1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi câu cá hôm CN ngày 13/1 ( mượn topic của Huyên luôn nhá )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi thanh_thinh@, 12/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    xin đính chính lại là em về lúc ấy vì có công chuyện .À còn 1 kỷ lục nữa là người nói nhiều nhất là bác prankster .....

    TIEN HAI

  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Ối trời Pranks huynh ơi là Pranks huynh, cái công thức làm đẹp của Tam Tê đại sư mà huynh cũng dám bắt chước. Khủng hoảng quá!!!
    Si l'amour existe encore
  3. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Ấy, nếu không thế thì làm sao huynh có thể đạp chai đến như vậy.

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  4. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Mấy tên Atula hay phuongnam có rảnh rỗi thì vào viết giùm tớ cái , tiếp sức chút đi.........

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  5. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Reporter em trước hết xin cáo lỗi cùng quí vị khán giả vì chậm pốt bài tường thuật mới. Vì một lí do rất tế nhị là em đã tin nhầm bí quyết trụ nhan của prankster (hên là em mới chỉ thử chút chút thôi) nên đã bị ngộ độc mỹ phẩm phải vào nằm bệnh viện Từ Dũ mấy ngày hôm nay. Cũng may là em công lực cũng kha khá chứ nhằm phải kẻ tâm thường thì không toi mạng cũng đã phải bán thân bất toại. Giờ tuy chưa được phép xuất viện nhưng do không muốn làm cho quí vị chờ đợi em xách cái laptop ben-tum bốn 8.0 GHz trị giá 5000USD vào đây vừa nằm viện vừa gõ em tích cực vậy thì bác nào rảnh rảnh vote em vài cái 5* cái )
    Trở lại với câu truyện...
    Đội hình ban đầu so với lúc bây giờ đã có nhiều sự thay đổi. Lúc đầu 10 người đi 5 xe nhưng bây giờ đã có 3 người ra về với 2 xe đó là Atula, hoangtienhai, thanh_thinh. Bắt buộc phải có xe tống 3 và prankster (anh ta lại tốt bụng và can đảm nữa ) xung phong (hình như cũng có phần bị ép) lãnh nhiệm vụ tống 3. Đội hình lúc về gồm prankster, genius, phuongnam (chung 1 xe) Lac chở Kysirong và Trương Thanh Thảo đèo connit.
    Vầng, sau khi câu và cân kí xong thì vấn đề mới lại phát sinh là làm sao để có thể tiêu thụ được mớ cá vừa thu hoạch. Dự kiến là sẽ đến nhà một ai đó để nhờ gia đình giải quyết, ý kiến này bị bế tắc vì tất cả đều không thể đưa về nhà mình. Sau một hồi lâu phân vân prankster đưa ra chủ kiến là ghé nhà bạn anh ta là cây xăng gần đấy mà lúc sáng đã ghé qua (nhưng phần trước vì để ngắn gọn nên không nhắc tới). Ý định này cũng bị phá sản vì nhà bạn prankster đang bận không thể làm được, tưởng chừng như bế tắc thì mọi người chợt nhớ đến Atula (dúng là vô sự bất kiến tam bảo điện, khi cần mới nhớ đến người). Nhà Atula đã từng một lần được lấy để làm nơi tổ chức offline (đó là ngày Hallowen). Rất may là Atula lúc này ở nhà vá ý kiến này đã được chấp thuận với sự (dĩ nhiên là rất vui vẻ) của chủ nhà.
    Trên đường đến nhà Atula cũng có quá cảnh qua một số địa danh như nhà của prankster. Vầng, nói đến nhà củ prankster thì thấy rằng đấy là một căn nhà lá ba gian, không có phòng khách lẫn phòng ngủ cũng chính vì nhẽ đó mà reporter em đã dễ dàng đột nhập vào nhà của hắn, dưng mà thật sự thì cần quái gì đột nhập đứng ngoài nhìn cũng thấy mà . Vì lẽ nhà hắn oải vậy nên mọi người chỉ được đứng ngoài mà đến miếng nước cũng không được húp. Có ghé qua 2 chỗ là nhà prankster và genius thật ra ghé 2 chỗ này cũng không mất thời gian gì vì nó vốn rất gần (lại tiện đường về nữa), tuy nhiên reporter em xin tóm tắt vậy thôi (vì có muốn nói cũng không moi ra được điều gì để nói ).
    Vầng, đến được nhà Atula thì lúc đó là 6h5 phút.
    Reporter em cũng muốn tiếp tục nữa nhưng vì bệnh đau bụng, tiêu chảy, nhức đầu, sổ mũi.... của em lại tái phát (do ngộ độc mỹ phẩm ý mà ) nên em tạm thời dừng tại đây ạ, mong các anh đạp chai và các chị đạp gái thông cảm ạ (cũng là câu cũ không thông cảm thì cũng không làm gì được em )

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.

Chia sẻ trang này