1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi câu cá hôm CN ngày 13/1 ( mượn topic của Huyên luôn nhá )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi thanh_thinh@, 12/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Vầng, nhắc đến kỉ lục tốn tiền phone nhiều nhất của đồng chí Lac thì phải kể đến cả hai nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan. Khách quan ở đây là vì có nhiều người để gọi còn chủ quan là anh chàng Lac nhà ta hôm nay ỉ mình có nhiều tiền vì hôm qua anh ta đã làm-một-việc-ấy-mà-ai-cũng-biết-là-việc-ấy, việc gì ấy mà chỉ trong một giờ lao động vất vả anh ấy kiếm được 450K mà theo đồng chí Hải phát biểu (và là người chứng kiến) là bằng cả tháng lương của hắn. Và thế là vì tiền rủng rỉnh túi nên mặc dù prankster (tốt bụng) đã khuyên Lac lúc ở quán nước 222 là nên gọi điện thoại bàn nhưng vẫn không xi nhê. Cơ mà ai biết đồng chí Lac làm việc gì ấy là việc gì không cơ nhể (nghi ngờ qué à).
    Lan man nhiều rồi bây giờ vào đến chủ đề chính của cuộc đi câu. Vầng, lẽ dĩ nhiên chủ đề chính của cuộc đi câu thì chính là câu cá chứ còn gì nữa, phong trào câu cá chỉ thực sự bùng nổ (đến nỗi mọi người giành cần câu) chỉ từ khi kysirong câu được con cá đầu tiên (mà hình như chỉ mất có 5 phút thì phải) và prankster câu được con cá đầu tiên trong đời của hắn (như đã kể trên). Khi quân đoàn hầu hết đều đã di dân qua khu vực câu cá thì Trương Thanh Thảo à connit có lẽ cảm thấy tự đàm đạo với nhau hoài cũng chán nên cũng đã di chuyển sang khu vực đang rất ư sôi nổi (vì liên tục câu được cá mờ)
    Dạo ban đầu anh em ai nấy cũng đều giựt cá liên tục khiến phuongnam gỡ lưỡi câu mỏi tay (hehe... ai nấy cũng không biết gỡ lưỡi mà, dân a-ma-tờ mà lị) duy chỉ duy nhất có đồng chí hoangtienhai là khi câu được đến con thứ... 3 thì anh tịt cá (đây cũng là một trong số những nguyên nhân khiến anh trở thành người bị sỉ nhục nhiều nhất ). Đồng chí hoangtienhai có lẽ bẩm sinh là sao... quả tạ, anh đi đến đâu cá cũng... không theo anh đến đấy. Quí vị khán giả có thể tưởng tượng rằng 3 cần đặt chung một chỗ nhưng phuongnam và prankster thì câu được liên tục còn hoangtienhai thì... ngồi ngó, chính vì điều này mà connit (hay Trương Thanh Thảo) phát biểu rằng cá bây giờ khôn quá biết chọn mặt gởi vàng có chết chúng cũng lựa chết trong tay nhưng anh tài đạp chai tài hoa chứ quyết không chịu chết trong tay hoangtienhai và 3 con mà hoangtienhai câu được có lẽ bị một thứ bịnh gì đó mà khoa học có lẽ chưa lí giải nổi. Theo prankster phỏng đoán thì có lẽ là chúng bị Gay, vì hoangtienhai vốn là Gay mà lị, ai không tin thì tìm topic tin giật gân mà đọc bài viết đó do Blue Angel đột nhập vào... toi-lét nhà hoangtienhai phỏng vấn được, người tường thuật xin cam đoan lời anh ta nói ở đây hoàn toàn sai sự thật nếu ai tin thì cứ việc tin (và dĩ nhiên là anh ta không chịu trách nhiệm ).
    Vầng, và cũng có lẽ dạo sau này bọn cá không chịu cắn câu nữa nên đồng chi Lac vì phẩn chí quá nên quyết định chạy qua... chỗ nắng ngồi câu cá. Thời gian lúc bấy giờ là 1h20 phút trưa nhiệt độ trong phòng, í lộn, ngoài trời là 80 độ trừ 43/44 độ gì đó nhưng Lac vẫn quyết tâm ngồi ngoài nắng câu cá mặc dù đã được prankster (anh ta lại hết sức tốt bụng ) khuyên nhủ nhiều lần nhưng Lac vẫn kiên quyết không nghe. Chắc có lẽ anh ta vô tình không hiểu rằng dù anh ta có không sợ nắng nhưng bọn cá thì... sợ vì thế cho dù anh ta có phơi nắng dài dài nhưng hình như vẫn tiếp tục ế cá. À không anh ta có câu được một con cá nhưng có lẽ vì con này phơi nắng quá lâu nên nó... đen sì và chính đồng chí Lac cũng ngạc nhiên và anh ta đã phát biểu rằng nhìn nó giống cục ***ấy của con ấy (tự hiểu) và con cá ốm nhom ốm nhách có vẻ như nó đã mắc bệnh còi thịt.
    Vừa chụp được vài tấm hình thì Lac kêu lên thất thanh là... hết pin rồi thưa quí dzị. Keke... Lac than rằng mới.. hôm qua nó còn nhiều mà (hôm qua lận cơ đấy, rõ ẩu tả quá sức) thế là Atula vì sự nghiệp cao cả upload hình cho topic Album của hội nên anh đã xung phong (nhưng hình như "bị" là phải vì lúc đó chỉ có Atula là không câu, còn girl thì không thể sai được rồi) đi mua pin. Hê hê... anh em đã từng đi nhiều nới, từng đến nhiều chỗ nhưng chưa bao giờ gặp chỗ nào như chỗ này, mua cái gì cũng không có, cái gì cũng thiếu và vì thế nên mọi người đành phải dài cổ ra chờ họ đi mua lần trước là cần (đến lúc này vẫn chưa có) và bây giờ là pin (lời bình củ người kể: rõ khổ).

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  2. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:À không anh ta có câu được một con cá nhưng có lẽ vì con này phơi nắng quá lâu nên nó... đen sì và chính đồng chí Lac cũng ngạc nhiên và anh ta đã phát biểu rằng nhìn nó giống cục ***ấy của con ấy (tự hiểu) và con cá ốm nhom ốm nhách có vẻ như nó đã mắc bệnh còi thịt.
    [/QUOTE]
    Nè Prankster , ông có ấy thì cũng ấy vừa thôi chứ , tui nói con cá giống "cục *** ấy" hồi nào cơ , grr...thiệt bôi bác tui wá phập
    I can be your hero but... I need to eat first...yummy....yummy
    Được lac sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 14/01/2003
  3. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
  4. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0

    Tuy nhiên phải nói rằng nơi này quả không bạc đãi dân câu mồi toàn là tôm (xin lỗi sang quá), và đội câu của ta thì đi xin mồi liên tục đến nỗi các đồng chí Lac, phuongnam... ngại đòi mua tôm chứ không xin nữa nhưng prankster thì bảo là không cần phải làm vậy vì chỉ cần chúng ta "dám" lấy cỡ phân nữa số cá câu được thì họ đã mừng lắm rồi (số cá câu được lúc này đã lên được 7-8 kg).
    Vai trò của Atula lúc này lại càng thể hiện rõ nét, anh đã là người rất tích cực đi xin mồi và mua những thứ linh tinh vụn vặt (ví như pin chẳng hạn) hehe... đáng đời ai bảo anh ta ngồi không, và khi rảnh rỗi không việc gì làm thì anh ta cũng không không ngại gì ngồi xuống uống miếng nước từ từ... sỉ nhục leader .
    Đến khoảng 3h20 phút thì đồng chí leader chắc là không chịu nổi nữa nên yêu cầu Atula phải chở mình về nhà, Atula dù rằng rất miễn cưỡng và tiếc nuối nhưng cũng phải bắt buộc chở hoangtienhai về vì nghe đâu lúc đó anh ta doạ nhảy xuống ao cho cá rỉa. Eo ơi, bộ dạng bình thường của anh ta đã không phải là dễ nhìn rồi nếu để bọn cá (đói) rỉa xong thì không cần tưởng tượng chắc quí vị cũng hiểu là nó sẽ kinh đến thế nào cũng chính vì lí do khiếm nhã đó nên mọi người (nhất là Atula) đành để cho hoangtienhai ra về (tất nhiên Atula phải xung phong lãnh nhiệm vụ "đau khổ" là đưa đồng chí ấy về). Còn prankster thì câu càng lúc càng hăng nên lúc đầu anh ta chỉ dự định câu đến 4 giờ nhưng sau khi câu đến còn 18 thì anh ta muốn câu cho đủ số tuổi của mình (22), keke... do thế mà các bạn nữ (cụ thể ở đây là T3 và connit) đành phải dài cổ đợi đến hơn 4h30 khi prankster câu đủ số 23 con (lố luôn) thì anh ta mới chịu gọi chủ cá cân kí tính tiền.
    Nói đến số cá thu hoạch thì thật kinh khủng, cả thao (chứ không phải xô, mà là loại thao giặt đồ đấy) đầy những cá (không biết lúc đó có ai chụp hình thao cá ấy không nhỉ), phuongnam và prankster đã liên tục ấy bọn cá (mà họ cho là nhỏ) xuống dòng sông nhưng cuối cùng cũng cân được 5,5 kg. Do vậy theo suy đoán của mọi người số cá câu được ít nhất cũng phải trên 8 kg (co số kinh khủng, chỉ 4 người câu), đấy là chưa kể 2 con tôm à phuongnam câu được (và dĩ nhiên không ngại gì mà không nhét luôn vào túi, ngu gì để tính tiền chứ), mà hai con tôm này hình như đoạn sau khi ghé nhà prankster hắn đã tinh tướng nhét vào bọc của mình thì phải (công nhận tên này gian xảo ghê).
    Thế là sau khi điểm cá lẫn điểm... danh xong, quân đoàn khởi hành đi về thành phố lúc này đồn hồ điểm 5h kém 5 phút. Bầu trời hoang đãng trong xanh từng đàn chim bay lũ lượt về tổ như kiu gọi mọi người hãy về nhà (hoặc ghé chỗ nào đó) để thịt đống cá vừa thu hoạch được, phong cảnh hữu tình là thế nhưng đường thì... đầy bụi và kẹt xe (quả thật hơi kém lãng mạn sao chả giống phim Hàn Quốc chút xíu nào, chán ghê).

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  5. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    WG không cần hấp tấp, prankster nói có là sẽ có, cứ đợi.....

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  6. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Thì đọc tới đó đúng là hơi bị quê thiệt nhưng không nhìn kĩ lại câu tớ viết là và cả wildgird832003 cũng đã được rủ (chuyện này sẽ nói ở phần sau), tức là chưa đọc phần sau thì không nên í kiến í cò gì . Hạ hồi phân giải mà lị........mà tớ có bảo là gọi điện cho wilrgird đâu nhỉ ??? và cả wildgird832003 cũng đã được rủ (chuyện này sẽ nói ở phần sau)

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  7. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    -Người tốn nhiều xiền nhất:Lac@ (ai biểu ông có "mô bai" làm chi )
    -Người gây bất ngờ nhất: Kysirong@ (làm mọi người đợi dài cổ và cuối cùng bất ngờ xuất hiện với 1 con ngựa què làm cả lũ ỉn hết hồn)
    -Người bị loại khỏi vòng chiến nhanh nhất : Thanhthinh@ (về nhà ăn cơm với mẹ)
    -Người xui xẻo nhất : atulavuong@ ( mới sáng sớm đã phải dắt xe phờ râu luôn )
    Tiền là một thứ không được phép ..... nằm yên một chỗ
  8. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Trước khi tường thuật tiếp đoạn sau khi rời chỗ câu cá thì mời quí vị khán giả xem qua thành tích mà đội câu đạt được:
    -prankster : 23 con (dĩ nhiên là xếp hàng đầu rồi)
    -phuongnam: 17 con, mặc dù câu cá từ năm 5 tuổi nhưng anh vẫn không vượt qua được prankster (người ta nói hay không bằng hên mà lị). Nhưng phuongnam là người duy nhất câu được tôm (2 con)
    -Hai đồng chí Lac và kysirong thì số cá câu được của họ không thể thông kê (vì chính họ cũng không nhớ) hình như khoảng trên dưới chục con thì phải.
    -hoangtienhai với thời gian câu là 2h35 phút anh đã câu được 3 con (xin lỗi quá tệ), cũng chính nhờ thành tích này mà anh đạt được kỉ lục người bị sỉ nhục nhiều nhất hội.
    -genius câu được 1 con, tuy nhiên so với tỷ lệ thời gian câu được của anh ta là 20 phút thì vẫn hơn hoangtienhai chán.
    Như vậy có thể kết luận người câu ẹ nhất là hoangtienhai, okie nhất là prankster (thêm vào bảng kỉ lục nữa đấy).

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  9. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Với thời lượng thời gian đi chơi từ sáng tới chiều, đợi mòn mỏi non 3 giờ, chạy giữa tưa nắng chang chang, câu cá trong khí hậu gay gắt.... thì mọi người nhan sắc mười phần đã tàn phai gần như tám chín. Duy chỉ có prankster hình như hắn từ lúc đến và lúc về khí diện vẫn không hề thay đổi vẫn mười phần ung dung thư thái (và cả đạp chai nữa chứ ) mặc dù prankster không hề đội nón, mặt áo tay ngắn và không hề đeo khẩu trang. Để giải đáp về vấn đề nhức nhối và bức xúc này người tường thuật đã đột nhập vào nhà của prankster vào giữa đêm hôm ấy nhưng do không phát hiện được gì nên anh ta quyết định làm một buổi phỏng vấn với đồng chí prankster (dùng đường tà không được thì phải đường đường chính chính chứ sao), phóng viên của bản báo, í lộn, người tường thuật đã ghi âm lại cuộc tròn chuyện mặc dù ngắn nhưng nó đã giải đáp được phần nào thắc mắc của khán giả (nhất là các girl) hêhê.... bí quyết trụ nhan mà lị....
    Vì lí do người phỏng vấn... làm biếng nên người tường thuật tức reporter (reporter của Box 83 chứ không phải reporter của Box 24 7 ) viết tắt là R, còn người được phỏng vấn prankster thì được viết là P.
    Người tường thuật đã ngồi chờ đợi ở nhà bếp nhà prankster (tên này nghèo quá không xây nổi phòng khách) đợi đã gần 1 giờ vì anh ta dang bị tào tháo rượt do hôm qua đi câu đã ăn uống quá độ (hehe... đáng đời).
    Ô kìa, nhân vật chính cần phỏng vấn của chúng ta đã bước vào
    ......"Tại sao 1 lại lớn hơn 4 ?"
    ...."Thưa cô điều này trái với các qui tắc toán học"
    ...."Bây giờ thì em đã hiểu"
    ............(sò ri quí vị đọc giả vì để kiếm thêm nên các tiết mục quảng cáo hay chen giữa, mong quí vị thông cảm)
    Prankster lúc này mặt mày thiểu não, nhan sắc bình thường mười phần không được một. Cũng vì tình cảm ngoại giao (với lại cũng có việc cần nhờ) nên cũng ra chiều quan tâm săn sóc hỏi han hắn vài phát (không lỡ giận thì khổ). Còn đây là phần biên bản lời khai, í lại lộn, lời tường thuật của reporter.
    R: Xin hỏi anh prankster anh có bí quyết nào mà lại có thể giữ được một nhan sắc tuyệt vời và một tinh thần tỉnh táo đến như vậy sau một thời gian dài đến như vậy. Theo thống kê của các nhà khoa học thì sau một thời gian đợi chờ mòn mỏi (cụ thể là 3 giờ) thì nhan sắc sẽ tàn phai ít nhất năm phần. Lí do gì anh có thể giữ được sự trẻ trung tươi mát như cô gái Hà Lan. Anh có thể tiết lộ bí quyết cho mọi người học hửi, í lộn, học hỏi....
    P: Ê hèm, ờ uhm.... thì gặp may ấy mà, gì mà bí quyết với chả bí quyết mí lị. Bí quyết đâu ra mà lắm thế.
    (mặc dù đồng chí prankster không có tinh thần hợp tác nhưng reporter em quyết đeo đuổi tới cùng)
    R: Em được biết đến anh như là một người có nhiều tiểu xảo trong việc câu và cưa girl. Nguyên tắc cơ bản đầu tiên cuả cưa girl là phải đạp trai-đủ tiền, tiền thì không có còn có thể kiếm nhưng đạp trai thì khác, em chắc là anh phải có bí quyết gì đó mới có thể đạp (miểng) chai đến như vậy (reporter em đã cố gắng nhịn lắm mới không khỏi phì cười)
    P: Ớ, bí quyết thì chắc là cũng phải có, nhưng đã là "bí" thì làm nhau làm được chứ ...
    (quả thật là một kẻ ngoan cố phi thường, reporter em mà không phải có việc cần nhờ thì cũng không ngại ngùng gì mà đấm vào cái mõm đang vênh lên cuả hắn một phát)
    R: Đối với người khác có thể là bí nhưng đối với anh em nghĩ chắc là không (lại phải nhoẻn miệng cười duyên với hắn cái)
    P: Uhm... đối với người khác có thể là bí mật nhưng đối với em một người dễ xương như như thế này thì làm sao anh từ chối được.
    R: Vậy là anh đã đồng ý rồi nhá (quả thật không hổ danh là đệ nhất 35 hắn vừa mới sờ tay em một phát, thiệt lợi dụng quá xá)
    P: Dĩ nhiên...
    R: Vậy bí quyết của anh là gì ?
    P: Thật ra bí quyết này anh cũng học được của người khác, vị này có thâm niên trong việc trụ nhan có pháp hiệp là Tam Tê tức Thích Tất Thảy dại sư Trụ Trì chùa Thất Lục.
    R: Anh có thể nói rõ thêm về bí quyết để em có thể học hỏi ?
    P: Okie... là thế này nhá.....
    Sáng ngủ dậy : Đánh răng bằng Colgate hương chè xanh, xoa thêm muối, súc lại bằng Pearldrop mùi chanh tươi.Rửa mặt bằng sữa Lux hương thịt nướng, sạch rồi bôi kem lột da mặt nhẹ và đắp thêm 1kg dưa chuột.
    Ăn xong lại đi đánh răng tiếp, dùng chỉ nha khoa cho khoa học.
    Một ngày dùng Body spray, kem Nivea, kem Biore ngừa mụn ít nhất một lần. Hai lần xức nước hoa Chanell Lại thêm Con vịt siêu tẩy để tiệt trùng, VIM nhà sạch ngâm tăng bào, Trapha đổ vào tăng hài. Các loại mỡ trăn, mỡ muỗi thoa, chống ghẻ, Xanh Etilen,... cứ gọi là chi chít
    Đấy bí quyết chỉ có thế.
    Chỉ đợi có thế reporter em nhanh chóng lẹ làng chạy khỏi nhà hắn, cũng may là lúc này prankster lại tiếp tục bị... tào tháo rượt nên không thể truy đuổi kịp nếu không reporter em chỉ có nước... bị hắn lợi dụng nắm tay nắm chân tiếp

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  10. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Tui nhớ ông còn xài Omo , Tide công nghệ Mỹ nữa mà Prankster ....
    I can be your hero but... I need to eat first...yummy....yummy

Chia sẻ trang này