1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi chia tay của lớp 12 sinh thật nực cười

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi tienbanlenduong3219, 30/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tienbanlenduong3219

    tienbanlenduong3219 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Buổi chia tay của lớp 12 sinh thật nực cười

    Các bạn nghĩ xem có lớp 12 nào đến hôm chia tay rồi mà vẫn còn có thể đánh nhau được và vẫn còn có thể ko thống nhất ý kiến ko .Mỗi người cho một kiểu người thì bảo ko làm áo đồng phục người thì đồng ý ko biết theo ai cả ... và con rất nhiều chuyện nữa.Hôm chia tay thì người mặc áongười ko mặc....thật đáng chán ...............
    Tôi cũng ko muốn nói gì nữa bạn hãy kể cho mọi người nghe buổi chia tay của lớp bạn đi

    virus I LOVE YOU
  2. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    thế nên người ta mới gọi là lớp sinh .Sinh sự ấy mà
    SABAGA
  3. nescafe_tiamo

    nescafe_tiamo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác ạ .Các bác cho em hỏi tí : thế bác Tienbanlenduong3219 bác ý học lớp Sinh hả? Em cũng thèm kể về buổi chia tay của lớp em lắm tại vui quá mà ( cũng hơi buồn buồn) nhưng em lại không phải dân TP không bít là viết vô có sao không nhỉ? Em đợi tin từ các bác , các bác ok một cái là mai em post ngay . Thế nhé. Bye...

    Mít a4 - tình yêu và nỗi nhớ...


    If dragon flies....

    Được sửa chữa bởi - nescafe_tiamo vào 30/05/2002 17:37
  4. bayveo

    bayveo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Chia tay chẳng buồn mà cũng chẳng vui.Có gì đâu mà buồn, nhưng cũng chẳng có gì đáng để vui cả.
    Giương mắt tìm mãi một thằng mà ngày thường đi học mình vẫn nhìn thấy nó, thế mà không thấy đâu cả.....
    Buồn!!!! Nhưng cũng chẳng để làm gì.
    Chia tay không buồn vì phải xa lớp , mà chỉ buồn vì phải xa trường. Chia tay trong một buổi trời mưa, nhưng mưa cũng chẳng làm người ta thấy buồn thêm chút nào. Bao nhiêu đứa khoc suớt mướt, bao nhiêu đứa khac cũng rơm rớm nước mát, bao nhiêu đứa khác cười nhưng cái kiểu cười thật buồn.
    Còn mình thì khô queo , hơn nữa tỉnh queo. không cảm giác, không gì cả. Mất , mất rồi, nhưng cũng chẳng biết mất cái gì.
    Hôm nay 31/5 , đúng một năm ngày ra trường !!! Nhanh quá !!!
    BAYVEO
  5. nescafe_tiamo

    nescafe_tiamo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hè hè hè ...Tùng Dragon đấy à ? Thì ra là mày ...he he he...buồn lắm hả ? Khổ thân ....Thích nghe 12a4 chia tay thế nào không tao kể cho mà nghe he he he ...Lâu không gặp nhể?

    Ra đường nhặt cánh hoa rơi
    Vứt xuống dẫm nát không chơi hoa thừa


    If dragon flies....
  6. A_KAY_new

    A_KAY_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng lên nghĩ như vậy chứ
    Lớp mình cũng vây thôi mà lúc trong năm học thì cãi nhau như kẻ thù
    thế mà đến hôm chia tay đứa nào cũng khóc
    Mình là học sinh lớp khác nhưng nhìn vào lớp sinh của bạn thấy vui lắm mà, đồng phục lớp bạn đẹp đấy chứ
    hãy coi đấy là một kỉ niệm để nhớ về nhau sau này đi

    let Rock rock the world
  7. HURA

    HURA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là con rồng lớp 12 sinh đẻ có kế hoạch,thay tên mới à,sao bị khoá nick thế.Chúc mừng
    Nhận ra tao không

    Chán đời yêu cuộc sống
  8. hayyeudoi

    hayyeudoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi tôi cũng ko hiểu tại sao lớp tôi như thế nữa .Bây giờ bạn hỏi một ai trong lớp 12sinh cũng sẽ chỉ được nghe một câu thôi đó là : đừng nhắc gì đến cái lớp đó nữa.Tôi cũng vậy các bạn nghĩ là lớp tôi có đồng phục đẹp và hôm ấy chơi cũng vui nên các bạn mới thấy lớp tôi thế chứ để có được cái áo như thế là kết quả của cả một cuộc cãi nhau và suýt đánh nhau nữa.Sau đó là cả một sự vất vả khi đi tìm áo nữa .Bọn tôi còn thề rằng dù vất vả như thế nào thì hôm nay cũng phải mua cho được áo để về cho cái bọn kia nó thấy rằng mình đã làm được còn nếu ko chắc chắn bọn nó sẽ cười vào mặt mình rằng bọn mày chẳng làm được việc gì đâu .
    Kể ra việc đi tìm áo cũng là một kỉ niệm nhớ đời đấy nhỉ một kỉ niệm về "lớp 12 sinh"
    Thật sự hôm ấy bọn tôi cũng vui lắm nhưng chỉ mấy đứa thôi bọn tôi.Và cũng như những lớp khác bọn tôi quyến luyến bịn rịn lắm và ko muốn xa nhau nhưng đấy chỉ là một số đông, còn lại thì ko cần.Bọn tôi đã cười với nhau và nói rằng bọn mình thật hạnh phúc khi có một ngày chia tay như mọi người trong đời học sinh còn thật đáng tiếc cho một số người kia
    Sau này bọn tôi cũng gặp mặt nhưng chắc chắn là ko đủ vì thế bọn tôi cũng đã nói với nhau rằng hãy nhớ đến những cá nhân trong 12 sinh chứ đừng bao giờ nhắc đến "tập thể lớp 12 sinh"
    Chào các bạn
    virus I LOVE YOU
  9. hayyeudoi

    hayyeudoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Này các bạn đừng nhầm mình với một ai khác nhé bây giờ mình sẽ chỉ dùng nick "hayyeudoi" này thôi .Mình cũng chính là "tienbanlenduong3219"
    Cám ơn nhiều
    Chào Lê béo tao biết thừa là mày rồi "SƠN lippon SƠN đâu cũng đẹp"
    Còn bác HURA thì em vẫn chưa biết bác là ai cả bác cho em biết quí danh với ạ
    virus I LOVE YOU
  10. hayyeudoi

    hayyeudoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn AKAY nhiều nha mình cũng ko buồn vì mình đã loại ra khỏi đầu mình cái lớp 12 sinh ấy từ lâu rồi
    CÁM ƠN BẠN NHA
    virus I LOVE YOU

Chia sẻ trang này