1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi chiếu 45 của MFC: Stranger than fiction, - Về một số biểu hiện thiếu văn minh tại buổi chiếu

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Giao_Hoang, 06/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vicvie202

    vicvie202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    cho mình đăng ký 2 vé với, lấy ở LND nhá
    thanks u
  2. Gibbon

    Gibbon Guest

    Tớ đăng ký 37 vé. Không biết còn mua 5 tặng 1 nữa ko nhỉ?
    Được gibbon sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 10/05/2007
  3. Gibbon

    Gibbon Guest

    Hôm qua tớ đã lấy 40 vé nhưng mà vẫn thiếu. Hôm nay đăng ký thêm 10 vé nữa. Hồi trước có địa điểm ở Vọng Đức ngay gần chỗ tớ rất tiện, giờ đi mãi LNĐ và Giảng Võ xa qua
  4. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ đăng ký 4 vé ở Giảng Võ chiều thứ 7 qua lấy nhớ
    Cảm ơn
  5. sonnvl

    sonnvl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Ai ko đi xem đc thì down ở đây:
    http://www.megaupload.com/?f=4SXU3BNF
    Hehe, đi xem đây
  6. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Thời gian gần đây càng ngày khán giả đến rạp càng muộn. Trên vé ghi 9h mà 9h5 vẫn chưa được nửa rạp, tầng 1 chưa kín và tầng 2 chả có ai. Chính vì thế mà MFC đã phải lùi giờ đố vui, chiếu phim ngắn xuống 5 - 10 phút. Nhưng có lẽ vì thế mà mọi người cho rằng MFC hay chiếu phim muộn để mà có cớ đến muộn hay chăng?
    Ngày hôm nay, 9h20 vẫn còn có người lục tục vào. 9h30 vẫn còn một chục người nữa lên tầng 2. 9h40 vẫn còn vài ba người nữa. Tôi không còn hiểu được những người đến muộn này là thế nào nữa? Họ có biết đọc những gì ghi trên vé hay không? Họ có còn biết đến sự lịch sự, văn minh tối thiểu và có văn hoá hay không? Chưa kể rất nhiều người ra, vào ở cửa chính hay cửa ngách tầng 2 không khép kín cửa hoặc không kéo rèm che làm ánh sáng lọt vào rạp rất khó chịu cho các khán giả khác, gây mất tập trung. Lại còn có một anh chàng đi với bạn gái xem được nửa phim thì mở cửa ngách đi về (để hé cửa mặc cho ánh sáng lùa vào) ra bảo "phim chán quá". Hờ, chắc nghĩ là đi xem Spiderman 3 hay Cướp biển 3 chắc?
    Có lẽ, MFC cần có các biện pháp mạnh về vấn đề này. Mặc dù đến rạp xem phim vui vẻ những cũng cần tuân thủ những nguyên tắc tối thiểu. Ở các rạp khác cũng đều như vậy cả.
  7. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Uhm, có lẽ MFC phải làm thẳng tay thôi, để mọi người tự ý thức hơn 1 chút, chứ nhiều lúc đang xem phim bị người đến muộn ồn ào cắt ngang, khó chịu lắm.
    Phim hôm nay rất hay, em mặc dù mệt và buồn ngủ díp cả mắt mà ko thể rời mắt được
  8. nevermind011

    nevermind011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Nhân đây mình xin đóng góp một vài ý kiến.
    Mình mới chỉ đến xem duy nhất một buổi chiếu của MFC (44) nhưng thấy rất nhiều điều ban tổ chức nên để ý.
    1. Khán giả đến muộn, gây ồn ào, gọi nhau ý ới
    2. Chiếm chỗ trước cho bạn bè (với số lượng nhiều)
    3. Trong lúc xem bình luận to tiếng và thể hiện thái độ gây khó chịu cho người khác.Đề nghị ban tổ chức thực hiện thật nghiêm nội quy các buổi chiếu. Và nếu có thể thì hãy đánh số ghế trên các vé.
    @ Những khán giả đã có những hành động trên: Vẫn biết rằng giá vé chỉ 10.000d nhưng mong rằng các khán giả đừng coi đây là buổi chiếu rẻ tiền và cũng đừng tự biến mình thành những khán giả rẻ tiền.
    Cảm ơn đã đọc bài viết
  9. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy phim hôm nay xem hay.
    Còn chuyện chiếm chỗ: Tôi cứ tưởng chỉ có trò đi học thêm dân mình quăng vở xí phần thôi, ai dè đi chơi cũng phải cố gắng thế.
    Còn công cuộc nâng cao ý thức của dân mình là chuyện trường kỳ kháng chiến rồi, toàn dân như thế, cải thiện ko thể từ phía MFC được, từ chính người đi xem phim thôi, những người tôn trọng bản thân bằng cách tôn trọng người khác.
    Hôm nay là 1 CN đẹp trời, phải ko?.
  10. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Miẹ, em điên tiết 2 cái đứa ngồi đàng sau em quá. Ngồi xem thì xem, không xem thì cút

    Chúng nó lại không hiểu văn minh vào rạp, không xem cũng không cút mới đau chứ
    Chúng nó xem thấy chán thì bình luận được 1 lúc rồi quay sang tâm sự abc....
    Có vợ em ngồi đấy chứ không phải thì em cho mỗi đứa 1 cái bít tất vào mồm.
    Có nhiều đoạn phim tình tiết thoại nhiều, người dịch bám không kịp đôi khi có lỗi, miẹ, đã thế cứ đến cái đoạn nào như này là chúng nó lai càng nói to, thế có ngáng bạc không cơ chứ.
    Thèng ôn ( ao'' so* mi cam'' thung voi'' quan` bo`) với con ôn( mac cai'' ao'' fong vang` vang`) nhìn đến ghét, lần sau mà để em nhìn thấy thì ..... em sẽ ngồi xa chúng nó ra.
    Miẹ, cái thể loại kém văn minh lịch sự vầy mà cũng đòi đi coi phim.
    Ngượng hết cả con người Việt Nam.
    Được ukyo_mitsuruadachi sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 13/05/2007

Chia sẻ trang này