1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi câu cá hôm CN ngày 13/1 ( mượn topic của Huyên luôn nhá )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi thanh_thinh@, 12/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Tui còn sớm hơn ông nè,đi từ 7h30 đến 8 h có mặt chẳng thấy ma nào cả,vác bụng đi ăn sáng về mới thấy chú PN là người thứ 2 xuất hiện sau ........... tui,1 lúc sau thì Lac tới,rồi Prankster và bác Tịnh.......... làm mất cả dịp nướng vàng đều như mọi khi
    Tiền là một thứ không được phép ..... nằm yên một chỗ
  2. happytime

    happytime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    trùi ui , tiếc wá trời , lúc Lac gọi điện tới là lúc tui bận...đi chơi ...hic...mà câu cá ở q8 hả ...sao HTH nói ở Q Bình Chánh , q8 là gần nhà tui rùi , trời ơi !!!
    công nhận hội 83 ghê thiệt nha , 8 cái gì mà quá trời , gọi điện mà chả nghe được gì hết , chả nghe giọng HTH với Lac đâu hết , đặc biệt chỉ nghe toàn giọng atula ko mới ghê cơ chứ
    Pucca!!!Pucca!!! I Love Pucca !!!
  3. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0

    Ấy, Trương Thanh Thảo không cần nóng vội thế tội lỗi của tên prankster nhất nhất sẽ bị vạch trần đến tận răng , và công lao của phuongnam sẽ được tuyên dương xứng đáng.
    Đến lúc này có thể khẳng định lại lời nói của Atula là Box ta ai nấy cũng đều "tốt bụng" vì mặc dầu lúc ăn uống mọi người tuy có hăng hái nhưng ai nấy cũng không quên nhiệm vụ "địa" xem toi-lét toạ lạc ở phương nào phòng khi bất trắc cũng có thể kịp thời xử lí (rất may là không ai "xấu bụng" cả). Sau khi đã lo xong cho cái dạ dày thì anh em kẻ đòi đi câu người đòi đi... ngủ (keke... kẻ đòi đi ngủ không ai khác hơn là prankster ). Lac đi thuê 5 cần câu nhưng tạm thời chỉ có 4 vì chủ vườn còn bận... đi mua cần mới thế là đội hình lúc ấy được chia ra làm 2, phe do prankster dẫn đầu đi qua chỗ bóng mát để ngồi nghỉ mệt gồm Trương Thanh Thảo, connit, genius, Atula còn bên phe kia gồm những người còn lại chạy qua góc kia (cũng không mát cho lắm) câu cá. Lúc ấy prankster có hứng thú (phần cũng vì bên này ngồi không cũng khá buồn tẻ) nên kiu Atula đi mua bộ bài về chơi tiến lên (ai mà từng chơi bài với prankster thì sẽ biết thắng được hắn mới là lạ ).
    Vầng, kính thưa quí vị khán giả lí do tế nhị khiến prankster không qua kia câu cá cũng khá là dễ hiểu vì hắn có biết câu đâu, đi câu cá cũng được cả chục lần nhưng hắn chưa bao giờ câu được con cá nào cả (nói ra thật xấu hổ ) nhưng chủ yếu là do hắn bận câu người là chính .
    Quay trờ lại đoạn Atula vừa mới mua xong bộ bài thì bên kia bỗng có tiếng reo hò ầm ĩ thì ra là kysyrong đã câu được một con cá khá to (con cá to nhất mà trong buổi chiều đó anh em thu hoạch được) nên prankster cùng Atula vội vội vàng vàng nhanh chân nhanh tay "giật" lấy con cá từ tay kysyrong để Atula chụp hình với li do khá khiếm nhã là cả đời hắn chưa từng câu được con cá nào nên có nguyện vọng được chụp hình... câu được cá (thật tội nghiệp quá ) và đấy là tấm hình đầu tiên mà Lac gởi link đấy. Hê hê... được chụp hình lần đầu tiên với cá thì prankster lại có nguyện vọng lần đầu tiên câu được cá thế là giành luôn cần của (ai nhỉ ???) câu luôn. Hoàng thiên bất phụ hảo prankster chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút nguyện vọng ấy đã được thực hiện một cách nhanh chóng (cá ở đây có lẽ bị bỏ đói dữ lắm hay sao ấy chứ nơi khác thì... còn lâu).
    Công bằng mà nói rằng buổi đi câu cá này quả thật vô cùng ích lợi nó đã mở mang kiến thức rất nhiều cho mọi người, lần trước là biết thêm được rằng chờ girl nên nhân lên gấp 5 lần thời gian, Box ta ai nấy cũng đều "tốt bụng" và lần này nữa là.... cá mà cũng biết chọn mặt gởi mạng. Do thế cho nên dù phuongnam với kinh nghiệm đi câu từ năm lên năm tuổi vẫn bị prankster (trước đây chưa hề câu được con cá nào) vượt qua mặt để dẫn đầu bảng xếp hạng về số lượng cá câu được (đây lại là chuyện của sau này).
    Bây giờ lại nói về chuyện câu được cá ngoài chàng phuongnam đạp chai tài hoa ra Box ta không kiếm được người thứ hai biết... gỡ lưỡi câu. Vì vậy những con cá lúc đầu mọi người câu được đều do phuongnam gỡ lưỡi, về sau này thì do số cá ai cũng câu được nhiều nên ai nấy cũng đều điêu luyện trong việc gỡ lưỡi . À quên không phải tất cả đều điêu luyện trong việc gỡ lưỡi mà phải trừ một người ra đó chính là leader hoangtienhai sát thủ truy tìm số nhà số phone của các girl trong hội, anh chỉ câu được 3 con trong khoảng thời gian từ 12h45 đến 3h20 một tỉ lệ phải nói là quá ư là "bèo", chính vì lẽ đó mà anh liên tục "la làng" khi prankster câu được hết con này đến con khác đến lúc này mọi người đặt giả thuyết có phải là 3 con cá do hoangtienphai câu được có thể "có vấn đề", chúng đều là gay cả chăng ). Và trong khi mọi người ai nấy cũng đều đang ế cá thì prankster cứ tiếp tục giật hết con này đến con khác (có lúc prankster chỉ cần bỏ cần và giựt thế mà cũng có cá ), ngoài ra còn có một điểm đặc biết nữa là cần của prankster không hề bị đứt dây và mất lưỡi còn những người khác đều ít nhất là 3-4 lần đứt dây mất lưỡi (quả thật là prankster đã lập khá nhiều thành tích hảo lẫn bất hảo trong ngày hôm nay ).
    Mỏi tay quá xin tạm dừng ạ

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  4. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
  5. bot_kysirong

    bot_kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Những cái nhất:
    - Đến sớm nhất: Atula ( 7h30 phải ko?)
    - Về trễ nhất: Phương Nam ( hôm sau mới về )
    - Câu được nhiều cá nhất: Pranster ( 23 con )
    - Câu được ít cá nhất: genius5481 ( 1 con )
    - Bị sỉ nhục nhiều nhất : Tiến Hải ( nhiếu quá đếm không hết )
    - Người đáng nể nhất : Phương Nam ( 1 mình làm hết chậu cá )
    - Tội nghiệp 3 đứa con gái , 2 đứa kiên nhẫn ngồi cả buổi trời , 1 đứa "đi lên rồi lại đi xuống".
    Còn kỉ lục nào nữa ko?
    webmaster@quatangcuocsong.com
  6. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0

    Chưa gì mà các cậu hấp tấp quá làm lộ hết bí mật còn gì . Còn bài "Ấy với dòng sông" prankster đã sáng tác xong nhưng phải đợi sau khi tường thuật hết cuộc đi chơi kí đã
    Hichic... mặc dù đã cố gắng lượt bớt những đoạn khá vui và cũng không kém phấn quan trọng (để làm ngắn bài tường thuật đấy mà) nhưng bản thân người tường thuật vì tài năng có hạn nên không thể nén được đành phải dài vậy, đọc có mỏi mắt quá thì thông cảm cho người tường thuật vậy (mà không thông cảm thì cũng không thể làm gì được nhau ).
    Có thể tóm lượt lại những diễn biến mà người tường thuật đã "quên" không nhắc tới ở những đoạn trước ví dụ như hôm đi câu cá không biết trời xui đất khiến như thế nào lại nhằm ngay sinh nhật cuả Atula, mọi người cứ nhắm Atula tấn công (đòi hắn khao ăn khao sinh nhật í mà ) làm cho Atula phải nhiều phen xanh mặt vì lo cho hầu bao của mình. Và bỗng dưng khi Lac đột nhiên cao hứng cất câu "mỗi khi chiều về em ngồi ấy bên dòng sông" thì prankster làm luôn một bài ấy như Atula đã nêu trên (bài đó chưa trọn vẹn còn hậu nữa).....
    Vầng, có thể hiểu được lí do tại sao Trương Thanh Thảo khá bức xúc như thế vì từ đầu đến giờ trong những bài tường thuật vai trò của các bạn nữ không được nêu lên rõ rệt. Vầng, thưa quí vị khán giả đây chính là nỗi bức xúc và niềm trăn trở của những người làm chương trình như chúng tôi, í lộn (sò-ri nhiễm phim ấy mà ), nỗi bức xúc và niềm trăn trở của người tường thuật là tôi nhưng quí vị thông cảm vì số lương girl quá ít (chỉ có 2) nên mặc dù cố gắng moi ra chuyện để kể nhưng thú thật là người tường thuật cũng bó tay vì bản thân anh ta đoạn sau này thì cũng chỉ lo... câu cá còn sau nữa là... ngủ như lời phàn nàn kể trên của T3.
    Vầng, đồng chí kysirong đã có nhắc đến kỉ lục Bị sỉ nhục nhiều nhất : Tiến Hải ( nhiếu quá đếm không hết ), và mặc dù rất ư là không hối hận nhưng prankster cũng nhận mình là một trong số những người góp phần đưa leader hoangtienhai sát thủ truy tìm số nhà số phone của các girl trong hội thành người bị sỉ nhục nhiều nhất hội (ghi nhận công lao) nhưng vì tôn trọng bạn bè cụ thể ở đây là tôn trọng anh hoangtienhai người đã có công đầu trong buổi đi câu cá (đọc bài đầu tiên sẽ rõ anh ta có công gì) nên cái chuyện sỉ nhục đó thì trời biết đất biết và những người đi câu cá đều biết nhưng không được phao tin ra ngoài (mà cần quái gì phao tin nhẩy lần nào mà hoangtienhai không bị sỉ nhục chứ ).
    Dạ hồi nãy mỏi tay còn bây giờ buồn ngủ rồi ạ, bài tường thuật kế tiếp xin hẹn vào này mai

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  7. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Còn chứ :
    Người tốn tiền điện thoại nhất : Lac ...hu hu hu ....grrr...phập
    "Bạn còn một trăm sáu mươi tư nghìn năm trăm ba mươi chín đồng , tài khoản của bạn...." hu hu hu
    I can be your hero but... I need to eat first...yummy....yummy
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Khiếp thật, mấy bạn đúng là chuyên gia sản xuất nhựa chất dẻo loại siêu bền!!! Khiếp thật, còn hơn cả CASUVINA. Chắc tui phải nhờ người giới thiệu mấy bạn vô Tổng Cty Hóa chất VN quá.
    Ông Prankster này quả là Thiên hạ đệ nhất nhiềi chiện. Đáng nể, đáng nể thật!!!
    Si l'amour existe encore
  9. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Hichic... ngồi gõ từ sáng sớm tới giờ bị lỗi mất hết, làm mất hết hứng thôi trưa gõ lại vậy.
    Đề nghị ai được Lac gọi tới vote bù cho mấy cái sao để an ủi hầu bao hắn nhá , tớ làm trước đây. Còn phuongnam thì để tớ kể công xong mới vote

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  10. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ và Atula đã mất cả buổi sáng để cải thiện lại cho bộ mặt của Box (mấy cái topic dính lên ấy) nên chưa thể viết bài tường thuật tiếp được.
    Để thuận tiện những bài tường thuật về các cuộc đi chơi (sau này) tất cả đều pốt vào topic này. Khi đã thành bài chính thức thì pốt vào topic "Album của hụi 83 và Những kỷ niệm về các cuộc offline của hội !!! " , các thành viên của hội sau này dù có vì nguyên nhân nào đó mà không còn sinh hoạt chung với hội nữa thì cũng có thể xem đó như là mội đoạn hồi ức với hội.
    Nhưng topic dính vì là bộ mặt của Box nên sẽ được dọn dẹp thường xuyên vì vậy hehe... các bạn có muốn buôn chuyện thì đừng vào đó mà buôn (vì cuối cùng cũng bị xoá mà thôi )

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.

Chia sẻ trang này