Thanh Thảo.
    Người dẫn đường dĩ nhiên là prankster và genius5481 (vì quận 8 là sân nhà mà lị ), thế nhưng không hiểu thanh_thinh@ vì lí do nhức nhối gì mà tuy không biết đường nhưng vẫn chạy vù vù làm prankster chạy theo chối chết và bọn Lac thì kêu la um sùm (vì chạy quá nhanh), à nhớ ra rồi thì ra là vì thanh_thinh gấp tới để về nhà ăn cơm với mẹ, quả thật là có hiếu (được khen vậy thì cũng đừng ngại gì mà vote cái 5* nhá ).
    Thế nhưng quân đoàn đã đặt niềm tin lầm thiệt là lầm vì hai tên này thực sự cũng cóc biết chỗ câu cá ở đâu chỉ nhớ mang máng rằng năm xửa năm xưa họ đã từng đi câu cá nơi này và bây giờ chắc là (chỉ chắc là thôi) chỗ đó vẫn còn. Thế là hai tên này cứ chạy và chạy mấy người kia cứ theo là theo chạy đền tận Cầu Ông Thìn thì mới hay rằng đã quá lố, lúc đó Lac mới thông báo cho mọi người biết rằng thì ra hồi nãy Lac có thấy có chỗ câu cá (nhưng rất xa từ chỗ quay lại) nhưng thấy bọn tớ chạy nên cứ chạy (rõ khổ ). Thế là quay lại, vừa quay lại được vài chục mét thì Lac lại la lên nhìn thấy bảng thông báo chỗ câu cá nhưng phải quẹo vô hẻm (hai tên prankster và genius dẫn đường mà như thế này thì quả thật mất mặt thiệt ), hị hị... chạy, chạy.... hình như vô trong có hơi bị sâu rồi mà vẫn chưa thấy được đích đến cứ hỏi dân ở đó thì họ cứ bảo đằng trước nhưng cuối cùng hoàng thiên bất phụ hảo prankster , hehe... cũng tìm được chỗ câu cá, chỗ này phong cảnh khá đẹp và hữu tình rất thuận lợi cho những đôi nam thanh nữ tú giữa trưa đứng dưới nắng tâm sự, í lộn, chiều chiều dưới bóng mát tâm sự (cáo lỗi các bạn dạo này, mà cụ thể là hôm qua tớ bị bội thực nên ăn nói có hơi chút xíu sai sót ).
    Lúc bấy giờ là 12h20 thanh_thinh@ phải về nhà... ăn cơm với mẹ. Nhân tiện đây đính chính cái là quân số lúc đầu là mười chỉ sau khi thanh_thinh@ về mới còn 9. Theo lời đề nghị khiếm nhã của prankster là với tình trạng quân đoàn pig đang đói hiện tại thì nên gọi trước 2 đĩa cơm chiên Dương Châu (đĩa to) để lấp bớt 9 cái dạ dày đang sôi sùng sục (gọi là chữa cháy trước í mà ) sau đó hãy gọi thêm thức ăn. Gọi được khoảng năm phút thì chủ quán thông báo là có lẽ cơm phải hơi lâu (theo Lac nói thì chắc là còn phải thu hoạch nữa lận) nên kiu món khác trước, thế là mọi người quyết định kiu món Lẩu Thập Cẩm, nhưng cuối cùng sự thể lại khác lẩu chưa đem ra thì cơm đã tới. Vầng, và 2 đĩa cơm đã được giải quyết nhanh như thể nó chưa bao giờ tồn tại (nhắc tới lại thấy đói nè) và cái lẩu (nhất là bún) cũng tan biến đi với tốc độ nhanh chóng không kém 2 đĩa cơm.
    Nãy giờ chỉ nhắc đến thức ăn mà không nhắc đến nước uống thì quả thật là sai lầm to lớn vô cùng nước uống mới là điều đáng nói. Chủ quán hỏi uống gì thì prankster miệng không ngại ngần gọi ngay 2 ca... trà đá , đến lúc này kysyrong lại móc từ ba-lô ra 6 lon nước mà từ lúc ngồi trong quán 222 hắn đã khoe ra một lần. Sáu lon đủ loại gồm Heineken, Tiger, Coca Cola, Pepsi, Seven up và lon gì quên rồi nhưng có một điều đáng nói ở đây nhất là cả sáu lon đều đã... quá đát, lon quá đát ít nhất thì cũng đã được 4 tháng còn lon lâu thì cũng vừa tròn hơn một năm, bởi vậy mới nói tấm lòng của kysyrong quả thật đáng quí vô cùng . hê hê... nhưng các chiến sĩ hội 83 thì có màng chi là thời hạn quá đát cứ uống là uống thôi.
    Vầng, nói đến lúc này thì phải nói đến cách uống, nếu chỉ uống từng loại từng loại thì đâu có gì để nói đằng này hội 83 luôn luôn có những chuyện kinh thiên động địa quỷ không khó nhưng thành viên sầu , đó là đồng chí kysyrong quyết định tổng hợp cả 6 loại lại thành loại nước uống độc nhất vô nhị chưa từng bao giờ được nghe nói (chứ đừng nói thấy) là 6 in 1 quá đát siêu cấp nước giải khát kiêm bia (chắc trong trường hợp nào dó nó cũng kiêm luôn chức năng thuốc xổ). Hãy thử uống một lần thứ nước kinh dị này bảo đảm bạn sẽ nhớ mãi không quên, nhưng có hề gì nước vẫn... hết. Thế mới kinh chứ
    Ăn xong thì đến tiết mục câu cá, sò-ri lại mỏi tay nữa rồi phải đi hehe... ấy đây rồi sẽ kể tiếp. Hội 83 mặc dù chưa được phổ biến về kiến thức ấy nhưng xem ra đã có kinh nghiệm về ấy nhiều lắm đặc biệt là connit và T3 Trương Thanh Thảo gọi tắt í mà (vì thật ra lúc đó cũng chỉ còn 2 người ấy).
    Bài tường thuật của tớ xem ra cũng còn khá dài vì chuyến đi tận tới 10 giờ tối lận mà tớ chỉ mới tường thuật tới lúc 12h45 phút

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  9. Truong_Thanh_Thao_new

    Truong_Thanh_Thao_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, prăng-xì-tơ bình tĩnh nào, chưa chi mà ông đã...
    Báo cáo dzới quý bà con cô bác, hôm í chỉ có Truong Thanh Thao và con_nit là girt thui, chính xác là ban đầu có 3 chiến sĩ nữ, nhưng rất tiếc chiến sĩ thanh_thinh@ đã hi sinh giữa cuộc hành quân do cố tật của 83SG, những "chiên da" sản xuất dây thun chất lượng cao(điều này hy dzọng chúng ta sẽ khắc phục được trong thời gian gần nhất- chắc cũng tới khoảng... dzài chục năm nữa!). Mặc dù lực lượng dzô cùng chênh lệch nhưng Trương Thanh Thao va Con_nit đã cố gắng bám sát hiện trường để có thể đưa những tin tức quan trọng nhất (dzà cả những tin không có gì gọi là quan trọng!) đến tận tay, i' quên, tận mắt quý dzị, nhằm góp phần... dzạch trần những cái xấu xa của tụi con trai!
    Và thế là chúng tui đã có mặt trên từng cây số, bon con trai làm gì, tụi tui làm đó (trừ những dzụ "ấy ấy"- là gì thì chỉ có trời bít). Nhưng cho tới cây số cuối cùng thì chị em tui đa`nh ngậm ngùi tuyên bố bỏ cuộc, cây số í mang số hiệu "rửa chén và thu dọn chiến trường", nhường lại cho Atulavuong va phuongnam chiến đấu tiếp (tội nghiệp!). Lỗi này là do prăng-xì-tơ gây ra. Vì là lần đầu tiên được hưởng 1 thú dzui dzô cùng "ấy ấy"- chả bít nói sao, chú prăng-xì-tơ đã... lì lợm ngồi câu một mạch trong khoảng 3, 4 hay là 5 tiếng gì đó, báo hại đến 4h rưỡi mới kết thúc chương trình. Và khi về tới đại bản doanh thì lăn ra ngủ, thể hiện một sự lười biếng cao độ, chị em chú ý cảnh giác, tránh càng xa càng tốt! (Í, chạy, chạy thôi!)
    Còn danh hiệu "người đàn ông đảm đang nhất " xin dành cho phuongnam, lý do bình chọn thì để bài sau sẽ công bố, bi giờ phóng dziên Thanh Thao xin được tạm ngừng chương trình vì lý do kỹ thuật, tạm biệt quý dzị.

    Thao2t_lq


    CHÚC MỘT ĐÊM NHIỀU... ÁC MỘNG

    http://www.nghethuatsong.com/
  10. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Còn tại hạ nữa chi??Đúng ra thì là 10 người mừ.) có tại hạ thì lấy ai chụp cho mấy người lúc câu cá đây (hè hè, vote mau)
    Tối hôm qua lúc các chư vị bằng hữu lạnh lùng dứt áo ra đi để lại cho tại hạ 1 bãi chiến trường tang thương trong cảnh tam canh bán dạ cũng là lúc ông nội trợ (Phuong Nam) của chúng ta vào trong nhà nằm khểnh rung đùi xem phim kinh dị bỏ lại 1mình tại hạ cặm cụi thu dọn bãi chiến trường(đồ tàn nhẫn).Híc,lần đâu tiên 10 h đêm rồi mà vẫn còn phải rửa chén lau nhà.Đề nghị các bác hôm qua tham dự nhớ vote cho em mỗi người 5* nhé
    Mà phải công nhận các chú ỉn nhà ta toàn là những kẻ anh tài học sâu hiểu rộng 0 ah,đã vậy đều còn rất chi là "tốt bụng" nữa chứ.Với một câu chắc ai cũng biết là dĩ độc trị độc các chú ỉn nhà ta đã liều mình như chẳng có đem pha 6 loại nước hoàn toàn khác nhau (ý quên cũng có 1 điểm chung duy nhất,chúng đều đã quá đát,cái gần nhất thì đã 4 tháng còn cái lâu nhất thì cũng mới sơ sơ hơn 1 năm)thành 1 thứ nước mà chỉ có bác Prankster mới có thể gọi được tên quá đát siêu cấp nước giải khát kiêm bia (chắc trong trường hợp nào đó nó cũng kiêm luôn chức năng thuốc xổ). và ............ uống sạch.Thú thực em cũng chẳng biết mình mới uống xong cái gì nữa,miễn mình còn sống là may rồichỉ có điều nhìn cái bình đựng nước thì 0 khác nước cống hay rác thải công nghiệp bao nhiu là lại phục .............mình quá xá cỡCó lẽ vì lâm nạn bất nguy như vậy mà các chú ỉn nhà ta sau này sát cá quá cỡ,mới thả cần xuống 5 phút đã nghe chú KSR la ý ới rùi,mà con cá đầu tiên cũng là con cá to nhất của chú KSR báo hiệu cho 1 ngày câu suôn sẻ của bầy ỉn.Về phần này xin nhường cho bác Prankster tường thuật cặn kẽ hơn bây giờ tại hạ mỏi tay rùi
    Tiền là một thứ không được phép ..... nằm yên một chỗ

Chia sẻ trang này